Sáng đi chơi trời mưa, ghét thía..

(, chơi bời đú đởn cũng vui..

, chăn được con gà 30, 40k gì đấy..

), đủ trang trải 1 phần tiền ăn uống..

, đi xem film thì trúng phải cái film xem rồi..8-}, chán òm, ngồi trong rạp toàn giải thích vì sao lại thế này vì sao lại thế kia cho chúng nó..

), ra Ciao gặp hội 88..

, bây giờ rất khoái cái trò : "Mình iu các bẹn.."..

), nhắng vãi..

), ăn uống no say bắt taxi đến nhà thằng bạn, xa tít mù..8-}, nhà nó cứ đẹp đẹp ngộ ngộ..

, nói chuyện bàn tán " Thế nào là xxxy, tiêu chuẩn xxxy gal và xxxy guy.."..

), hehe, buổi tối lại Ciao tiếp..[-o<, no căng nên uống mỗi cốc nước lọc..

), hát karaoke đểu vật..

, mấy thằng phục vụ cứ ghê ghê..:-?