Hum nay là một ngày đa dạng phong phú :mrgreen:
Sáng ngủ dậy đang hân hoan vì lâu lắm mới ngủ ngon và say thế thì nhận được tin sét đánh

( Hix, 2 tiêng bùn thiu rồi có đứa bạn iu quí nghĩ ra cách giúp mình, iu nó vãi

Ko bao giờ bỏ mặc bạn bè

Cheer up lên rồi lại ngồi predict hành nghề

) Đang hăng thì mật thám mang tên "bà ngoại" gọi điện vào inform mẹ sắp về

Chạy như cờ lông công dọn dẹp qua loa

Cuối cùng là tin báo sai

( Bó tay, đến tối vỡ lở ra là mấy cái nói hồi sáng sai toét tòe loe

) Bùn ... cười thế

Gọi điện hỏi thăm đứa bạn thi TOEFL, khổ thân nó, làm bài ko tốt như mong muốn nhưng thôi ko sao, qua rồi, nghĩ nhiều làm gì

Next time will be better

>- Thanx for helping me when I need u
Thấy khổ thân bạn trớ trêu ...

Cả ngày ở nhà rồi nên tối vẫn "đi học SAT" bình thường

) Cô nghỉ cuới ba tuần rồi mà mình cứ đi học đều đặn ngại quá

) Đi với thằng bạn làm được nhiều việc phết. Cú vãi, mua tặng nó cái mũ mà đi chưa được 10ph đã quên ở cái hàng mua dây giày

( Chả bít mai có đi lấy lại được ko

( Tiếc quá

( Vòng về CIAO phè phởn Mexican

Mấy ông waiter có vẻ quen rồi :mrgreen: Ko cần nói nhiều

Nói chung, một ngày vui
Hix, nhưng tao vẫn lo chuyện kia lắm mày ạ, cố giúp tao nha [-o<