01-04...ngày... ngày... mở lòng...

---Thế mà Nghiêm cũng fai? hỏi! :D Như lời mà Ếch hay nói thì là: Ấy phải lờ đi chứ! :))
Khiếp, có mỗi "cái đấy" thui mà mọi ng` cũng đem ra bình luận. Làm cho ng` chân chính như mình cũng thấy xấu hổ thay :">. Thế mà Ếch ko thấy chột dạ nhỉ?:p :))
Chẹp, mọi ng` còn ai đang fai? thi ko nhỉ? Hôm nay kiến trúc xong rùi nè. À, còn Lynh+Ếch+Minh Tú nữa. Chẹp, sao trường mấy ng` o ép sinh viên thía! Nhanh nhanh lên còn đi chơi, à ko, ...học tiếp kì mới chứ! :p (tin đc phần trước hay phần sau thì tùy mọi ng` :p)
---Chà, Cu lâu lém mới về nhà (uh, topic này cũng đáng đc gọi là 1 ngôi nhà chung lém chứ ;) ) nên phởn thiệt nha! Có ông ít vào chứ mọi ng` dù bận bịu thía nào, dù xa thía nào vẫn cứ vào đều đặn mà. Mà ông phải khuyên bảo các em ý học hành cẩn thận chứ ai lại nêu gương xấu cho các em ý thía! :p
Chẹp, Tết này chắc chắn là fai? đi chơi rùi ( phê phán Cu thui chứ thực ra năm ngoái thi cử mà mọi ng` vẫn chơi bời tưng bừng mấy ngày Tết mà :p Học thì nhìu chứ Tết 1 năm chỉ có 1 lần :p ) Đi chơi đâu nhỉ? Đi đến nhà 1 ng` nào đó chơi bời, làm cái j` đó ăn hay là mọi ng định đi chợ hoa, đi ra ngoại thành chơi,...?
---To Việt+Nhon+TQ: Tết này là năm đầu tiên mọi ng ăn Tết xa nhà đúng ko? Vụ tiền mừng tuổi mọi ng` khỏi lo, đến hè về nhận cũng đc mà ;) Sẽ chụp thiệt nhìu ảnh để gửi sang cho mọi ng` ăn Tết cùng. Nhắc đến vụ Tết nhất mới nhớ. Hôm trc sang nhà Nga, đang nhắc đến vụ bánh trưng thì tiện tớ kêu luôn:" Con thích trông bánh trưng lắm!" Ui zui, mẹ Nga vừa nói vừa lắc đầu:" Thế này là đang yêu rồi đúng ko? Chỉ có ng` đang yêu mới thích ngồi trông bánh trưng" :)) Chết thật! Nếu thế thì chết thật sự vì tớ thích trông bánh trưng từ bé :)) Hồi còn nhỏ nhà ông bà nội có gói bánh trưng rùi luộc vô cái thùng phuy to uỵch. Tối ko ngủ (à ko, ngủ muộn thui :p ) cả nhà ngồi trông bánh trưng. Ấm cúng lém! Màu xanh của lá chuối gói bánh trưng, màu đỏ của câu đối treo trong nhà, của xác pháo đêm giao thừa, của cành đào....Đêm giao thừa mẹ bày gà, xôi, chân giò ra ngoài sân để thắp hương rồi sau đó đi vào chùa. Sao nửa đêm rồi mà trong chùa lại nhộn nhịp thế chứ! Ng` ng` tấp nập! Mùi hương trầm thơm ngát! Tiếng khấn vái....! Ngoài đường, thanh niên đi đón giao thừa ở ngoài về vác theo n~ cành lộc to uỵch, có thể là mía, có thể là hái trộm đc ở đâu đấy! Tiếng chúc Tết...!....
 
Sắp tổ chức giao hữu Taekwondo được rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :)) :)) :)) :))
 
Loan:"---Chà, Cu lâu lém mới về nhà"----> sao mình giống bỏ nhà đi hoang quá vậy? :(
này Việt ơi, CLB võ thuật có gì hay ko?chỉ vào để đọc bài post thôi hay còn gì ko?À, giải taekwondo thì là thế nào thía?Đi xem đc ko?
 
Tiếc nhỉ,tớ mà ở HN tớ cũng sẽ đăng kí tham gia dù tớ ko thuộc Taekwondo.
Việt ơi,mùa đông tới tổ chức giải võ tự do được ko?Lúc đó tớ sẽ tham gia
 
To Đồng: từ ngày CLB Võ thuật ra đời, hoạt động chủ yếu trên HAO, tức là thảo luận, tìm hiểu về võ học. Hiện nay tớ đang cho triển khai một số kế hoạch mới để đưa nó ra thực tế. Dự tính trong thời gian tới, võ thuật sẽ được include vào trường Ams :)>-
Hiện nay chúng tớ chưa biết có nên mời bạn bè đến xem giải Taekwondo không. Nhưng nói chung nếu Đồng muốn đi thì lúc nào tớ cũng có thể sắp xếp được. Đừng có nói cho nhiều người là được, vì cái nhà tập trường mình hẹp lắm :p

