Buổi sáng chạy ngược chạy xuôi

, cuối cùng cũng xong việc

, chỉ tội hơi tốn xiền XO

, lấy có cái quyển sổ thôi mà cũng phải xin đến 3,4 chữ kí 8-}, V.I.P quá :|, trước khi ra khỏi nhà còn chat với fans

), nhắng vãi

), thôi xong, từ nay thành tổng đài tình cảm

), mấy bé này nhí nhảnh phát sợ 8-}

)...Hehe, lâu lắm ko ra bưu điện, hôm nay ra thấy sửa lại

, khác khác

, mấy bác ý vẫn tốt bụng :x, còn giữ lại bưu phẩm cho mình nữa chứ :x...Sang UPS

), đúng là dân trong nghề

), hiểu hết bụng dạ nhau

, ko cần bác phải lo đâu

, chỉ cần ko khai ra cháu là được

, lại tiền tax

(
Highlite là buổi trưa

), đi bù khú với lũ bạn

, khó mà tìm lại được cảm giác hôm 4-12 và Noel

), xa vời lắm ;

, từng đấy chỉ đủ để nói năng linh tinh mua vui cho mọi người thôi

), còn thì

, để ra trước mặt người cần nghe xổ ra 1 tràng

, là cả 1 quãng đường dài

...Nhưng công nhận là buồn ngủ thật [-o<, giờ văn chợp mắt được vài phút nhân lúc cô đọc bài

), ah, ăn thêm 1 con 0 nữa vì ko mang vở soạn

), tính ra thì cũng được hattrick rồi đấy

), có nên đi ăn mừng ko nhỉ

)
Tối đang conference hay thì mẹ bắt đi chụp lại ảnh

(, đợi dài cổ

(, thế mà kêu là lấy ngay

|...Hehe,anyway, ngày mai rồi :x, cố lên..:x