Chà chà, tối đi chơi với mẹ hơi bị xui, đi đến đâu đóng cửa đến đấy chẳng xơ múi được gì

Vừa đi bộ vừa SMS cho thằng bạn đâm sầm vào một ông bị mẹ nhàu nhĩ cho

Về đến nhà nhey lên mạng chat vui vãi đé

) 5 năm nữa, Hà Thành sẽ xuất hiện 2 tay chơi chất nghệ

) Lại còn chuyện "đi bay" với chị "sinh viên" rao vặt

) Bó tay vật

)
Định down star về 1-1 với thằng VL,những 100mb,down xong thì nó out xừ rồi

Còn chuyện của thằng bạn cùng lớp nữa

) hehe ..

Đang chat vui thế mẹ ý kiến

( Bắt out ko thương tiếc
1 tiêng sau chờ mẹ yên giấc nồng, chinh chiến tiếp

Hehe, mấy đứa nhộn nhộn lúc nãy out hết cả rồi

Nhưng bù lại, nói chuyện với .. cũng hay
