-‘๑’- 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○。 -‘๑’- ( ds p1)

Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

thực ra thì thầy Vinh cũng là hạng dễ tính đấy, cứ thử ông bà khác xem, nghe xong có mà gạt phắt luôn. tao nghĩ là lớp mình biết cách thì sẽ được.

địa điểm thì tao vẫn muốn đi Sapa. Nhưng nếu ko được thì hoặc là Đồ Sơn (hay 1 cái biển nào đấy gần HN) hoặc là Tam Đảo 3 ngày. Theo tao thấy thì có lẽ đi biển còn dễ được chấp nhận hơn là Sapa vì gần hơn nhiều, chỉ cần có vài phụ huynh đi theo quản lí chặt (nhất là ban đêm ;)) ) thì chắc là được.

còn bố mẹ ko chịu nổi kinh phí >500k thì đành chịu vậy.
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

uh nhỉ, con Vân nhan sắc kiểu đấy chụp ảnh lừa tình ko hiểu ai xem nổi

muốn t tự khai sao, bước qua xác t đi đã
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

Tam Đảo tập 2 ,chắc cắm chuột ngoài sân cả ngày :)
Đi biển ,OK,thằng nào ngại không muốn khoe người , ngồi trên bờ mà nghịch cát thôi :))Tao đăng kí một suất lâu đài cát nhé :))

Tao là tao thấy bạn Ngẩu hay quẩy bạn Vân lắm nhé ,hay là ...:) :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

Tôi nghĩ Tam Đảo cũng không khả thi lắm
Không phải vì phụ huynh mà từ chính mấy thằng đã đi đợt trước rồi
Tôi nghĩ nhiều đứa sẽ không muốn đi lần nữa đâu.

Chưa kể lần trước là lần đầu tiên cả lớp lên đấy nên còn sôi nổi một tí
Chứ lần này quay lại bảo đảm nhìn thằng nào cũng rũ như gà rù cho mà xem :))
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

~x( thế rút cục đi đâu đây. Toàn đưa ra nhữg chỗ 8-} 8-}
Hôm nay là thứ 3 , còn 3 ngày nữa là đến thứ 7 để họp phụ huynh thôi đấy :-h .


Đây là lần cuối lớp mình đi chơi được với nhau rồi, lại đi vào dịp hè, nên cố gắng đi 3 ngày. Thế mới có kỉ niệm sâu sắc (...sấu 8-} ) được chứ.

Bây h vấn đề là phụ huynh. Vấn đề này chỉ còn 1 cách duy nhất: nhờ đến thầy Vinh :| . Theo tao thì thế này, thứ 6 lớp mình sẽ làm sao thuyết phục ông Vinh về chuyện đi 3 ngày, qua đó sẽ năn nỉ ông í nói đỡ cho trước mặt bố mẹ vào thứ 7. Hôm thứ 7 cử 1 đứa đi đến chỗ họp phụ huynh, phối hợp vời bố Bằng (chắc là phe ta rồi chứ nhỉ:D ) và đặc biệt là thầy Vinh của chúng ta. Hôm í sẽ chuẩn bị tất cả các phương án đi chơi, mà ưu tiên trước là 3 ngày để chọn, nếu thành công thì để bố mẹ đăng kí luôn \:d/ . Còn nếu đã nói hết nước rồi mà vẫn bất lực thì đành ngậm ngùi đi 2 ngày vậy :( (kể cả 2 ngày thì tao cũng phản đối ý tưởng về quê lão Tản Đà, vừa gần vừa nhạt, làm sao mà sướng được :-?? )


Công nhận là phải đi 3 ngày chứ :| . H mình phải lập sẵn kế hoạch chi tiết xem đi đc đâu đi, nếu mà muốn kiểu hôm họp phụ huynh đưa ra các phương án để cho phụ huynh lựa chọn :| , ko đến lúc đấy lựa chọn địa điểm xong bố mẹ hỏi thế kế hoạch thế nào lại bảo " bây h chúng con sẽ thiết kế :)) " thì 8-} .

