01-04...ngày... ngày... mở lòng...

Đồng Minh Hoàng đã viết:
Loan thế nào rồi?Chưa thấy thông báo gì cả nhỉ!!???
hehe, tôi vẫn...sống!Chưa làm sao cả! 8-} Sáng nay ngủ đến 8h vì đêm qua thức khuya mà vẫn còn thèm ngủ tiếp. Ko bị đánh thức thì...chẹp chẹp! hehe, đùa thui. Ông mún nói đến chuyện .....ấy ý hả? :p Thui, nói ra làm j`.Tự dưng leo lên đây khoe linh tinh!
To Ọe: mày ui, tao cũng iu mày lém! :x Thía là từ bây h gặp đc nhau thứ 4 rùi! hehe, nhưng đừng để thày cô 2 lớp nhìn mình bằng con mắt hình viên đạn vì : mày thì đứng buôn chuyện với tao trong khi cả lớp đã vào học rùi. Tao thì đang học bị mày thò cổ vào xin phép đàng hoàng cho bạn Loan ra ngoài hành lang ..buôn chuện với em! :)) :))
Chẹp, sắp đến 30 rùi! Chà, về nhanh nhanh đi Nghiêm ơi! Còn đàn đúm nữa chứ! :*
 
Quái lạ! Sao bao h mình post bài cũng là bài đầu tiên của trang mới thía nhỉ? Hehe, chắc là trời ko nỡ để mình đứng cuối thiên hạ nên để bài mình ở đầu cho thêm fan` trang trọng đây mà! :D Chẹp, thui, làm vĩ nhân là khổ thía đấy! Đành hy sinh vậy! Chẹp :p
 
Chẹp, Ọe học võ à? Hix, học võ kiểu gì mà ko dùng sức đối phương vẫn ngã được thế? :p
To Loan: hehe, chúc mừng ngươi vừa được lên chức ( câu này nhiều nghĩa quá :)) <== dạo này ta cứ hay liên tưởng đến đám cưới mới chết chứ :)):x :)>- Mà có gì mà ko khoe nhỉ? :p Học tập Cu ý, mới có cháu đã khoe ầm ĩ lên rùi :p :x [-x
À này,nhìn cái chữ kí của ngươi làm ta nhớ đến hồi hát Karaoke Made in 12 . Kiên, Q Minh, C Chung với mấy đứa nữa :p Là lá la ;;) Với cả mấy hôm nay ta thích nghe Message personnel ( trc đây đã thích rồi) vì xem TV các bài hát song ca hay nhất của P, thấy cái ông hát bài đấy đẹp trai thế :-$ :p
Nghiêm sắp về à, sướng thế. Về bao h lại đi, nhớ đi chơi nốt phần cho tớ :-s
Hôm nay mình tưng tửng vui vẻ thế nhỉ ? :D
 
Chết, post xong mới nhớ ngươi chưa được lên chức Loan ạ :(( <== vui vẻ quá nói nhảm, lại làm ngươi mừng hụt :"> :D Thôi thì đợi vài năm nữa ;;)
 
Đẻ rồi! đẻ rồi! Nhà cái Loan đẻ rồi! (Câu này nhiều nghĩa nhỉ)
Bà ơi chúc mừng bà nhé (câu này nhiều nghĩa không kém)
Hôm nay tôi mệt quá, lúc tìm thấy trí não của mình đã là ba giờ sáng rồi không đi thăm được nữa. Hé hé, thế cháu và mẹ cháu :D thế nào rồi hà bà??? :D

Dạo này tớ đang sướng lắm í. Tất cả là nhớ cái Hồng Nga đấy. (câu này có nhiều nghĩa không?)
Tớ cũng sẽ làm cho mọi người sướng nhé.
 
ôi zo`i ơi, bít ngay mà. Vào đây thể nào cũng thấy mấy ng` bô bô chuyện nhà tui lên mà! Cầm đèn chạy trước oto quá đi :)) Đùa thui, cám ơn các ngươi! :x :x Hôm nào đến chơi nhá!(tất nhiên là Nhon thì fai đợi đến lúc em ta tròn 6 tháng rùi :)) Nhon cưng, về đây giặt tã cho em ta nào ! Iu quá cơ! :x Rùi ta sẽ bảo nó gọi ngươi bằng cô nhé<==nhà ta vẫn lời :)) )
Lynh ơi, hôm qua bà hẹn với cái Mốc đến chơi à? Híc,tôi định đi dạy về rùi gọi đt cho nó nhưng rùi muộn quá và cũng hơi mệt nên ko gọi nữa! Hôm nay chắc là cái Nga vào. Chẹp, con bé sốt ruột lém rùi! :x Cu ơi!!!!!!!!Có ng` cần ông giúp rùi kìa! Vừa đc tiếng vừa đc miếng nhé!! :))
À quên, hôm đi đến Tâm Việt học bà hứng thú lắm à? Uh, tui bít bà thích mấy cái đấy mà! ;) Tôi cũng thích lắm! Hồi đầu CLB cử đi học nhưng tui lại bận nên học có mỗi 1 buổi đại trà. Nói chung ko hay như những j` tôi tưởng tượng tại hôm đấy anh Hoàng đi giảng bài cùng với mấy ông nói chán chết. Nhưng túm lại dạy kỹ năng cũng chí lý và hay lém! Bà đang làm cái CT về văn hóa hả? Khi nào có cái j` hay thì nhớ bảo mọi ng` 1 câu để cùng ....sướng nhé! :p
 
