Re: ♥Chúc mừng sinh nhật bạn Nguyễn Hà Vân (Anh 1) 17-3
Cám ơn mọi người nhiều lắm í :*
Kiểu này chắc phải lớn nhanh nhanh để còn được như mấy cái lời chúc

Cám ơn Dung :x: Mày luôn là người chúc mừng sinh nhật tao nhiều nhất :x
Cám ơn Lê :x: Mày với tao học bác chưa lâu nhưng cũng thân phết nhỉ

Cám ơn Dớ: :x Cám ơn vì đã nghĩ Vân là spirit of class. Ai cũng là spirit hết. Đặc biệt là bạn Dớ - hotboy <nói thật đấy> :">
Cám ơn Thanh Hà :x: Biết ấy chưa lâu nhưng tớ nghĩ ấy là 1 người bạn rất tốt, cả học giỏi nữa

Cám ơn chị Tú :x: Cám ơn chị 1 lần nữa vì cái entry
Cám ơn mẹ Trà:x: Con yêu mẹ nhiều lắm í:x Cám ơn mẹ vì hôm trước đã đứng nói chuyện với con

Cám ơn em My:x: Đã đi về nhà cùng anh trong cái hôm mưa ướt lướt thướt í :*
Cám ơn Ngân:x: Cám ơn mày vì đã không quên tao

Năm nay không được học với nhau nữa nhưng tao vẫn yêu mày lắm

Cám ơn bạn Hiếu :x: Dù chưa nhìn thấy bạn bao h

Nhưng hình như tớ với bạn học cùng trường tiểu học nhỉ

Cám ơn Huy Anh :x: Bao h trong blog Vân kêu ca, phàn nàn j` là bị bạn Huy Anh phát hiện và cheer up. Cám ơn Huy Anh nhiều nhá

Cám ơn Hằng :x: Tao với mày h học khác lớp rùi nhưng tao cảm thấy vẫn còn rất thân nhau như hồi cấp 1 í nhỉ

Cám ơn mày nhiều lắm í, vì mọi chuyện

Cám ơn bạn Sơn :x < người yêu bạn NA

)> Cám ơn vì đã chúc mừng sinh nhật tớ

< nghe chuối quá 8-}>
Cám ơn con Trang :x:Nhưng mắt tao 2 mí rồi hay sao í

) Béo ra thì mắt nó 1 mí mất

)