-‘๑’- 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○。 -‘๑’- ( ds p1)

  • Bắt đầu Bắt đầu hi3ubq
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

Từ từ/..
Đợi del hết mấy cái XXX đi đã :-"
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

Xin học tập Vô Thính Đại Ca Toàn "điếc" ...

..:: CHƯƠNG 1 _ SỰ RA ĐỜI CỦA AMS MÔN PHÁI

Tương truyền nhiều năm về trước, khi thiên hạ chỉ vừa mới hết loạn lạc, một vị cao tăng còn chưa rõ danh tính vô tình đi qua vùng Núi Trúc hiểm trở. Trước nay rất hiếm người có thể vượt qua hết ngọn núi này, bởi bốn bề bao bọc là tử lộ với ngựa sắt chạy ầm ầm thâu đêm suốt sáng. Vị tiên sinh, với công lực cao cường và sinh khí dồi dào, đã vượt qua được tử địa ấy, và đến được vùng đất mà trước đó con người chỉ được biết qua truyền thuyết. Vừa đặt chân lên đỉnh núi, vị cao tăng, với nội nhãn thâm nho của mình đã ngay lập tức nhận ra nơi đây là chốn lý tưởng để tu luyện võ công, dùi mài kinh sử. Vùng Núi Trúc vừa có núi non trùng điệp, lại có Giảng Võ hồ nằm ngay kế bên, thật là chốn tiên cảnh. Vị cao tăng không chần chừ bắt tay vào xây dựng một bang phái võ công mới - một bang phái mà trước nay toàn thể kinh thành Thăng Long chưa bao giờ được mục kích. Về sau, môn phái này đã cho ra đời không biết bao nhiêu cao nhân dị sĩ thân thủ phi phàm tinh thông kim cổ, với những chiêu thức đòn thế mà những kẻ ngu ngơ lơ tơ mơ mà cố luyện cũng chỉ có nước tẩu hoả nhập ma hộc máu ra mà ngủm củ tỏi. Bang phái ấy, ngày nay được mọi người truyền tụng với cái tên kì dị: AMS.

CHƯƠNG 2 _ LỨA ĐỆ TỬ 0609 : HẢO HÁN HỘI TỤ

Năm đó đã tháng 9 mà đất trời vẫn nóng như hòn gạch bị quăng vào lò than. Nhưng bất chấp cái nóng thiêu đốt rất bất thường, võ đường của AMS môn phái vẫn đầy chật những nam thanh nữ tú, những vị hảo hán trẻ tuổi đã xuất sắc vượt qua đợt thử thách đầy cam go, dẫm đạp lên không biết bao nhiêu kẻ khác để được nhập môn vào bang phái Hà Nội-AMS. Giữa những kẻ tuổi trẻ tài cao ấy, không ai để ý đến 1 lữ khách thân hình gầy gò nhưng cao lêu nghêu đang nhẹ nhàng sải bước trên sân rồng. Đó là Xạ Tiễn Dục Công Cao Sơn Tùng hay còn được biết đến như Mặt Ngửa Huynh Đệ (chính là tại hạ ). Vị huynh đệ này vừa nhập môn vào Thiên Quỷ Phái Lý 2. Rất tò mò về những bạn đồng môn của mình, Dục Ca sải bước quanh võ đường tìm những cao nhân để lĩnh giáo hoặc những mỹ nữ với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành để ... nhìn cho mãn nhãn

Tất nhiên mục tiêu đầu tiên của chàng là sân bóng rổ, nơi mà từ hơn 365 ngày trước chàng thường xuyên lui tới để luyện công phu Xạ Tiễn. Cũng vào lúc này, từ phương tây tới (hay nói chính xác là bên khu Mỹ Đình) cũng có một hiệp khách thân thủ phi phàm khó ai bì kịp, đó là Thiết Thủ Phi Phàm Hải "đầu bom". Vốn có sư huynh là thành viên của võ phái BASKET SAGS, lại được tập luyện từ nhỏ, Thiết Thủ đại hiệp dường như không có đối thủ trên sân bóng rổ.