Nguyễn Phương Dung đã viết:
À này,nhìn cái chữ kí của ngươi làm ta nhớ đến hồi hát Karaoke Made in 12 . Kiên, Q Minh, C Chung với mấy đứa nữa :p Là lá la ;;) Với cả mấy hôm nay ta thích nghe Message personnel ( trc đây đã thích rồi) vì xem TV các bài hát song ca hay nhất của P, thấy cái ông hát bài đấy đẹp trai thế :-$ :p
Nghiêm sắp về à, sướng thế. Về bao h lại đi, nhớ đi chơi nốt phần cho tớ :-s
Hôm nay mình tưng tửng vui vẻ thế nhỉ ? :D
hehe, uh nhỉ? Chữ ký của ta mà bi h ta mới để ý đấy! Bi h mới nhớ ra đó là bài mà các bố nhà mình biểu diễn hôm đi hát Karaoke :))
Khà khà, ta hỉu vì sao ngươi hôm nay ngươi tưng tửng vui vẻ rùi đấy :)) Cái vụ con trai hả? :)) khà khà, hỉu hỉu! :D À, hay là ngươi đc ta gửi off cho nên mừng quá mà tưng tửng. chẹp, ta hỉu mà. Bị ta từ chối mãi nên đến h có chút hồi âm nên mừng quá hả :))
 
Hoan hô Sếp về avatar, title và chữ kí ;)
Đúng là người VN!!!
 
Lynh đã viết:
Đẻ rồi! đẻ rồi! Nhà cái Loan đẻ rồi! (Câu này nhiều nghĩa nhỉ)
Bà ơi chúc mừng bà nhé (câu này nhiều nghĩa không kém)
Hôm nay tôi mệt quá, lúc tìm thấy trí não của mình đã là ba giờ sáng rồi Hé hé, thế cháu và mẹ cháu :D thế nào rồi hà bà??? :D
hehe, sao ai cũng chúc Loan theo kiểu nhiều nghĩa thế nhỉ? :)) chẹp, ko hiểu bao h Loan nhà mình mới lên chức thật? b-) Đấy, báo trước với ngươi là ta thích con trai lắm :D( trong lúc này,còn tương lai có gì thay đổi ko thi ko biết :p) Hic, mà ta có cảm giác dạo này ngươi cũng bị mắc bệnh ngôi sao rồi Loan ơi, thương thay! 8-}

Loan đã viết:
Hôm nào đến chơi nhá!(tất nhiên là Nhon thì fai đợi đến lúc em ta tròn 6 tháng rùi

hic hic Loan ơi ngươi đừng có trù ẻo ta, đợi đến lúc em ngươi tròn 6 tháng thì là giữa tháng 7 rồi đấy, mà tới lúc đó thì chắc ta chết già bên này rồi :-s Bây giờ ta đã thi xong HK1, chỉ đợi kết wa? thôi, chắc mấy tuần nữa ( hy vọng) Ta đang rong chơi tận hưởng nhg ngày thanh thản cuối cùng ( trước khi bit KQ, huhu). À đúng rồi, hôm qua Cu nói tên của em ngươi với ta, ta cứ ngờ ngợ mãi, đến lúc lên giường mới bit đấy là vì tên em ngươi giống tên em ta :)>- (hehe,mong là bản chất nó ko giống nhau ,ko thì thương ngươi lém :D)

Loan lằng đã viết:
Cu ơi!!!!!!!!Có ng` cần ông giúp rùi kìa! Vừa đc tiếng vừa đc miếng nhé!!
Hừm, giúp cái gì thế ngươi ,lạ nhỉ? :D :-?
Nốt một câu nữa to Loan: Bao h ngươi lĩnh tiền? ;;)

Việt đã viết:
Hoan hô Sếp về avatar, title và chữ kí
Đúng là người VN!!!
Đúng rồi!:xTớ ở bên này thường xuyên nghe những điều tiêu cực về VN, tất nhiên có cái đúng, cái ko đúng vì người nói họ nhìn ở góc độ và hoàn cảnh khác nhau nhưng nghe vẫn thấy bực mình kinh khủng, gruuuuu [-( [-x =D>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Phương Dung đã viết:
Việt đã viết:
Hoan hô Sếp về avatar, title và chữ kí
Đúng là người VN!!!
Đúng rồi!:xTớ ở bên này thường xuyên nghe những điều tiêu cực về VN, tất nhiên có cái đúng, cái ko đúng vì người nói họ nhìn ở góc độ và hoàn cảnh khác nhau nhưng nghe vẫn thấy bực mình kinh khủng, gruuuuu [-( [-x =D>
Đồng ý.
 
