Hôm nay tưởng là vui mà lại không vui ? Tưởng là mãn nguyên mà lại không mãn nguyện ? Tưởng là mình sẽ ngồi reply vào một topic mà hóa ra lại không ? MÌnh tưởng tượng nhiều thứ

mình tin vào nhiều thứ nhưng hóa ra rốt cục không phải thế ? Đáng nhẽ có nhiều niềm vui : mẹ sắp sang thứ 5 hoặc CN thôi :x ; bố đưa đi lượn :x ,học hành ở trường thi cử đc bắt đầu có dấu hiệu khả quan hơn rất nhiều ? Thế tại sao không vui ? Mình chả hiểu cái đầu mình hôm nay nghĩ gì nữa ? Biết là không đc làm thế nhưng vẫn nghĩ đến ? Biết là không hay ho gì nhưng vẫn nghĩ ? Biết là nếu có thì cũng chán thôi nhưng vẫn muốn nghĩ ? Ối sao hôm nay nghĩ nhiều thế

( !
Hôm nay muốn khóc quá

mắt đang nhòe đi

( mà tại sao không có một ai ở cạnh mình ? Lần đầu tiên hiểu cái cảm giác alone là thế nào ? Người ta đi đều có bạn có bè ? Có đôi có cặp thì mình cũng ko cần

nhưng tại sao ngày nào mình cũng chỉ có một mình ? Đi học một mình , chơi một mình , đi dạo một mình ,đi mua sắm cũng một mình ,một mình vào thư viện cũng chỉ có một mình

( !Mình chán lắm rồi

( ! Tại sao đến lớp mình ko đc như ngày xưa

( Mình thèm cái cảm giác đc nói chuyện cùng ai đó quá !Thèm đc cái nhau với bạn bè quá !Tại sao mình lại khóc

( tại sao hôm nay mắt mình lại nhòe đi thế này? Có cần phải yếu đuối thế ko ? Có cần phải sến như vậy ko ?
Tại sao đến một người để nói là tao cần mày đi cùng tao đc ko tao đang chán lắm

( cũng ko có ! Ôi ai cũng nghĩ mình sướng

( mình hạnh phúc vì có gia đình ở bên cạnh

( nhưng mà có bao giờ mình lại đi chia sẻ với thằng anh suốt ngày busy

( !Ai lại đi nói với bố ? Thế chả nhẽ nói với mẹ? mẹ có ở đây đâu ? Mừ nói với mẹ thà ko nói còn hơn

! Ối hôm nay cảm giác trống trải quá ? Lúc nào cũng một mình

chán quá !Mừ sao chán ? Chịu tự nhiên thấy thiếu thiếu cái gì đó

!
Chẳng có ai vui hết cả 365 ngày chắc mình cũng thế thôi ! Hi vọng vào ngày mai :x !
Viết thêm chứ ko thèm xóa

) sao mà mình viết chuối thế

) Đọc lại cũng thấy buồn cười

) !