Nguyễn Huy Thắng
(nguyenhuythang)
New Member
Hôm nay sáng ra bừng tỉnh lúc 6h ko hiểu tại sao
) Mở mắt một lúc thấy đời ko có gì vui hơn .. ngủ nên ngủ tiếp cho đủ
) 10h bị mẹ gào thét bắt dậy để lên nhà ông bà T_T Đang ngủ ngon #-o Ăn trưa no vật ạ, suýt tí nữa thì ..
) Xong về nhà lên mạng research về jeans
) Giờ ta đã là master
) Chat với bạn La cũng vui phết :mrgreen: Đến khoảng 2h thì lăn quay ra ngủ
Nghe được cái bài Born to try của fan gửi cho thấy hay phết
>- Cám ơn .. :x Ngủ đến 6h30 thì thấy cái của nợ gì cứ rung giật
) Mở mắt ra thấy trời tối mịt còn cái của nợ là cell with new SMSs
Mở ra đọc, hơi đau lòng chút vì kế hoạch BK-TH sụp đổ, thôi ko sao, đi nơi khác rẻ hơn lấy tiền shoppin ^o^ Mất công trưa phỏng vấn bạn La nghệ thuật mặc cả đồ lưu niệm và ngọc trai ..
) Ăn cơm xong lao động khổ sai rồi lên mạng bàn chuyện làm ăn đau đầu ghê #-o Ngồi với thằng bạn nghĩ ra đủ thứ mà chả cái nào khả thi
) Charlie thì đang bận ko giúp được
) Cũng may cuối cùng đã tìm được giải pháp khắc phục vấn đề này ( nghe chuyên nghiệp vãi
) Đang ngồi thì thiên thần trên đời
))) vào hò hét bắt đi học
Chờ cho mọi sự êm xuôi, ngủ cái là mình lại ton tót ra máy tính
) Bó tay, chat với các bạn vui phết
Ngồi chat với Fatlady với TK cũng được
đố thằng bạn mấy câu sơ đẳng về jeans =)) Giờ ta là pờ rồ
) Vui vãi ;
Giá mà mình cũng giỏi SAT như thế
)
Nói chung hôm nay cũng ko có gì đặc biệt nhưng cũng hay
Nói chung hôm nay cũng ko có gì đặc biệt nhưng cũng hay
Chỉnh sửa lần cuối: