01-04...ngày... ngày... mở lòng...

Tớ vào phần chính luôn: CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHON IU!!!!! Phải nói sinh nhật Nhon cực kỳ dễ nhớ vì trùng với sinh nhật bố tớ mà. Cố lên Nhon nhé, còn 5 tháng rưỡi nữa thôi, rồi thì mùa xuân sẽ đến, mùa hè sẽ chờ (tháng 8 lên Paris mặc áo rét), nhanh thôi mà.

Tớ vào CLB Võ thuật rồi, mấy tuần chưa vào lại mà có nhiều chủ đề hấp dẫn quá, tớ mới chỉ kịp săm soi ảnh Chương Tử Di thôi, dạo này phim nào của Trương Nghệ Mưu cũng thấy cô này thì phải.
 
Happy birthday to Dung!Happy birthday to Dung!
Happy birthday happy birthday happy birthday to "Rung trim"
:) :) :) :)
 
Sorry vì chúc mừng muộn tận 2 ngày nha :)
Nghe mọi người kể thì tình hình thi cử có vẻ tồi tệ quá hay sao vậy,cố lên sắp đến Tết rồi,tha hồ đi chơi.
 
CLB Võ thuật thiếu sự đóng góp của Nghiêm Hoàng và Quân.
 
Hic hic cảm ơn mọi người nhiều nhé .mặc dù SN năm nay xa nhà, cực kì stress vì thi cử và vì một vài chuyện linh tinh khác nhưng thấy mọi người vẫn còn nhớ đến mình là vui lắm rồi :) Tớ hôm nay đã thi xong , chẹp chẹp, chẳng biết nói thế nào, hình như cái môn mình bùng từ đầu học kì làm bài lại thấy ít "ân hận" nhất :) Chẳng hiểu đường nào mà lần . Chỉ hy vọng được đủ điểm trung bình để .....được lên lớp và HK 2 bớt lo hơn thôi :) ( nếu được nhiều hơn thì càng tốt :p)
Thế nhé, chúc mọi người đang thi sẽ làm bài tốt cả :* tớ giờ chắc fa?i ngủ bù mấy hôm trước thôi :( Mệt mỏi đủ thứ :D Nhưng bi h thì kệ hết :)) Sao dạo này ko thấy H Lynh nhỉ? Nó mải học quá ah? ;)
 
Việt ơi,tớ có muốn cũng ko biết tham gia kiểu gì vì những gì tớ biết chỉ trong môn Nhất Nam và 1 ít về Bruce Lee thôi,mà những thứ đó các cậu nói cả rồi còn gì...
Nếu các cậu có hoạt động gì thì tớ sẽ giúp,ok?
 
Thì cứ vào tham gia cho vui, nhiều hoạt động lắm mà ;)
Welcome nhé! :)

(À, hôm tới Hoàng đi họp Offline box Võ thuật đi!)
 
Ê Xì,khao bữa nào đấy,tôi có biết gì đâu....đểu....sao lại bảo là tôi ngủ quên,lại bảo có mình còn vui hơn...đểu..Thật hay đùa đấy,đùa thì bỏ qua,thật thì phải bù đắp đê...đểu.
Thi xong rồi,giờ là đú,thật khổ thân cho những em còn đang quằn quại với đống sách vở,thiện tai,thiện tai,cố lên...anh chờ em
 
hehe...có mỗi cái email sai mà sao ông ko sửa suốt từ hồi nào vậy.Thi xong rồi có vẻ phởn nhỉ,chắc Cu cũng thi xong rồi hả?Hình như nó thi ko ổn lắm.Các Heo khác thi thế nào,sao lâu quá ko thấy em Chi vậy,ko rõ em thi có tốt ko nhỉ?
to Đỗ Việt :trời ạ,tớ ở tận thành phố HCM thì làm sao bay ra tham dự offline được.Yên tâm đi,tớ sẽ cố gắng tham gia CLB Võ thuật.
Thôi,chúc Heo nào còn thi thi tốt nhé.
 
Việt ơi, giúp với, tại sao các file .mid trong máy của tớ chạy được (bằng nhiều chương trình khác nhau) thế mà chẳng có tiếng gì ra loa cả? Help, help.
 
Ếch mở cái Volume Options (hình cái loa ở góc dưới) lên, mở trong properties của nó lên, xem hết tất cả các thanh đấy có bị mute không --> unmute nó.
Ngoài ra Ếch kiểm tra lại xem có nghe được các loại khác như wav, mp3, wma.. không. Nếu không thì tức là có lỗi ở loa.
Kiểm tra thêm cả ở trên volume option của Windows Media Player (cái mà ấy dùng để nghe mid đấy), xem nó có bị vặn nhỏ xuống không.

Cứ thử xem, không được thì... tính tiếp :p
Chúc Ếch vui!
 
Xuân Hoàng ơi..sao không vào topic lớp mình mà lang thang ở đây thế? Dạo này khỏe không?
 
