01-04...ngày... ngày... mở lòng...

Dạo này cảm thấy mọi việc như suôn sẻ hơn, học trên lớp ổn, hoạt động rất vui, nhưng mỗi khi về nhà, còn lại một mình thấy nhớ về cái gì đó rất xa.
Mấy hôm nay không dám len đây, nhìn thấy dòng tâm sự của mọi người, lòng càng thêm buồn
Mấy hôm nữa cũng vậy.
 
To Xì: Vui lên có tí thôi á, đánh chết giờ :D
To Chim: tớ ở Lyon cũng bình thường, không biết nên nói là vui hay buồn: Con Mai hứa đưa tớ đi chơi, cuối cùng quẳng tớ lăn lóc; con Quake thì ngồi lì vào máy tính, chat choanh choách, bắt tớ nấu cho nó ăn, nấu xong thì nó ngồi vào ăn, ăn xong thì đuổi tớ đi cho nó chat tiếp :(( Được cái ở đấy tớ quen hết đám VN ở INSA rồi.
To Phượng: Ông nói lẩm cẩm cái gì đấy ? phải lạc quan như tôi đây này ;;) Ê, cái vụ đĩa thế nào rồi >:)
 
Ở VN mọi người học hành thế nào ?
Cho gửi lời chào tới Quảng Minh và chúc sư tổ may mắn!

Hẹn gặp lại cả nhà!
 
1.Việt ơi, tớ muốn up lên mấy bài hát VN mới cho mọi người thì up vào chỗ nào được? đang nghe Phố mùa đông của Lê Hiếu hay quá.
P.s: lần nào nhìn chữ kí của ấy cũng thấy vui. (học tập ấy đấy, khoe hàng thế thì đỉnh thật :p

Chim nhon à, có cái trang này: www. kinhtehoc.com hay phết ngươi ạ. Thử xem có giúp gì cho người được không. Mà đã thử lục cái Folder Gau’s bookmarks trong đĩa của ta xem chưa?
Thế ngươi học Kinh tế học cái gì trước: vĩ mô vi mô hay là các thuyết?
Viết rapport có gì ngươi dạy ta đi. Hic, dạo này lại phải học lại ăn bờ cờ tiếng Pháp, đụt hết cả trí tuệ xinh xắn rồi ngươi ạ.
(Mà ngươi ạ, hôm nay có người ấy chê ta: ‘’ học gì mà lắm thế? Vì Ngu à? ’’, ta tức ta vặc lại: ‘’ Ờ, vì ngu đấy, mới lại vì xinh quá nên phải học nhiều cho bớt xinh ’’ :) Giờ vẫn còn lâng lâng sướng thế :)

2. Là bạn với nhau thì thấy bạn buồn thì phải nhảy vô mà chia sẻ, mình vui thì lâu lâu cũng nhặng lên một tiếng cho người khác vui lây, ghen tị và uất ức một tí. Chứ ai lại…
Ấy là tớ phê bình Phượng ớt đấy nhé. Được là phó hội trưởng ban cán sự Khoá mình mà cứ im ỉm đi lại còn bắt tớ phải thông báo vì ngại lên đây thấy lúc nào mọi người cũng buồn, cũng đầy tâm sự.

Nhưng dù sao thì vẫn chúc mừng Phượng lần nữa. Bây giờ Phượng với cả muỗi của Nhon đã được đứng đờ trên cả mấy ngàn con người mà hành sự rồi. Có phải ai cũng được thế đâu. Mong Phượng không làm Đồng Nhon xấu hổ.