Tớ cũng đồng ý với Dung chim,thật khó chịu đúng ko?
To Việt:Trời ạ,Trang ọe làm sao mà học Aikido được,hình như đã có lần Trang bị gãy tay nên tốt nhất ko nên học mấy môn dễ sai khớp như vậy.Học j mà chẳng được,miễn sao là nâng cao sức khỏe đã,khi nào có căn bản thì học võ vẫn chưa muộn mà.
To Cu: làm quái có võ nào dùng toàn nhu mà đòi thắng,Aikido mà ko có sức khỏe thì đừng có mơ vật được đối phương,ít ra phải có đủ lực để vặn tay nó chứ.Hơn nữa Aikido lấy biểu tượng là hình tròn đó,ông hiểu là gì chứ?
To Loan:cậu có em hả,xinh ko?Khi nào nó lớn giới thiệu cho tớ nhé.
To Dung chim:tớ làm sao thay phần đi chơi với bạn trai hộ cậu được :D
 
Nguyễn Phương Dung đã viết:
Loan lằng đã viết:
Cu ơi!!!!!!!!Có ng` cần ông giúp rùi kìa! Vừa đc tiếng vừa đc miếng nhé!!
Hừm, giúp cái gì thế ngươi ,lạ nhỉ? :D :-?
Nốt một câu nữa to Loan: Bao h ngươi lĩnh tiền? ;;)
hehe, giúp cái j` thì ngươi cứ hỏi nó thì bít! Hehe, ngươi có tưởng tượng ra cái cảnh Cu+Nga mang tiếng vào thăm mẹ ta mà tay Cu lại xách cái làn bên trong là 1 phích nc' nóng, vài cuộn giấy vệ sinh, cặp lồng ....Đi bên cạnh là Nga với,theo Cu là cái rổ trước bụng lững thững vừa đi vừa xuýt xoa kêu đau :)) Nga đc như ngày đấy là nhờ Cu đấy :)) sướng nhé! Nó làm việc tốt mà! :D
To Nghiêm: Chà, mọi ng` am hiểu về võ thuật ghê nhỉ! Tớ chỉ thích xem thui chứ chẳng bít nó gọi là võ j` :p Mà ấy mún tớ gt theo kiểu j`, với tư cách là j` để tớ còn chuẩn bị?
Ặc ặc, thui chít rùi ngươi ơi!!!!!!!! Nhon kia, sao chơi với ngươi bao nhiu năm mà ngươi ko nói luôn cho ta tên em ngươi như vầy để ta còn tránh chứ hả? :(( h thì lỡ rùi làm sao đây? :(( tên ác nhân kia!Ghét ngươi quá đi!
 
ặc ặc, trả lời thiếu Nhon 1 câu. hehe, ngươi hỏi ta bao h ta lĩnh tiền để làm j`? Lại định mơi ta cái j` hả? :D
 
Trang bị gãy tay hồi nào đấy ?
Tội nghiệp!
 
Nghiêm Xuân Hoàng đã viết:
Tớ cũng đồng ý với Dung chim,thật khó chịu đúng ko?
Đúng :p

X. Hoàng đã viết:
Hơn nữa Aikido lấy biểu tượng là hình tròn đó,ông hiểu là gì chứ?
Là cái gì thế hả Nghiêm? :-/ Lạ nhỉ, sao mình ko nghĩ ra :((
Hoàng đã viết:
To Loan:cậu có em hả,xinh ko?Khi nào nó lớn giới thiệu cho tớ nhé.
Cái này người ta gọi là trẻ ko tha, già ko thương :p chẹp, ngươi cẩn thận Loan ạ :(
Hoàng đã viết:
To Dung chim:tớ làm sao thay phần đi chơi với bạn trai hộ cậu được :D
Uh ấy cứ đi chơi thay cũng đc, miễn đừng có sau mấy lần đi chơi thành bạn gái của nó là được :D b-) ;;) Hix, tự nhiên tưởng tượng ra cảnh Nghiêm e thẹn .... :> :D
To Loan: Tiền để làm "cái việc đó" ý, ngươi ko nhớ à? :(
Chào Quân với Huy nhé :D Quân ơi ở INSA thi xong chưa? Bonne chance heng ^.^
Thôi tớ đi học đây, khổ thân mình quá
 
