Sáng đi học

, tắc đường đến muộn 10'

, bắt đầu có cảm giác trở lại ;

...Nhắc lại chuyện cũ

, hồi xưa lại còn được khen là có "tai âm nhạc" mới chết chứ ;

, ở ngoài trông thì cứng nhưng lại có hồn mềm

), văn hoa quá

, nhưng mà cũng đúng phết ;

...Thằng em ốm nằm nhà, định vào hỏi thăm nhưng lại thôi

, hehe, ko quen

...Buổi trưa nghịch dại sợ gần chết

(, mới mua có 1 ngày đã bị mình phá tơi tả

), may mà bây giờ ổn rồi [-o<...Chiều định qua nhà đứa bạn xơ múi đống collection đồ sộ của nó

) =P~, sms nhưng bây giờ mới nhận được, bó tay 8-}, damn the sucky network X(, anyway

, đến lớp cũng vui mà

...Hehe, lại được nick mới là giám đốc Han Ki Joo

), hoành tráng vãi :>, phải chăm mặc áo hồng hơn :> ;

)...Sáng mẹ có suggest về tiệc đứng trong nhà

, nghe cũng ổn phết

, hehe, để xem thế nào

...Bây giờ phải đi học Toán [-o<, mấy hôm trước ko làm hw rồi

(...Mấy hôm nay trời cứ ghét ghét

, sáng nắng chiều mưa

, khó hiểu y hệt con người
