Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。
Ai dà, cả tuần nay ko lên mạng, hôm nay lên HAO nhìn thấy cái ava của thằng BA mà thấy vừa yêu lớp mình, lại vừa buồn vì thời gian trôi nhanh quá (chết đến nơi rồi:-< ). Nhưng rồi đọc mấy trang cãi nhau thì có một cảm giác đúng như thằng BA nói: Chán nản.
Có đứa con gái đã bảo với tao là con gái đang rất thất vọng về con zai, rằng con giá sụp đổ hình tượng con zai hôm 8/3. Nhưng tớ muốn nói vs con gái rằng,
con trai ko đáng bị như thế.
Tại sao con gái cứ dổ hết mọi cái sai lên đầu con trai, trong khi chính từng thằng con trai lại chẳng hiểu mình đã gây ra tội lỗi j` đên mức ấy. Như hôm ở trên 3 Vì, cứ lấy cái mũ ra làm ví dụ cho cái gọi là tội của con zai nhé. Nói thật là thằng nào chẳng muốn có 1 cái mũ, muốn giữ cho nó lành lặn. Nhưng...con zai mà, vì một vài "lí do khách quan" mà có thể cái mũ tan xác

, nhưng sụ thật là phần lớn vẫn còn giữ và rất nâng niu nó (đến cái kính gọng titan 700k của thằng BA còn tan tành chỉ còn lại xác sau cuộc thác loạn của ông chủ nó nữa là=)) ).Đẻ bù đắp, con zai đã cố gắng có một tối chơi bời thật vui còn j`. Con zai cảm ơn và rất trân trọng con gái cũng như những j` con gái làm. Đó là sự thật, nhưng con zai là con zai, chỉ giữ trong lòng thôi chứ ko nói ra.
Rồi cả chn số đo, đó thực ra là vì con zai đã quan tâm hơn đến con gái, muốn con gái gần gũi hơn với con zai(điều mà từ trc' đến h con zai luôn cố gắng làm) mà thôi. Chẳng qua cách thể hiện có thể còn chưa được lích sự(hơi bệnh tí mới là zai L2

) nhưng chắc chắn rằng con zai ko hệ muốn bôi bác con gái. Điều này chắc con gái cũng biết, nhưng tại sao cứ phải cố bới móc, xỉa xói làm j`?
Đã sống cùng nhau trong một tập thể thì nên rộng lượng, tha thứ cho nhau chứ đừng chắp nhặt, chn bé xé ra to. Bạn bè thi sao cứ khách sáo, rồi mỉa mai, xỉa xói nhau làm j`. Thời gian thì chẳng còn n`, lớp mình được như năm nay cũng là cố gắng của cả zai lẫn gái rồi. Tao nói ra thế này chỉ mong mọi người từ h làm sao cho lớp mình thật đoàn kết, thật vui vẻ, đừng vì những chn nhỏ mà mất cả tình cảm.ok?
Và tao muốn nói 1 câu nữa thôi, vs con gái:
CON ZAI VÔ TỘI (cho chúng tôi gặp luật sư~x( )