Sáng đặt chuông rồi, dậy rồi mà lại như con lẩn thẩn mất 15'

) tự hỏi ~ câu hỏi quái thai mông lung ko chịu đc rồi "chìm tiếp vào giấc ngủ"

) Lúc 11h dậy lại mất 5' thất vọng về bản thân

)
Dậy để tắm chứ ko phải để học

) xong xuôi đi photo mà chả dùng đc...làm bài thi như điên!!
2 con bạn tri kỉ đều bị chuyển chỗ

) đì >

)
Giờ Văn đã quyết ko ngủ thế mà ngồi nghe lâu cứ đau đau lưng, lại nằm bẹt ra bàn rồi ngủ lúc nào ko biết

) bị giật mình 1 lần...thấy hẫng hẫng...lâu lắm rồi mới bị giật mình lúc ngủ

Xong đi ăn 1 tí rồi đi học

nghe đc mấy chuyện kinh thiên động địa, tốc độ đâu mà chóng mặt thế, nhanh hơn tên lửa, 2 tuần chứ mấy 8-} mốt thế à???sợ các bạn thật
Tí cố ngồi chép địa

hơi dài, còn lí nữa...

(
Cố lên!!!B-)