To Nghiêm: để tham gia giao hữu Taekwondo, cần có một trình độ nhất định, không phải ai muốn đăng kí cũng được. Rất tiếc, tớ không thể mở rộng cho mọi người, vì đây là môn thể thao Olympic, đòi hỏi phải có luật lệ nghiêm ngặt. Vả lại nếu không làm đúng luật, hoạt động của CLB chúng tớ không có cơ may được hỗ trợ :)
Giải võ tự do thì tớ chưa dám hứa, nhưng sẽ coi như 1 kế hoạch phụ cho CLB. Tớ sẽ tính xem :)

Chào mừng 2 đồng chí Hoàng nếu vào tham gia CLB bọn tớ.
(To Nghiêm: thành viên thế nào cũng có QUYỀN LỢI :D :D)
 
To Loan dở hơi (hehe) : Hóa ra yêu thì thích trông bánh chưng ah? Hehe,thảo nào Loan thích trông bánh chưng từ bé, thế là đúng rồi còn thắc mắc gì nữa :D À, ngươi còn sống ko vậy?Ý ta là con Nga nó đã giết ngươi chưa sau vụ ngươi gọi điện cho ta hôm qua? Hic, bây giờ mới dám nói , giá gọi vào di động hình như = 10 lần giá gọi fixe. :(:)D Hôm qua nói luôn sợ ngươi dập máy mất hoặc ngất luôn ở đấy, tội nghiệp. :D He, giá mà hôm wa được buôn tiếp nhỉ :D Ta we^n mất ko khoe ngươi la ta qua được môn TAnh trời đánh rồi, mặc dù điểm nghe trong bài KT đc có 2/18 :D nhg TB được khoảng 12 do bài viết gỡ lai<== ở hiền gặp lành :x <== vẫn sướng
Mà ngươi có thấy ai mừng tuổi hè bao h ko? Chẹp, thế thì các ngươi chờ ta với Quân về rồi đi chơi Tết luôn nhé :(( ( hình như V ko về fa?i ko?) <== ghen tị làm sao chứ :((
To Quân: này, số ĐT của ấy vẫn như cũ à? Thấy QAnh lớp tớ bảo ấy mới đổi phòng, ko hỉu thế nào?
Chẹp, còn Ếch chắc vẫn thi nên ko thấy chột dạ gì hết.Khổ thân qué.Nghiêm chỉ dc cái nói thẳng :D
Thôi, bb mọi người, tớ phải đi học tiếng Anh đây, đời là bể khổ :(:)(( Vừa thoát đc 1 học kì bây giờ lại... :((
 
đính chính:giá gọi di động bằng ~20 lần giá gọi cố định, cái này chắc Loan, và đặc biệt là Nga ko muốn đọc đâu nhỉ !?
giải taekwondo thì khoảng bao giờ tổ chức?Để tôi còn tham gia chứ.Nếu muộn thì lại bị mất cái giải thì uổng lắm.
 
Bọn tôi chuẩn bị 2 ngày cho giải. Nhưng thi đấu thì chỉ có 1 ngày thôi: Chủ nhật 30/1/2005, còn thứ 7 thì để chuẩn bị mọi thứ. Ông có giúp đỡ được không ? nếu được thì làm CTV luôn --> không những đến xem miễn phí mà còn được bồi dưỡng nước uống :p
Ông cũng máu thế à ?? ;)
 
ối zoi` ơi, Đồng kiaaaaaa!! Mai tôi sẽ tặng ông 1 lẵng hoa 7 màu+ tờ cáo phó rồi tôi mới yên tâm đi sang thế giới bên kia đc!! Thui, out để chuẩn bị tinh thần nhận án tử hình thui! Đừng ai nói với cái Nga nhé!!!!Xin đấy! :(( Tại ngươi cơ Nhon láo toét kia. Ta bảo thui rùi ngươi cố nài! :(( ta cũng...ham vui nên ...:(( chết chắc rùi!Ta mà mách với cái Nga vụ hôm qua ngươi xui ta thì ngươi lĩnh đủ!
 
Ặc, cái gì mà 20 lần? :eek: Ấy có nhầm ko đấy hả Cu hâm? :(( Có 1 lần lâu lâu rùi kinh nghiệm đau đớn là gọi 40 fu't hết 1/3 cái thẻ ( 40 k à,tức là 1 fut' từ 100 đến 1500 đúng ko?) sao lại đắt gấp 20 lần? hix hix, chắc ấy tính sai rồi ( an ủi thế, ko thì khổ thân Loan :D hay để ta nói với Nga cũng được :p) Nhưng mà này, tính làm gì cho mệt nhỉ? Đằng nào cũng ko fa?i thẻ của Loan , ko fai thẻ của Nga :D nên thôi mình...bỏ qua nhé :x Lâu lâu mới 1 lần chứ có phải ngày nào cũng thế đâu, fa?i thông cảm cho người ở xa thiếu thốn đủ thứ chứ :( ( hihi, mình lại lẻo mép rùi :*)
 
Cu ơi,tôi sẽ gửi điện hoa cho ông một vòng hoa huệ:D
Chết trong hạnh phúc nhé hehehe...
 