Đổi thành sang đi biển đê :))
( đi cái nào gần gần thôi thì chắc là đc :p , vì bố mẹ vừa bị tư tưởng là ko cho đi SaPa vì xa + nhiều tiền , bây h tìm chỗ nào gần + chắc là rẻ hơn SaPa thôi :D ---> có khi bố mẹ sẽ quên mất là hồi đầu mình cũng ko cho đi biển ---> cho đi 8-> ) :))
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

tao chả sút vào mồm m bây h ý ngẩu ạ =))
mah chúng m kệ mẹ việc của nó /:) cứ hỏi làm cái đ' j` /:)
lo chn của mình đi thì tốt hơn
tao khuyên thật lòng thăng ngẩu là m đừng nói thêm cái chn này ở trên này nữa :) ng ta đọc người ta nghĩ k hay đâu ;)



hay đi 4 n gày 3 đêm đê >:) có mấy tua đấy rẻ fe^t' >:)

ah mah sapa có 2 kiểu đi
http://www.dulichviet.com.vn/index.php?cid=3,6&id=3
1 là lào cai - hà khẩu rẻ hơn \:d/
2 là lào cai- sapa

tao cũng thick đi biển :x , chúng m thử xin bố mẹ xem :D có tiền bảo hiểm thì 1 đúa có tầm 20 thằng cứu hộ =)) có dấu hiệu bất thường là nó tải lên bờ ngay =)) iên tâm :x đ' chết đc đâu :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

mùa hè thì 1 biển 2 núi, Tam Đảo cũng ko ổn nốt thì biển thôi. ko nốt nữa thì có lẽ nên xem xét lại cái Tản Đà 3 ngày của Vân :)
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

:(( :(( :(( Quân chú ý đến mình rồi :((
tối mất ngủ :(( :(( :(( :(( :((


< trẻ kon vl = ) )>
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

Lào Cai-Hà Khẩu là sang xừ Trung Quốc rồi mợ ạ :))

Còn nếu mọi người thích đi biển thì em xin theo ý kiến của tổ chức
Vấn đề là mọi người thích biển sạch để tắm hay là vùng biển mà có nhiều chỗ chơi được :D
Biển đẹp thì đi Hải Thịnh :D Không xa Hà Nội, nhưng hồi tôi đi cách đây...4 năm thì chỗ đấy còn khá vắng :D
Còn vui chơi sôi nổi thì chắc là Đồ Sơn :D
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

:-? Hải Thịnh á :-? quê tao mà :-?

nghe cũng ổn đấy :x Nam Định thôi :x

nc đc cái trong :D giá cả tao thấy cũg bt :D đc đấy
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

Ra cái chỗ Ba Vì để mà làm cái gì , tập vắt sữa bò àh :| Hay cưỡi bò sữa :)
Suốt cấp 2 năm nào cũng Hà Tây-Ba Vì thẳng tiến :(
Muốn cưỡi trâu bò thì lên mẹ nhà bạn Nam cho nó gần =))
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

tao xin m ^:)^
đi đồ sơn ^:)^ tắm chỗ này cách 2 mét là rác ^:)^
thà đi cát bà < tua rừng - biển > hoặc là đi sầm sơn < <400k 3 ngày 2 đêm > hoặc là cửa lò < < 500k > còn hơn :|
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

hay là lớp mình
tự động khăn gói quả mướp
bằng mọi con đường
mỗi ng` 1 ngả
lên đến đỉnh sapa gặp nhau =)) quá rẻ =))
đảm bảo tính chi phí cá nhân :))
đảm bảo an toàn tuyệt đối ( tự lo xác mình ) :))
lên đến đấy tính tiếp nhỉ =)) vác theo xẻng đi đào huyệt để ở vài ngày cho tiện :))
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

Cuộc thi " Đường lên đỉnh SAPA "
giải thưởng sẽ là một cô dân tộc đẹp kinh hồn ( ý tao là hãi hồn )
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

mai đến biểu quyết :|

1/ Tam Đảo 3 ngày :( ( Quân )

2/ Hải Thịnh ( Quang )

3/ Bắc kạn ( tao )

4/ Hòa Bình ( tao nốt )

5/ Tản Thồn resort ( Thanh Hằng )

6/ Sapa :))

7/ Đồ sơn ( ai đó éo nhớ :"> )

ok :-/ đứa nào thik đưa thêm thì đưa vào nữa
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

Nếu đi biển thấy mỗi Đồ Sơn gần :-?? ( mặc dù nước bẩn 8-} )

Còn chỗ Hải Thịnh ko biết :D, xem thử xem :-?

SaPa thì chắc chắn là ko rồi =((
Bắc Cạn + Hòa Bình có gì :-??
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

bắc cạn đọc ngc. lại là bán ... :-"

thế rốt cục đi đâu để tao còn nói vs ông bà già
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

Hải Thịnh chỉ cho những đứa nào thích tắm thôi :))
Buổi tối có trò đăng kí rồi nhảy lên sân khấu hát bài tự chọn trước mọi người, có một anh đệm đàn hẳn hoi :))
Nhưng anh đấy chỉ giỏi đánh kiểu Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây thôi :))
 
Back
Bên trên