Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。
ARSENAL 12L2 VS CELTIC 11L2 : NỖI BUỒN MÀU TRẮNG XANH.
Thế là 60' của trận đấu đã kết thúc, tiếng còi vang lên xa xăm mang theo nỗi buồn của CELTIC, vâng, trận đấu đã diễn ra không như mong đợi của 11L2CELTIC, với 3 bàn cách biệt, chiến thắng gần như là tuyệt đối với những đàn anh. Chẳng phải đợi lâu, phóng viên của tạp chí "CHÉM GIÓ HẰNG NGÀY" _ Anh Trung đại ca, đã lập tức ghi lại tâm trạng của những chàng trai 11L2 :
-
Đội trưởng Quân Tinh : có thể nói chúng tôi thua tuyệt đối khi ko có nổi 1 bàn thắng danh dự, Arsenal 12L2 quả thật đã cho chúng tôi thấy đc bóng đá thực sự là như thế nào, với các pha phối hợp nhuần nhuyễn từ đá biên, đá phạt đến những pha ghi bàn, tất cả đều kinh hoàng và đáng sợ :-< :-<
-
Tiền vệ Trung đại ca (trùng tên với phóng viên ?:-? :-? ) : theo tôi, chúng tôi để lộ nhiều sơ hở trong những phút cuối của trận đấu, cũng dễ hiểu thôi, bởi sức của đàn em chưa thể đọ với 12L2 đc, chúng tôi cũng sai lầm trong chiến thuật khi không cho hậu vệ Thắng Vượn vào sân ngay từ đầu. Và đặc biệt là tôi, bản thân tôi tự thấy Stamina mình còn kém, không theo kịp các pha quyết định của đồng đội

. Tuy nhiên tôi ko thấy buồn vì trận đấu này.
-
Tiền vệ CITY Nguyễn: trận đấu đã cho chúng tôi bài học về phối hợp, chúng tôi luôn bị cuống trước những lần bị cướp bóng, dẫn tới 3 bàn thua nhục nhã ( câu nói bắn nước bọt, cháy cả mic của phóng viên ). Chúng tôi gần như ko sút đc quả nào, hiệp 2 chúng tôi có khởi sắc hơn song vẫn ko có pha bóng nào nổi bật. Nhưng nếu so với trận thua 7-1 năm ngoái, chúng tôi vẫn còn hi vọng vượt qua vòng loại.
-
Duy Anh BIG FOOT ( Đội trưởng 11L1 ) : theo ý kiến cá nhân tôi, 11L2 đá khá hay, nhưng so với 12L2 kinh nghiệm trận mạc thì có lẽ chưa xứng tầm (anh khẳng định), tuy nhiên, về mặt phối hợp thì 11L2 có phần kém hơn chúng tôi, chứ chưa nói gì đến 12L2, các bạn có đội hình dồi dào, nếu tận dụng đc và có chiến thuật hợp lí, thì chắc chắn kết quả ngày hôm nay ko thể cản CELTIC vượt qua vòng loại năm nay.
CHUNG CUỘC : CELTIC 11L2 – ARSENAL 12L2 : 0 - 3