Việt ơi, bồi dưỡng nước uống thế có bồi dưỡng "khoản kia" ko? Nếu có thì cho tôi lam CTV mới, heheheh
SKYPE: gọi DD 3400, goi CD 340, đựoc cái là nếu mình có dùng thẻ của bọn nước ngoài( kể cả lậu hay ko lậu-mà hầu hết là lậu) thì vẫn tránh đựoc ít nhất là 10% tiền VAT
----->luôn rẻ hơn thẻ trong nước.
 
To Đồng: Với tư tưởng ấy thì.. nghỉ đi ông! tôi kiếm người nào đáng tin hơn ông ;)
 
hơ hơ, Việt ơi, chỉnh đủ kiểu mà sao vẫn chẳng có tiếng gì phát ra cả nè, chời ơi, hay là mình phải nối máy tính với một cái đàn điện tử hay một cái gì đó tương tự thì nó mới chịu kêu hử?
Tính sao đây Việt ơi, hừm, hay là tự an ủi rằng cái đống midi đó dở tệ, nghe làm gì :(

Hừm, mấy người săm soi cái avatar của tôi kĩ ha.
Chẹp, mà nói thẳng ra là tôi đang táo bón đấy, táo bón nặng là khác, và tôi chỉ ước gì mình cũng phọt được ra một đống to tổ bố như cái ông đấy
 
Tớ chưa nghĩ ra được lí do nào khiến mấy cái file midi của Ếch bị thế! :( Không mó tay vào thì chẳng tưởng tượng được, cú thật. Ếch vào hỏi trong box Tin học vậy nhé! :)

À, mà Ếch đừng có mong "phọt" ra được như ông kia! :D Ấy không thấy là suốt từ cái hôm nảo hôm nào đến giờ, ông ý bị dính vào đấy, đã đứng lên được đâu :)) Mà xem cái kiểu suy tư kia thì có lẽ đang nghĩ cách thoát ra, nhưng xem ra nan giải lắm :)) :))
 
À, Trang oẹ, Trang oẹ đâu ?? có ai thấy Trang oẹ không ??
Tự nhiên thấy nhớ Oẹ quá, hic hic!
 
Này, mọi người thấy cái logo này thế nào ?
 

Đính kèm

  • phap1logo.jpg
    phap1logo.jpg
    54.6 KB · Xem: 6
to Việt : tớ thi học kì xong từ lâu rồi , ở nhà ăn ngủ mong cho nó béo lên mà không được ( chả bù một đứa lớp mình tiêu 10 ngày để làm hết bài tập ngữ pháp kì 2 chứ----> Chim nhon này bao giờ mày về tao dẫn đến gặp nó , mày sẽ giỏi ngay thôi mà ). À Việt ơi , nói thật lúc nhìn thấy cái avarta của ấy tớ rất ngạc nhiên ... trông vẫn đẹp như thế nhưng có phần già dặn hơn ( đúng chính tả đúng không?) , hè này ấy không về hả ( bỏ qua ngày 9/6 à ?)
QUÊN mất: 30/1 Nghiêm sẽ về ( chắc 11h 30' sẽ về đến Hà Nội , nghe nói đi tu mãi mà chưa thành vấn thế , hình như đen lắm trong đấy nắng lắm mà), định hôm sau sẽ gọi mọi người đến bắt tay bắt chân luôn ( chắc tại nhớ mọi người quá )
Lằng ơi ( viết hoa đàng hoàng nhé) : sướng quá bây giờ thứ tư là tao với mày gặp nhau rùi , hôm nay vui thật nhưng lúc tao vào lớp thì ... chẹp chẹp... tao vẫn yêu mày nhiều lắm
hôm trước trên đường Kim mã gặp minh tú đeo đàn to uỵch , lại nhớ đến câu của Nhung xì" gánh nặng tuổi tác" sao mà đúng thế :)
mọi người chắc không ở nhà ăn tết chứ ?
Chi , Diệu thi xong chưa?
Có gì nhớ gọi nhau nhé!
à Ling ơi ngươi học tiếng anh thế nào rùi?
hỏi thăm cả nhà , vui quá!
 
To Việt: "ủa, ko có hả?chán nhỉ, hehe"này, thế những ai tham gia?Học sinh Ams hay là ko hạn chế?
To Dũng: nếu ko làm đựoc thì ông cứ nghĩ đến Việt ấy, đảm bảo....( Việt ơi, ngàn lần mong tha hộ cái lỗi nhé, hehehehe)
Trang ọe sao ko vào post bài nhỉ?
 
Back
Bên trên