Sáng ra đi mua chuột, nạnh

Mua có mỗi nửa tiếng lại đi học, tưởng nghỉ hóa ra gặp phải 1 lũ hãm.
Chiều phình phường, chờ nhạc mà chả có cái giề, bọn này làm ăn chán quá. Tiết địa chán quá bắt đầu bắn mess nên thời gian trôi qua cũng nhanh hơn

Đến thể dục, lúc chạy thì thấy bình thường, vừa dừng lại 1 cái là bắt đầu phê 8-} .
Xong cả lũ đi ăn. Đi bộ cũng được

Ăn có mỗi 1 bát, vẫn thấy đói. Thôi để dành về nhà ăn cho nó chất.
Lúc về lại chiến xe tiếp, đỡ mỏi cẳng.He, cả ngày hôm nay đi với mày suốt

Ặc, bảo đợi tí mà biến đi đâu mất, lại còn quên sign out. Thoai, xuống ăn cơm đây, tởm lắm [-x