Phạm Châu Phương
(Scooby_Doo)
Thành viên (sai email)
Ngủ như chết 12h đồng hồ
) Chat chit được 1 tí lại bò ra giường nằm tiếp
) Chuẩn bị vào giấc ngủ chiều thì nhận sms của thư kí HQ hội rủ đi chân ~:> nướng, xe thì deck có
) Nói chung là nan giải, sau một số attempts liên lạc với các thành viên khác của hội
), 2 thủ lĩnh tinh thần đã quyết định lên đường 1 mình với chiếc xe đánh cướp từ nhà thư kí
) Ăn chân ~:> có phần nhạt nhòa
), nhưng ko khí được làm nóng lên ở hàng nem chua rán
) Ôi giời thù cũ chưa quên
), nhìn mặt kẻ thù năm xưa muốn đốt cháy cả dãy phố Hàng Bông
) Hehe, anyway, trước khi sang đích đến tiếp theo đã kịp gây ra tai nạn nho nhỏ trên đường =) Haiz, tối đi tìm mua mũ mới, nhưng tình yêu trước quá sâu đậm ko thể phai nhòa
( Buồn như con chuồn chuồn
( Hehe, đi mua kính với eck
), chị bán kính có vẻ interested in kính của mình
) Lòng vòng 1 tí cho tiêu cơm rùi bò lên Luna moon ăn tiramisu chuẩn =) omg, ăn có mấy cái bánh uống có tí nước mà nó chém cho hơn 200k =) May có người trả nửa tiền =) Ah chụp được quả ảnh để đời của thư kí HQ hội nữa chứ ;
Ảnh này mà tung ra giang hồ thì...>
hehe, anyway, hum nay vui
:x