3. Nhân hôm nay nói chuyện buồn, tớ nghĩ lạch cạch tiếp, Dũng bảo buồn vẩn vơ, tớ cũng vậy, nhiều lúc đi quay quay trong phòng chả hiểu để làm gì, nhiều lúc thấy mình cứ đùa mãi, thế là buồn, có phải lúc nào cũng đùa được đâu, như lúc này này, tớ phải out đây, buồn mà, thật, không dễ giải quyết nó tí nào cả(...tỏm tỏm…)

4. Nghiêm ới, á à, tớ biết cái bạn nào ấy đợi ở trường Kinh tế rồi nhá, ''bạn mà ai cũng biết là ai đấy'' mọi người ạ.

5. Nghe tin HMinh học Lớp Luật mà kinh hoàng, tao học mãi mà mới chỉ biết yêu mỗi mấy chú công an áo cá vàng đẹp trai thôi mày ạ :-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tớ xin được xin lỗi mọi người...Cám ơn Linh đã nhắc nhở
Dạo này hay nghe Tùng Dương, thấy có cái CD "Chạy trốn", tuy chưa mua về nghe được nhưng đã cảm thấy rất đồng cảm... Có lẽ vì cái tên.
Gặp bạn bè mới thấy vui lắm, nhưng về đến nhà chẳng cảm thấy còn gì đọng lại, chỉ còn chút buồn mang tên những người khác... một nỗi buồn vu vơ mà sâu nặng
Muốn tìm một cái gì đó mà không biết là cái gì... đang đi tìm xem mình đang tìm cái gì...
Nhiều lúc cảm thấy mình như cái trống vậy, đụng vào ai cũng kêu to, kêu vui, nhưng thực ra chỉ mong ai đó đánh vỡ mặt mình, để thấy bên trong trống rỗng, cố tìm cái gì nhét vào, thì trống lại không còn kêu được như cũ, đành chịu trống rỗng, mặt rách, mở toang hoác.
Nhiều lúc cảm thấy mình như cục pin, ai đem lắp vào cái gì, cái đó chạy, nhưng tháo ra thì pin lại đứng lẻ loi một mình. Pin mà hết năng lượng rồi, chỉ còn cái vỏ....
Nhiều lúc cảm thấy mình là mình, chẳng biết rõ mình là cái gì nữa...
Nhiều lúc cảm thấy mình là hư vô, không là gì cả...
 
Linh yêu của tao! :D Mày mới nghe thế đã khiếp rồi cơ à? Thế thì mày mà được nhìn thấy cái danh sách các môn chuyên ngành tao phải học thì mày sẽ...chết ngất! Tao đếm được 9 thứ Luật tất cả, Luật nào Luật đấy nghe tên kêu tanh tách! Tao cứ đếm đi đếm lại hoài mà cái con số 9 nó không giảm xuống 8, hay 7 cho tao nhờ, mà hình như còn tăng lên (chắc tại tao hoa mắt! :(() Tao là tao tâm đắc với cái chuyên ngành tao chọn lắm đấy, thế mà lúc nhìn cái danh sách tao cũng thấy tởn, trong lòng có tí chút hối hận. Nhưng chỉ tí chút thôi, tao không chuyển ngành đâu! Kiên quyết theo tới cùng! Đã chọn rồi mà! Mày nhắc tới mấy anh áo vàng làm tao nhớ ra tao có quen một anh áo vàng thật! Nhưng sao tao học hoài không yêu được anh ý như mày Linh ạ! :D
Hic, nghe bạn Phượng triết lí mà đau cả đầu. Thú thật là bây giờ Minh sợ tất thẩy các loại triết lí trên đời - mặc dù bản thân mình - đôi lúc vô tình hay cố ý vẫn cứ nói vài câu có mùi triết lí. Triết lí nhiều thấy mình tự dưng già khụ, hâm hâm!
Mà vào thời điểm này tao không thích tao già và hâm như thế...
 
