sáng ra đói hoa mắt,chưa kịp tống gì vào bụng đã bị lão thể dục kiểm tra gập bụng.may mà hoàn thành chỉ tiêu.làm xong đau bụng hết cả muốn ăn.
chẹp tối muốn lên phố cổ chơi mà đếch có đứa nào đi cùng!
gập bụng đau vãi!
Hnay đi cắt tóc! Trông hơi quái quái! Hik
Chìu n ghe tin KT chuyên, sợ vãi thế là a lê em chuồn!
VÀo hàng net thì mất điện!
--> chán vãi!
Dương được 10 điểm thể dục roài còn kêu ca j nữa? em đây nè: buổi sáng ra sức ních cho căng bụng ở Thu Trang, ì à ì ạch leo lên lớp thì phát hiện ra kiểm tra thể dục ngay tiết đầu phều râu trê ra mà được có 20 cái ( ( ( căn bản nặng bụng quá )
Hix, hum nay sáng đi học thì vắt chân lên cổ mà chạy, học xong rồi làm cái gì cũng gấp gáp vội vã, mà lại lỡ mất cái mình trông đợi nhất chứ (
Chiều ngồi học tiết Sử đến là chán, ngủ khò khò ....... :| .... Miễn bàn ......
Học xong ra Hoa Sen ăn uống tụ tập ngon phết :mrgreen:
À còn nữa, hôm nay đeo cái balô mới được khối người khen, sướng quá )
Nhưng tóm lại vẫn là một ngày ko hay ho lắm
Quách đú cứ yên tâm, vụ hôm nay chỉ là mở màn, chưa có gì đặc sắc lắm. Ngày mai mới hứa hẹn nhiều điều thú vị!!!
Sáng nay bùng học 2 tiết đầu, chẳng làm gì nổi bật nhưng mà vẫn thấy vui vui, cú nhắc đến chuyện của Pamela là 2 đứa lại lăn ra cười rũ rượi, nghĩ ra cả đống viễn cảnh và tình huống gay cấn...
hôm nay chỉ có lúc bị phụ huynh sờ gáy là thấy ghê hồn thôi. Còn lại là cả 1 ngày tuyệt vời ngoài mong đợi! Có nhiều chuyện vui vẻ bất ngờ đến mà mình chưa kịp chuẩn bị...
..... Sáng nay vui vật ạ , mỗi tội là bị ngã xe, chiều mới phát hiện ra là đảo bánh ( Với cả ko nói chuyện được với Pamela
Chiều toán được 10 =)< \/ ... miễn chê :-> Lúc đi về thì hơi cô đơn tí
Hôm nay vui phết !
bẹn Boa ko câu bài ...
giết giờ
hôm nay vui vui ) rủ được bẹn sex thân yêu
sắp được đi ăn ở Cay miễn phí )
chà nhớ nó quá
nhớ ngày xưa ...
hehe bọn kia cứ chờ xem
... grừ đang ghen tị ức chế ... chóng hết thôi ... giết nó ! X(