Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Nốt 1 bài này thôi
Trước tiên, thực sự đúng là lỗi của bọn mình ( bọn con trai )
Cái này nói trước và nói nhấn mạnh để thể hiện đúng mục đích chính của bài này là để xin lỗi
Ok...
1,Về chuyện mũ, con trai đúng là vô tâm, nhưng sau đó, có phải là bọn mình kô biết lỗi hay kô nhận lỗi đâu...
Các bạn nữ muốn tất cả các bạn nam dàn hàng ngang ra cúi đầu nói to xin lỗi chăng? :| Liệu bạn bè trong lớp với nhau lại khách sáo đến thế
Bọn con trai hiểu và cũng rất muốn xin lỗi...
Mày có hiểu kô...
Suốt ở Ba Vì phòng tao vẫn đặt đủ 4 mũ trang trọng trên TV
Có biết đc là đến lúc lên xe đi về, phòng tao vẫn cầm đủ các mũ trên tay suốt dọc đường về và lúc đặt chân đến Hà nội tao vẫn cầm nó trên tay kô?
Chả phải kể lể cái gì nhưng tao muốn nói là con trai bọn mình cũng đã biết lỗi rồi và hoàn toàn chẳng muốn đào sâu, nhắc lại đến làm gì để thêm chia rẽ lớp
2, Vụ đi chơi hôm nay...
Hẹn 9h,
9h40 có đúng 10 đứa con trai ở đấy
Vân gọi đến bảo Con gái sẽ đến nhưng tận lúc đấy vẫn còn ở nhà
so với giờ hẹn thì sớm ghê ha
liệu 4 bạn con gái đến thì phải chờ đến bao giờ...
Thằng Vanh lại còn phải về sớm...
Cũng chẳng phải con trai muốn đi riêng gì
nhưng cũng sợ phiền bọn mày
Mà cũng chẳng tiện cho thằng Vanh
Chính mày cũng bảo để hôm sau
Thế mà thằng Vũ nói 1 câu, cũng chả có ý gì cho cam
bọn mày lại xô vào nói xỏ nói xiên
thực sự tao cũng dek hiểu gì luôn :|
Là lỗi của bọn con trai chăng :| ?
Có điều gì không phải à?
3, Vụ 3 vòng trên HAO
các bạn cũng hiểu bọn con trai (cũng chỉ có 4 đứa) chả có ý gì
Dù sao thì cũng là xin lỗi
Con trai kô có ý gì, con gái cứ hiểu ý theo chiều hướng xấu cũng mình
Con trai xin lỗi -> kô chấp nhận
Thế thì tao cũng chả biết chiều lòng bọn mày như thế nào nữa
4, Vụ đồng phục, tao cũng chả hiểu đi đến giai đoạn nào rồi
Các bạn bảo bọn con trai kô quan tâm nhưng theo tao thấy thì
1 số đứa con trai thì tính vốn đã thế rồi (Vinh, Doãn...) làm đồng phục ra sao thì nó cũng đồng ý thôi nên bọn nó cũng chẳng tham gia vào
Còn 1 số đứa quan tâm thì sao, tao thấy hỏi thằng nào thì cũng nói:
Vanh: Tao chả biết
Quân: Kô biết luôn
... 8-}
Tổ chức cái vụ thiết kế logo chả hiểu ra cái gì...
Cũng chả biết có chọn dùng kô đi nữa
Rồi 1 đống những thứ lằng nhằng...
Lời tao đến đây là hết
Bỗng dưng thấy chán nản vô cùng
Vốn muốn dành tất cả các phút giây cuối cùng này là những kỉ niệm đẹp
Liệu điều đó là khó quá chăng?
Con trai mệt mỏi quá rồi
Ngồi ngâm 30', kô ngờ đã kô nói đến chủ đề này nữa rồi, thôi thì tí nữa del vậy!![]()
http://utbinh.com/JULY/keygenIDM5.11.rar
Keygen của Shin đây :-?
http://tinyurl.com/5d6fej
Có cả bản IDM buld 11 luôn nè..
Crack bằng file trên hay sao ấy :-??
Nốt 1 bài này thôi
Trước tiên, thực sự đúng là lỗi của bọn mình ( bọn con trai )
Cái này nói trước và nói nhấn mạnh để thể hiện đúng mục đích chính của bài này là để xin lỗi
Ok...
1,Về chuyện mũ, con trai đúng là vô tâm, nhưng sau đó, có phải là bọn mình kô biết lỗi hay kô nhận lỗi đâu...
Các bạn nữ muốn tất cả các bạn nam dàn hàng ngang ra cúi đầu nói to xin lỗi chăng? :| Liệu bạn bè trong lớp với nhau lại khách sáo đến thế
Bọn con trai hiểu và cũng rất muốn xin lỗi...
Mày có hiểu kô...