Lâu lắm mới mò lên mạng,thấy tên mọi nguời tự dưng thấy thật gần gũi dù rõ ràng là khá lâu rồi tớ chưa thấy mặt ai.Hình như Heo mọi nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng nhỉ,ví dụ như Phượng đấy.Hehe biết đâu về sau các cậu cũng giữ nhiều chức như vậy là công ty tớ được nhờ rồi.
To Mốc:cậu học ngành gì vậy, đừng bảo với tớ là luật Giao thông chứ vì tớ thấy có nhắc đến mấy anh áo vàng.Học thật tốt nhé để về sau nếu tớ chẳng may bị bắt thì cậu giúp tớ ra.:)
To Chi:em định tổ chức kỉ niệm tròn 50 tuổi vào ngày nào vậy???Thông báo sớm cho mọi người nha.
To Lynh:cậu bép xép cái gì vậy,tớ đã đến trường cậu lần nào đâu...Chắc nhìn thấy bạn nào đẹp trai lại tưởng tớ hả?
To mấy bạn ở bên Pháp(Dung chim,Đồ Việt,T.Quân):các cậu học thế nào,tớ nghe nói học ở Pháp khó hơn ở Anh hay Úc nhiều,cố lên kẻo về lại thua bọn tớ đấy :).Đùa tí thôi nhưng nhớ giữ sức khoẻ và học tốt nhé.
 
Trời Lynh ơi cảm ơn ngươi nhé ta sẽ xem cái trang web của ngươi nhưng bây giờ chưa xem được vì phải đi nấu cơm đây này. hehe,trời ạ, học hành vất vả ănn uống khổ sở thì còn gì là người nữa ( hihi mà là Chim-Chim Nhon- chắc thế :D Lâu lắm rồi ko thấy đứa nào réo tên tớ như thế ngoài đường :() Ta ở đây đang học kinh tế chung chung,sau đó sẽ học vi mô rồi đến vĩ mô.Nghe giảng cũng tạm được ngươi à,nhiều cours mình chép được đến hơn 90 % còn lại đi mượn của bọn Tây chép.
Mốc đã viết:
Tao đếm được 9 thứ Luật tất cả, Luật nào Luật đấy nghe tên kêu tanh tách!
Mày ơi tao cũng phải học Luật, ko rõ là mấy thứ nhưng mà đau đầu chóng mặt lắm.Ông thầy toàn lấy ví dụ kiểu như là nước chồng mày cho cưới lúc 20 tuổi nhưng chồng mày mới 18 tuổi và bọn mày định làm lễ cưới ở 1 nước khác chỉ cho kết hôn khi hơn 22 tuổi,thế thì phải làm thế nào ? Ặc, thú thật tao đến giờ cũng chẳng bit làm thế nào ,tốt nhất là cứ "nhịn" vậy :D, "lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn" <== các cụ đã dạy thế rùi :p
To Việt :ông ơi ông còn ở Lyon nữa ko?bao h bảo Quân lên đây post bài đi chứ lâu rồi ko thấy bóng dáng đâu. Hihi, hỏi Quân dạo này còn hay mơ nữa ko? ;)
Nghiêm ới, á à, tớ biết cái bạn nào ấy đợi ở trường Kinh tế rồi nhá, ''bạn mà ai cũng biết là ai đấy'' mọi người ạ.
;;) chẹp chẹp,ai cũng biết chắc mình cũng biết nhỉ ;;) :D hehe

Ở đây ta ngoài mấy cái đĩa mang đi ta chỉ được nghe Paris bye night thôi.Ko thích cũng phải nghe hic hic. Nên ai có nhu cầu update nhạc cho tớ thì mang qua nhà tớ trước ngày 31 tháng 10 đi :* :p (gợi ý hơi lộ liễu).
Mấy hôm trước ở HN nghe nói có gió mùa đông bắc.bây giờ còn lạnh ko hay là hết rồi?Tự dưng thấy nhớ cái cảm giác trời bắt đầu chuyển lạnh ở HN quá! :(( Lúc mới đc mặc áo khoác thích thật.hè có về thì chỉ nóng nực thui, đâu có se se lạnh như mấy ngày vào đông nữa
Thôi,viết dài dòng rồi đấy :D Mọi ng ở nhà học tốt nha,nhớ tất cả lắm. :( P/s nốt là tớ cũng gửi lời hỏi thăm sư tổ. QM dạo này thế nào rồi?Cao Chung nữa, em Chi học có khó và vất vả ko?Cũng sắp đến sinh nhật em rồi nhỉ :)
 