Đang lúc tưởng như Thiết Thủ Ca độc chiếm cả sân bóng rổ, thì một cao thủ khác xuất hiện. Chàng đến từ ngôi làng ven đê có tên là Hoàng Hoa Thám. Đó
là Quỷ Thần Đại "Đao" Sơn "ba ngơ", thành viên của phái Độc Tiễn Hoá 2 chuyên bào chế độc dược và nam dược Thân hình chàng to lớn như ngọn núi, cách ra đòn mạnh mẽ và cục súc như trâu bò nhưng lại kì dị như kẻ bị dị tật bẩm sinh. Chính vì cách chiến đấu ba ngơ này mà chàng đã khiến Đại Huynh Trần Quang Hưng 11H1 lần đầu tiên phải thốt ra những lời vàng ngọc mà ngày nay chúng ta gọi là chửi bậy

Lại thêm một hảo hán đến từ vùng đất thiêng Hàng Đẫy, đó là Đệ Nhất Dã Nhân Hiếu "thú" của phái Gà Trống Đệ Nhị (hay còn gọi là Pháp 2). Đúng như cái tên của mình, Dã Nhân có một cơ thể to lớn và cường tráng, một sức khoẻ thần kì đấm nát cả núi, bẻ gãy cả cây cổ thụ. Tuy vậy cách ra đòn của chàng lại uyển chuyển như thiếu nữ múa balê, đồng thời chàng rất thik dùng ám khí tấn công từ xa. Bởi vậy, ngay từ khi mới nhập môn chàng đã là người đứng đầu trong chưởng phái bóng rổ của bang.

Còn các phái khác: Trung Nguyên phái có Tiểu Thái Giám Long "đần"; Thổ Địa môn phái thì có Đại Hàn Dân Quốc Bảo Thy và Thiên Kim Bìu Thánh Đức "địa"; Ngoại Lai võ phái có Hắc Tinh Tinh Lành Hải Long đen như cục than hoạt tính nhưng sát gái như Di Caprio; Gà Trống Đệ Nhất có Thuỷ Tiết Rau Mùi Nam "cao" mỗi khi chơi bóg rổ là đối thủ ko dám lại gần ... Nói chung là đủ mặt anh tài từ bốn phương tám hướng, tứ hải giai huynh đệ đã về đây tụ họp đầy đủ. Còn các đại tẩu và tiểu muội từ các môn phái khác không phải Lý 2 thì mong xá tội cho tại hạ đã không đề cập đến các đại nương do không được vi phạm sắc giới Nếu có đại nương nào rộng lượng cung cấp thông tin thì tại hạ xin được cảm tạ

CHƯƠNG 3 _ NHỮNG HÀO KIỆT CỦA LÝ 2

Chỉ sau 1 thời gian dùi mài kinh sử, tập luyện võ công, Xạ Tiễn Ca Tùng "mặt ngửa" và Thiết Thủ Đại Hiệp Hải "đầu bom" đã trở thành huynh đệ thân thiết, đi đâu làm j` cũng có nhau. Sát cánh bên cạnh 2 chàng còn có Thái Cực Quái Thú Thành TO hay "Vật cổ truyền". Thân mình chàng vạm vỡ vòng bụng 10 người ôm không xuể, nhưng lại nhanh như ngựa và hung dữ như bò tót. Gặp thằng yếu hơn thì chàng lăn mình qua 1 fát là bẹp dí, còn gặp thằng khoẻ thì chàng lại dùng công phu lấy thịt đè người để áp chế. Mới nhìn ai cũg khinh thường chàng là cục súc ngu si tứ chi phát triển. Nhưng đến khi đụng độ thì mới thấy là thông minh nhưng mà yếu thì thà ngu mà trâu còn hơn

Bên cạnh 3 chàng ngự lâm pháo thủ này còn có 1 gã thư sinh mặt choắt mũi gãy, đó là Tinh Thủ Quảng Cơ Quân "tinh". Tương truyền Tinh Đại Ca đã luyện được thế Tinh Xuyên Dạ Bảo, không cần tự cung nhưng đêm đêm vẫn "xuất khẩu" như suối. Mỗi sáng chàng lại đem những tinh tuý của mình đi đổi lấy vài đồng lẻ để kiếm ăn cho gia đình. Tuy vừa thỉnh giáo vừa tăng gia sản xuất hỗ trợ cho thân phụ thân mẫu nhưng Tinh Đại Ca vẫn không để thua kém các bạn đồng môn.