Suốt ở Ba Vì phòng tao vẫn đặt đủ 4 mũ trang trọng trên TV
Có biết đc là đến lúc lên xe đi về, phòng tao vẫn cầm đủ các mũ trên tay suốt dọc đường về và lúc đặt chân đến Hà nội tao vẫn cầm nó trên tay kô?
Chả phải kể lể cái gì nhưng tao muốn nói là con trai bọn mình cũng đã biết lỗi rồi và hoàn toàn chẳng muốn đào sâu, nhắc lại đến làm gì để thêm chia rẽ lớp
2, Vụ đi chơi hôm nay...
Hẹn 9h,
9h40 có đúng 10 đứa con trai ở đấy
Vân gọi đến bảo Con gái sẽ đến nhưng tận lúc đấy vẫn còn ở nhà
so với giờ hẹn thì sớm ghê ha
liệu 4 bạn con gái đến thì phải chờ đến bao giờ...
Thằng Vanh lại còn phải về sớm...
Cũng chẳng phải con trai muốn đi riêng gì
nhưng cũng sợ phiền bọn mày
Mà cũng chẳng tiện cho thằng Vanh
Chính mày cũng bảo để hôm sau
Thế mà thằng Vũ nói 1 câu, cũng chả có ý gì cho cam
bọn mày lại xô vào nói xỏ nói xiên
thực sự tao cũng dek hiểu gì luôn :|
Là lỗi của bọn con trai chăng :| ?
Có điều gì không phải à?
3, Vụ 3 vòng trên HAO
các bạn cũng hiểu bọn con trai (cũng chỉ có 4 đứa) chả có ý gì
Dù sao thì cũng là xin lỗi
Con trai kô có ý gì, con gái cứ hiểu ý theo chiều hướng xấu cũng mình
Con trai xin lỗi -> kô chấp nhận
Thế thì tao cũng chả biết chiều lòng bọn mày như thế nào nữa
4, Vụ đồng phục, tao cũng chả hiểu đi đến giai đoạn nào rồi
Các bạn bảo bọn con trai kô quan tâm nhưng theo tao thấy thì
1 số đứa con trai thì tính vốn đã thế rồi (Vinh, Doãn...) làm đồng phục ra sao thì nó cũng đồng ý thôi nên bọn nó cũng chẳng tham gia vào
Còn 1 số đứa quan tâm thì sao, tao thấy hỏi thằng nào thì cũng nói:
Vanh: Tao chả biết
Quân: Kô biết luôn
... 8-}
Tổ chức cái vụ thiết kế logo chả hiểu ra cái gì...
Cũng chả biết có chọn dùng kô đi nữa
Rồi 1 đống những thứ lằng nhằng...
Lời tao đến đây là hết
Bỗng dưng thấy chán nản vô cùng
Vốn muốn dành tất cả các phút giây cuối cùng này là những kỉ niệm đẹp
Liệu điều đó là khó quá chăng?
Con trai mệt mỏi quá rồi
Ngồi ngâm 30', kô ngờ đã kô nói đến chủ đề này nữa rồi, thôi thì tí nữa del vậy!![]()
nói rõ ràng thế này có fai? dễ nghe k , có fai? iêu k :-<
Vụ mũ : t cũng biết có n~ đứa trân trọng lắm , t cũng biết n~ thằng như thằng Quanh cũng mất công nghĩ fai? noi sj để xin lỗi bọn t lắm, và cũng có n~ thằng như mày. Thôi thì, bọn tao cứ tin 2/29 là đại diện cho tất cả
Vụ đi chơi hnay : uh , t ở nhà. Nhưng từ tối hqa t đã bảo t k đi rồi mah) . Hnay tại tự nhiên gọi điện cho tươi cho shjn, lại còn con hồng, nên lúc đấy mới gọi hỏi bọn m đang ở đâu đấy chứ
![]()
Vụ 3 vòng , t tuy có tức có cáu Banh thật nhưng t biết bọn m k ác ý ~~> ok ~~> k sao :x
Vụ đồng fuc : cái này thì fai? nói. cái này bọn m k biết hay vì bọn m k chịu nghe. T , k chỉ 1 lần, đứng lên , nói, hỏi ý kiến, rồi đâu vào đấy , 1 số đứa trả lời, 1 số đứa chả hiểu có biết mình đang nói j k =)) . Uh, lục lọi cả tối tìm mẫu, đem in mầu ra, mang đến lớp. 1 sô bạn, cầm, đập vào mặt 1 câu " t nghĩ chả đc đâu "
) =)) . Rồi chuyền tay , rồi vẽ bậy vào :-?? thế là như nào :-j
thôi thì bây h` thế này, tớ liên hệ hết chỗ làm áo rồi, từ lâu lắm rồi, các bạn cứ thảo luận , chỉ mong các bạn đêểyy1 tí, 1 tí thôinhé , rồi quyết cho xong cho bọn tớ cái mẫu, đưa đây bọn tớ đặt may. Còn mỗi mẫu con zai nữa thôi đấy
thế nhé!~
iêu Bảo anh rồi :* k gét nữa :x
hời...
tao cũng yêu mày...