----lên thuờng xuyên mà chẳng bao giờ viết -> kiêu vì là học sinh lớp 12 đấy mà ...
-----Cảm ơn mọi người vì đã tặng em cảm giác nhớ nhung này, nó thật ra cũng rất ngọt ngào (nhưng tât nhiên không thể bằng yêu, em mà yêu là em sẽ quên ngay mọi người - em nói thật đấy )
-----học chăm chưa từng thấy -> muốn bỏ học và đi tu -> nhưng mà như thế thì bố mẹ buồn mà mắc nợ bố mẹ nhiều quá rồi, đi cả đời người cũng không trả được...
----thơ thì con chữ ..ôi, trăm bài giống nhau : cứ người yêu thì sẽ có màu đỏ - cơn bão xiết chảy ,....ôi, tắc tị, không viết được nữa rồi , thơ ơi
-------
 
----chị Lynh ơi, thầy Hiếu nhắc chị hoài, giá mà em cũng học thầy ,để rồi, thầy sẽ còn nhắc tên em hoài, hahahahaha <-ngớ ngẩn đấy
----em có cảm giác trông ai trong nhóm cũng người lớn ra, (chắc chăn là tưởng tượng rồi )
-----10/10 này, không biết làm gì, vì tự nhiên em thấy ngại mọi người , thật ngạc nhiên, em tự thấy ngạc nhiên quá đỗi ....làm cái gì nhỉ ? làm gì để có ai đấy làm mình quên đi mình đã 17 tuổi ---17 tuổi không tình yêu nhỉ ? ngán ngẩm ghê...gừ gừ...một "thời kỳ đợi anh giai đoạn cuối " mở ra ...
----Tùng Dương- ờ, anh này hát hay đến mức làm em thổn thức mất mấy đêm , biết anh ý có tố chất rất "nữ " mà chỉ mạnh mẽ trong khi hát --> làm mình cứ ước ao làm vợ anh để còn chăm sóc , Đỗ Bảo thì có cá tính quá ổn, đĩa Cánh Cung làm mình mêm mẩm ngồi nghe "bức thư tình thứ nhất " rồi tưởng tượng , ơ kìa, có người hát cho mình đấy ....thế có vui không..
----Dạo này, em yêu lớp em lắm nhé , sống vui vẻ chan hòa không lo nghĩ gì ngoài chuyện học hành tử tế để đỗ đại học -> đấy, sống vui lắm , rất sướng , ôi, đời thế mà vui ! mình phải học tập thui ....
--------------------------
---a` , bây giwof , trung tâm chiếu phim quốc gai đang chiếu phim "những người cùng thế hệ " có tuị mình đó ,một cái áp phích to đùng có cả ảnh Kiên, Loan , Lynh , HUy..không nhận ra sao, trên đường ấy, (nhưng mà không có em---hehehe, ghen tỵ )
tự hào quá....
thế hệ tụi tôi --thế hệ còn đang đi lạc ????
-------------
 
Chim đã viết:
Nghe giảng cũng tạm được ngươi à,nhiều cours mình chép được đến hơn 90 % còn lại đi mượn của bọn Tây chép.
Hehe, tớ thì ngược lại, hiểu hết nhưng mà vẫn chăm chép, bọn Tây toàn phải ngó bài chép của mình :p

