Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。
Bản tin chính trị : DIỄN BIẾN CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI 11L2.
Chiều ngày hôm qua, tức ngày 24/9, Văn phòng Quốc Hội đã chứng kiến một cuộc chưng cầu dân ý vô cùng sôi ... sục. Tâm điểm là Hoa Kiều _ Anh Trim Trần, anh là 1 trong những Việt Kiều bị hoa liễu mới về nước và đã nhận được rất nhiều những phản hồi tích cực từ các cử tri.
Trước ngày bầu cử, anh cho biết, nếu anh lên chức Tổng Bí Thư ... Chi Đoàn 11L2, anh sẽ ban hành ngay hàng loạt chính sách cải tổ về nhiều mặt của lớp như giáo dục ( vấn đề quay cóp, mà theo anh, là vô cùng "nhức nhối" ), văn hóa ( vấn đề chửi bậy,... ),... Chính vì thế mà các cử tri đã quyết định, bầu anh làm chức Tổng Bí Thư năm nay.
Nhưng trên thực tế, anh Trim đã không có được số phiếu như mong muốn, số ghế trong Quốc Hội của anh chỉ đạt khoảng 17 ghế, cho nên theo những nhà chuyên môn cho hay, thì anh Trim cùng lắm cũng chỉ vớt được chức Bảo vệ cổng trường mà thôi.
Hay tin, các cử tri của anh Trim đã vô cùng bất đồng về động thái này, nhiều người đã dùng nhiều thủ đoạn thô bạo để đạp phá đại sảnh 11L2 (ném bút chì, tẩy, chửi bậy,... và đặc biệt là anh CITY Nguyễn đã ngã ra giữa tiền sảnh khóc thống thiết phản đối). Anh Trim đã cầm đầu 1 đoàn quân gồm các chiến binh đến từ mầm non hoa sen, đến trước cửa Quốc Hội thách chửi nhau với Tổng Bí Thư mới nhậm chức, kết quả tất yếu là anh đã bị đánh gãy 2 cái răng cửa và 1 chiếc xương sườn.
Vâng, có thể nói là cuộc bầu cử đã diễn ra tốt đẹp như không mong đợi, anh Trim đã bỏ nhà để sang nhà bạn ở để tỏ rõ thái độ bất phẫn. Có lẽ, trong những cuộc bầu cử sau, chúnh ta nên rút kinh nghiệm hơn.
(Thực hiên : phóng viên Trung Đại Ca)