Bên phía nam thanh là vậy, còn bên nữ tú cũng không thua kém j`. Nổi bật lên đứng đầu trong những kiều nữ của 10 lý 2 0609 là Thiên Hạ Đệ Nhất Cuồng Dâm Minh Nhật. Chỉ mới vào bang phái chưa được bao lâu, nhưng Nhật đại tẩu đã hạ gục không biết bao nhiêu là nam nhi đại trượng phu, và cuộc tàn sát của nàng chỉ kết thúc khi nàng quyết định chấm dứt cuộc đời phiêu bạt và kết duyên cùng 1 sư huynh là Ái Thủ Xa Luân Long "ái" của L2 0508.

Cuồng Dâm tẩu lợi hại là thế, nhưng Yết Kiếm Thần Tâm Vân "dược" cũng không thua kém ... (:| Thôi đi ngủ mai post tiếp
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

Hem hiểu thằng tùng viết gì@__@
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

Tùng hôm nay dửng mỡ hả mài tự nhiên viết liên thiên j thế?! :|
Dù sao thì cũng cứ viết tiếp đi ... để tao đợi xem có tao k ấy mà :">
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

thằng Tùng mê sảng mẹ rồi :|
nếu tao ko nhầm
nó viết cái bài giới thiệu a Đào Huy Toán H1 9801 :-?
trog cuộc thi Mr HAO 2k6 :|
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

thằng này tập viết truyện chưởng à :-??
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

@ Trym: Tao rỗi việc thì ngồi viết lại cho a e giải trí 1 tí. mà cũng toàn truyện có thật cả. mê sảg cái đ$# j`? Tao cũng định cho mày vào truyện của tao nhưng mày đ$# thik thì thôi>:p

TIẾP TỤC CHƯƠNG 3​

Đang nói đến Yết Kiếm Thần Tâm Vân "dược". Đây vốn là 1 cao thủ nổi tiếng trong giới giang hồ, xuất thân từ lò võ Trưng Vương. Đáng tiếc thay, khi vào được AMS môn phái, do luyện Quỷ Đú Thần Công mà không cẩn thận, không được các bậc tiền bối chỉ dạy theo đúng căn bản nên tẩu hoả nhập ma đến mức tóc xù ngược lên như Valderama, rồi sau đó lại chuyển màu liên tục từ vàng sang đỏ khiến đồng môn ai cũng thất kinh hồn vía, tưởng Tâm Thần Muội vừa dẫm phải dây điện cao thế. May thay, trưởng môn phái là Vinh "sô" Đại Sư đã kịp thời tìm được Vân "dược" trong tình trạng tóc đã ... rụng gần hết. Với công phu Chim Lợn của mình, "Sô" đại sư đã làm cho tóc của Vân muội mọc lại như cũ. Tuy nhiên, do tác dụng phụ của pho thần chưởng quá lớn đã ăn sâu vào kinh mạch của Vân "dược" nên dù Đại Sư đã cố hết sức nhưng tóc của Tâm Thần vẫn hơi ngả sang màu ...8-}

Ngay ngày đầu tiên nhập môn, Xạ Tiễn Dục Công Tùng "mặt ngửa" đã ngay lập tức trở thành chiến hữu cùng chiến tuyến với một tên thân hình bé choắt mà lại thâm hiểm hơn người, đó là Cơ Vũ Thần Hành Vũ "đại". Sở dĩ Dục Công chọn tên này là vì đêm hôm trước ngủ quên, tới lớp muộn nên chẳng còn chỗ mà ngồi. Mới nhìn, ai cũng nghĩ Cơ Vũ Ca chỉ là 1 kẻ tầm thường không hơn không kém. Nhưng để đến khi Vũ "đại" động thủ thì khó ai ngăn nổi, hay chính xác ra là không ai thèm ngăn. Tuy vậy, Vũ Ca là 1 cao nhân văn võ song toàn: ném rổ thì chính xác không thua Xạ Tiễn Ca, đá bóng thì bật tường tanh tách như cá nhảy, đá cầu thì thân thủ phi phàm biến hoá khôn lường, càn khôn vô đối.