Chim đã viết:
To Việt :ông ơi ông còn ở Lyon nữa ko?bao h bảo Quân lên đây post bài đi chứ lâu rồi ko thấy bóng dáng đâu. Hihi, hỏi Quân dạo này còn hay mơ nữa ko?
Ở Lyon thì nghỉ học à :))
Mà Quân nó toàn đi đâu ý, hoặc là học trâu bò, hoặc là ngủ li bì.. tóm lại nó không có máy tính, đừng mong nó post bài. Còn nếu đến trường thì nó phải dùng MAC, thậm chí chạy trên Linux, chứ không có Windows chạy trên PC, nên post không có dấu --> cũng nản ;)
 
Nghiêm thương yêu! :D
Tớ học Luật kinh doanh, mà ấy lại máu kiếm tiền, cho nên tớ tin chắc rằng sau này muốn làm giàu ấy sẽ nhờ vả tớ! :D
Muốn "thủ tục" gì thì "thủ tục" ngay từ bây giờ nhé, để tớ còn xem xét dần, sau này ấy đi buôn lậu có bị bắt, tớ sẽ giúp ấy ra, he he...
Ấy phải nhanh chân lên, vì lớp tớ chúng nó có nhiều đứa định đi buôn lậu nên chúng nó nịnh nọt tớ kinh lắm! Không nhanh chân là muộn đấy! He he...
 
Vợ yêu,đến "ngày" ấy rồi nhể,anh ..hứa...là anh sẽ..."treo cờ"
Chúc em......,cảm ơn..
Mọi người....Hi
Mày thỉnh thoảng mới buồn...thôi hả,quạt hút gió nhà tao lúc nao cũng chạy
Nghiêm,thằng đốn mạt,thằng khốn nạn,đồ con hợi
 
Ê lũ rời bỏ quê hương,anh thề là anh nhớ các em lắm ý,chả chịu được nữa,lại phải bật quạt hút gió
Về nhanh lên cho đỡ tốn điện
 
Quạt hút gió là gì? :eek:
Chẹp, tớ cũng muốn về nhanh lắm chứ.Hôm trc xem TV thấy J.Chirac đến VN . Hix hix nhìn mấy cái cành quen thuộc ở nhà nhớ quá :(( :((
Chuyện q trọng nhất : chúc mừng sinh nhật em Chi . Thú thưc là ko biết chúc em cái gì nữa nhưng lúc nào cung yêu em :) Tin rằng "l'amour te trouvera" :*
 
Hôm trước thấy Phượng bảo hôm nay mọi người đi sinh nhật Quế Chi mà chả thấy tăm hơi gì cả.
Biết chúc Chi cái gì nhân 17 tuổi nhỉ.... Chúc em 17 tuổi cái gì cũng gấp 17 lần lên nhé.... :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chào mọi người,khỏe chứ?Xin lỗi vì chuồn đi mà không báo nhé.Tết tớ lại ra,chuẩn bị kế hoạch đi chơi là vừa.
To Huy:cố đợi đến Tết thì tôi mới thực hiện lời hứa với ông được nhé.
To H.T.Lynh:dù sao thì mọi người cũng biết rồi nhưng sao cậu báo sớm thế,đáng ra tớ muốn báo muộn hơn cơ.À,đề nghị cậu đính chính lại về người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy-số-2 nhé,đặc biệt là cấm phao tin nhảm nhí đấy về số 1 đấy.
 
Ờ sao XH đi mà ko bảo? Hôm trước thấy Đồng kể tớ mới bit.hihi,ở xa thì thông tin chậm thế đấy. hix. Em tớ thì bảo anh XH vừa đi Úc làm tớ trố cả mắt.À,cảm ơn ấy vì cho em tớ chồng đĩa Conan nhé ;) Bây giờ hơi muộn rùi nhưng dù sao cũng chúc ấy may mắn :*
 
XHoàng cũng đi nước ngoài, thế là cũng xa quê... Thôi thì chúc vui vẻ :)

XH và Chim sửa lại cái e-mail trong profile đi, bị bouncing e-mail rồi kia kìa!
 
Back
Bên trên