hị,trưa hôm qua vi vu lúc 12h trưa,về nhà lúc 1h hơn...bị mẹ cằn nhằn 1 cách thật sự :-s Ngẫm lại cũng thấy có lỗi vãi hàng....mẹ thía là thoải mái lắm lắm rùi,mình cứ lợi dụng điểm đấy để mà lấn tới,bỏ mẹ ở nhà suốt

( Tội lỗi ghê hồn

(
Buổi trưa cũng có vài cái thú vị

Feeling tea :x...lâu lém ko uống nên thấy ngon,mỗi tội no quá

(
Chiều đi cắt tóc và đưa mẹ đi làm móng tay móng chân.......Mặc váy

)

)

)
Chết thật,may trường ko đông ko thì khổ lém

)
Chạy qua chạy lại,phi xe đến rùi lại đi,tất bật vãi :-s
Bị Bắc cọp gọi lại hỏi,may đang đi cùng Thắng nên thoát

) Cái tội điệu

)
Tối lại Feeling tea....nó bảo mình thay đổi nhiều quá

Thế là khen hay là chê

)
Tự dưng rơi mất cái kính,tìm hộc bơ :-& Cuối cùng lại thấy
Lại về đưa mẹ đi tiếp...mua phải "đồ hiệu" ==>đắt vãi hàng

( Xót tiền

Nhưng mà cái kính của mình nhìn iu >

)
Sáng nay định lười ngủ nướng cuối cùng vẫn phải đi....nhạt nhẽo,đíu có cái vị gì...được cái gặp Long béo với Chu,ngồi buôn vui :x
Còn bạn se7en thì khỏi nói /

Còn định ra gameclub và bỏ bom mình chứ B-)
Đi ăn cùng 1 lúc...nhắc đến cái hạn 1 tuần...bạn ý bảo "thôi,1 tuần để làm cái gì"

)

)

) Sao lại ko để làm gì B-)
Trưa về quê,mệt quá

(
Đến nơi lúc 6h hơn,phê hết cả người

(
Sắp phải out rồi

( Chán quá,đang định chờ bạn lên để hỏi mấy cái mà chả thấy đâu

(