Ui, Loan ơi, có em rồi vui heng...Ngươi có em ta ghen. Nhớ thằng Bin nhà ta thật đấy :x. Có ai gặp nó bao giờ ko? Nó có lên Epspace nữa ko mọi người.Heo mọi bây giờ có tụ tập ở chốn cũ nữa ko...Hic, vào topic đọc nhớ mọi người quá...Cô đơn... :((
Chưa bao giờ tuyết rơi ở Rouen nhiều như hôm nay...Tuyết rơi làm Bus ko chạy được. Đi bộ ra bến bus rồi lóc cóc đi về. Nửa tiếc buổi học nửa vui vì sau một kì nghỉ dài tinh thần quyết thắng đi xuống :))
Chẳng biết hôm nây ở trường có điểm thi chưa nhỉ. Thê thảm???? Những lúc như thế này tự nhủ mình điểm chác vô nghĩa.keke.Điểm mà cao thì sẽ lại có nghĩa.Kinkin
Nghiêm ơi Nghiêm à, giá như tớ đang ở nhà nhỉ, chắc là ấy đã thuê tớ để bán hàng cho ấy đấy.:d Thế thì tớ ko đến nỗi hết xiền như bi h.=))
To Hoàng Lynh: Bà ơi em bà thế nào rồi?Bà có thấy nó có nhiều tiềm năng ko? Tôi xem rồi, em bà với em Loan tuổi hợp nhau lắm, ngày, giờ cũng khít luôn.Hai nghìn người mới có một đấy.Tôi mà nói la ko có sai đâu...Hic, nhưng mà tôi hi vọng trí nhớ tôi ko quá tồi: Em bà là con trai đúng ko?
Ngồi đấu tranh tư tưởng ko bit có nên đến trường ko nhỉ? tuyết tan rồi nhưng mà bùn ngủ ghê gớm. :-s
 
To Đồng: Mọi người gọi ấy là....nhưng mà tớ ngại ko gọi thế đâu.:d Từ trước đến h tớ cũng chưa bao giờ gọi ấy như thế...Giờ vẫn ko dám phạm...:d
Nè nè, tớ đọc thấy Einstein bảo là có tình cảm sâu nặng với nhau thì phải gọi nhau bằng anh em . NGHIÊM NHỜ!!! (ấy mà ko ờ thì tớ sẽ giận ấy). Thế xin mạn phép cho hỏi Cu nghĩ j về vấn đề này? (cười lên tớ đang quay fim ấy đó, dạo này đẹp trai dữ dội.Kinkin)
 
Nguyễn Bá Linh đã viết:
To Đồng: Mọi người gọi ấy là....nhưng mà tớ ngại ko gọi thế đâu.:d Từ trước đến h tớ cũng chưa bao giờ gọi ấy như thế...Giờ vẫn ko dám phạm...:d
Nè nè, tớ đọc thấy Einstein bảo là có tình cảm sâu nặng với nhau thì phải gọi nhau bằng anh em . NGHIÊM NHỜ!!! (ấy mà ko ờ thì tớ sẽ giận ấy). Thế xin mạn phép cho hỏi Cu nghĩ j về vấn đề này? (cười lên tớ đang quay fim ấy đó, dạo này đẹp trai dữ dội.Kinkin)
:)) Có ng` chỉ chờ mỗi câu này thui ngươi ơi!! Ngươi tiếp tay cho giặc rùi!
ặc ặc, BL ui, sao dạo này bà có cái kiểu cười kinh thía hử? keke với kinkin! híc, fat' kiến mới nha! :D Nhìn cái avatar của ngươi ta thấy rất...giàu cảm xúc đó ngươi ạ! Nhưng ta chỉ nhìn ra cái cảnh với cái ng` ở đó thui chứ chẳng thấy đc ng` đó đang.....làm j` cả? :p Ui, iu ngươi ghê! Lâu lém mới thấy tin tức đấy cưng ạ! :x
Tên Nhon kia, "chuyện ấy" là chuyện j` hả ngươi? :)) Ngươi nói vậy n` hàm ý quá ta ko bít fai? hỉu là cái j` nữa :p
 
Bá Linh ơi, cái avatar của ấy có vẻ gợi hình quá.Không biêt tớ có nhìn đúng ko nhưng mà trông như 1 người( ko rõ nam/nữ) đang .... lộ thiên hả?Trông cái người ấy đang ngồi lên giống của Vigracela quá :D
lin ơi, có gì lượng thứ.
 
Back
Bên trên