Nguyễn Đức Hòa đã viết:
Xuân Hoàng ơi..sao không vào topic lớp mình mà lang thang ở đây thế? Dạo này khỏe không?
X( Tên Hòa tí tách mặc quần rách kia!! sao dám bảo là "lang thang ở đây" ?? Xuân Hoàng lên đây vốn là để tham gia topic này mà :> ;;)
 
nhìn avatar của Dũng tớ chợt phá lên cười. Không hiểu sao cái ông í đã được một đống ở dưới rồi mà còn đăm chiêu suy tưởng nhỉ? Tham thế không biết:p
 
Hoàng Thùy Lynh đã viết:
nhìn avatar của Dũng tớ chợt phá lên cười. Không hiểu sao cái ông í đã được một đống ở dưới rồi mà còn đăm chiêu suy tưởng nhỉ? Tham thế không biết:p
Hơ, công nhận! Sếp nói tớ mới để ý!! sao ông ý siêu thế nhỉ ? cái "đống" đấy cứng đến mức kia cơ à ?? Mà chắc ông ý còn muốn "làm thêm" nữa, nên vẫn phải tiếp tục "suy tư" :))
Nhìn vào avatar của Ếch, tớ đố Sếp 1 câu: "Các tảng đá sinh ra từ đâu?" :D :D
 
AAAAAAAAAAAAAAAA
chào mọi người.
Lâu lắm ko gặp mọi người trên HAo nhỉ, mọi người bận lắm hay sao mà tớ ko gặp được ai ở đây thế?????
heheheh, thôi, có gì đụng chạm mọi người bỏ quá cho nhé.Chết thật, hôm này vào HAo mà ngồi nhớ ko ra cái password, heheh, may quá mà nó lại gần gần giống như cái pass của hòm thư---> mò 1 lúc là ra, hehehe
hôm trước SN Hồng Nga đấy, ngày 12/01, mọi người có ai biết ko? Mà Nga cũng chẳng bao giờ lên HAO nhỉ.Còn SN Dung thì ai cũng nhớ rồi, Heo Mọi mà.
mọi người thi xong hết chưa? Chắc phải còn đến 1 nửa là đang thi ấy nhỉ.Tớ thi xong ruồi, cũng hơi phởn phơ 1 tí.
Cho hỏi này,
TẾT NÀY CÓ NHỮNG AI CÓ MẶT Ở NHÀ MÀ CÓ THỂ ĐI CHƠI ĐƯỢC?????
 
Bây giờ nhóm mình còn có Chi với Diệu thuộc dạng đáng được quan tâm nhất nhom( thật ra thì từ trước tới này vẫn thế rồi), nhưng vì 2 em sắp sửa bước vào thời kì khủng bố nên mình rủ 2 em ấy đi chơi đê
hehe, câu cuối cùng chẳng ăn nhập gì cả nhể!!Nhưng mà tết này chắc Chi với Diệu vần đi chơi được chứ hả?(năm ngoái anh cũng thế mà :D )
 
Đồng Minh Hoàng đã viết:
hôm trước SN Hồng Nga đấy, ngày 12/01, mọi người có ai biết ko? Mà Nga cũng chẳng bao giờ lên HAO nhỉ.Còn SN Dung thì ai cũng nhớ rồi, Heo Mọi mà.
Hehe, thế ấy cũng nhớ SN tớ hả Cu dở hơi ? Lạ nhỉ :-? :D <== đùa thôi, ko thù dai :D ;)

Cu đã viết:
TẾT NÀY CÓ NHỮNG AI CÓ MẶT Ở NHÀ MÀ CÓ THỂ ĐI CHƠI ĐƯỢC?????
Vừa thi xong (mà đã xong đâu :))) đã muốn đi chơi rồi ah? Nhưng đúng là mọi người sắp được đi chơi Tết roài.Sướng thật.trong khi mình vừa thi đã chuẩn bị phải đi học và đi KT bù :( ==> muốn đi chơi quá.Đã thế năm nay còn ko được mừng tuổi nữa chứ , chẹp chẹp [-x
Ở NT cũng thi xong rồi đúng ko ? Còn em Chi với em Diệu chắc cũng bận ko thấy post bài .Hôm trước xem cái ảnh em D trông xinh phết :*
Thui, viết lăng nhăng vài câu thế thôi. Chúc nhưng ai đang thi thì thi tốt nhé .Kiss :*
 
Hehe...Dung gọi Cu là dở hơi là gọi yêu đấy à??
To Dũng:này cái đống "ấy" cứng thế thì có phải bị "táo" ko vậy??
 
Hehe!! Nghiêm ăn nói lộ liễu quá, phải kín đáo 1 chút chứ, đừng làm Ếch ngượng :)) :))

Thế là Tết này không về nhà được roài. Thôi ở nhà có gì vui thì kể cho tớ sướng vậy ;)
 
Back
Bên trên