Hum nay sáng bỏ bom đứa bạn ngoài cổng nhà 15ph, khổ thân nó, vì mình mà phải bỏ tiết 1

Tội lỗi ghê, cái tính mê ăn mê ngủ thật khó đổi

)
Đến trường đi học Toán ông thầy mới, trông mặt giống hệt Đôrêmon, học thì cũng được đấy nhưng sao ngồi học nước mắt cứ chảy như phim HQ

)
Vắt chân lên cổ đi xe ôm đi học pig M với đứa bạn

Hehe, trót lọt, học xong ra ngoài ăn cơm nắm với chè xôi ngon vãi =p~ Lâu lắm rồi ko ăn mấy món dân dã thế

Tia được một cái áo South Pole siêu đẹp lại rẻ :mrgreen: Định mua mà to quá, XXL lận, thôi vậy :mrgreen: Để lần khác

Giờ mới đến màn hay ho

) Kep 4 trên con xe của RG

) Đi được 20m đầu thấy cả đống công an

) Bọn nó nhey hết xuống nhanh như cắt chạy như vịt

) Phiêu lưu vật

) Bọn nó ngồi sau sướng chứ mình đèo

) ghê hồn

) Đi được đến chỗ giao vé thì thôi vái các bạn em ko dám, thà xe ôm đến trường còn hơn :mrgreen:
Hí hửng tưởng burn được cái đĩa , hóa ra thằng bạn quên mang USB

( Sáng mai lại phải dậy sớm lo rồi
Học hành phình phường

) KT Anh rất ngon

)
Tiết Kĩ ngồi cạnh thằng Chu nghe nó thuyết phục Tùng Lạnh Lùng siêu nhân vãi

) Còn tống kẹo Trang Das

) Chết cuời

)
Hehe, giờ ra chơi 20ph con bạn thấy đối tượng di chuyển từ từ vào lớp Trung làm mình cũng phải xí xớn ....

) Bị bọn nó biết hết cả

:">
Lúc về đi với F1

Hehe, lâu rồi mới đi về với nó, nói chuyện cũng vui