Ngồi ngay sau Dục Ca và Vũ Ca là 1 cặp cao thủ mà khi kết hợp lại thì khó có kẻ ngang cơ. Trước hết là đệ tử của đẹp trai môn phái, từ đầu tiên mà cao thủ này biết nói là "đẹp trai", rồi càng ngày vốn từ ngữ tinh hoa của anh lại ngày 1 phát triển với những từ mà tại hạ không dám nhắc tới ở đây, e sẽ làm hỏng câu truyện. Đó là Khổng Tượng Sứ Dương Bảo Trung, một hảo hán rất thâm nho và luôn tự tin vào võ công cũng như tướng mạo của mình. Nhưng Tượng Sứ đại hiệp cũng không phải là vô đối. Chàng đã phải lòng Kiều Nguyệt Anh cô nương bên Ngoại Lai môn phái, và hàng ngày chàng vẫn nhắc tới nàng như thê tử của mình dù mỹ nhân thậm chí còn chẳng biết mặt mũi anh hùng nó dọc ngang thế nào.

Trớ trêu thay, kẻ ngồi cạnh Tượng Sứ đại hiệp lại cũng đã đem lòng thầm yêu Kiều Nguyệt Anh. Đó là Thâm Thủ Quy Đầu Tùng "city". Vì vậy, giữa hai cao thủ thâm nho khét tiếng trong làng võ lâm này luôn diễn ra những trận chiến vì tình long trời lở đất. Những người đã từng được may mắn tận mắt chứng kiến những trận thư hùng lưu danh kim cổ này như Xạ Tiễn Dục Công Tùng "mặt ngửa", Tinh Thủ Quảng Cơ Quân "tinh" hay Cơ Vũ Thần Hành Vũ "đại" sau đó đều hồn siêu phách lạc vì ... cười. Thật là một cặp vĩ nhân độc nhất vô nhị chỉ có ở Thiên Quỷ Phái Lý 2.

Bên cạnh những hào kiệt khét tiếng này, Lý 2 còn biết bao cao thủ khác mà các môn phái đều thèm muốn như môn trưởng Kim Vổ Thần Thông Việt Anh, hét 1 tiếng là cả võ đường đang im phăng phắc lại ồn ào như cái chợ vỡ. Hay Hắc Ám Đại Ma Đầu Thanh Trang, kẻ đã từng bao lần cho nhóm 4 người của Dục Ca, Vũ Ca, Tượng Sứ và Quy Đầu phải nếm mùi đau khổ vì hạnh kiểm khá.
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

Tùng post chuyện lợi hại vãi lolz` =)) đọc được đấy ;)) post lên ttvx đi ;))

mà ko lo tập đi :-< cứ thích ngồi bench mãi à ;)) :-"
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

@ Trym: Tao rỗi việc thì ngồi viết lại cho a e giải trí 1 tí. mà cũng toàn truyện có thật cả. mê sảg cái đ$# j`? Tao cũng định cho mày vào truyện của tao nhưng mày đ$# thik thì thôi>:p
dkm, nói bao lần rồi (:|
lại thik như thằng Quân hả :-B
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

CHƯƠNG 4 _ GIẢI BÓNG ĐÁ TRƯỜNG
TẢ TƠI GIÁP TRỤ​

Buổi sáng ngày hôm ấy, gió hưu hưu thổi qua tán những cây cổ thụ to cao mọc vô ý thức trên sân rồng của môn phái. Trong thư phòng, bang chủ Đỗ Lệnh Điện thản nhiên đưa chén trà lên miệng nhấp, buộc chồng văn thư lộn xộn trước mặt lại rồi mới quay sang tên lâu la Thắng bên cạnh:
- Thế việc tổ chức chú lo đến đâu rồi?
- Dạ bẩm lão gia đã xong toàn bộ. Bây giờ chỉ cần lão gia nguệch ngoạc cho con vài nét vào đây là ô kê ngay.
Bang chủ đưa tay đỡ lấy tấm giấy, giương mục kỉnh lên rồi chúi đầu vào nghiên cứu. Được 1 lúc có lẽ vì 1 lỗi chính tả cũng tìm không ra, ngài đành hạ bút kí vào thánh chỉ, rồi lấy con dấu đánh cộp một cái. Thế là ván đã đóng thuyền, cuộc thư hùng đầu tiên giữa các môn phái của AMS sắp diễn ra. Tin này ngay lập tức được lan truyền đi trong khắp giới võ lâm. Nhưng thiên hạ cũng chẳng phải xì xâm to nhỏ j` lâu, vì ngay chiều hôm ấy, Thắng lâu la đã đọc thánh chỉ trước toàn bang phái.

Tất nhiên tin này được các môn phái đón nhận rất hồ hởi, đặc biệt là giới túc cầu. Độc Tiễn Hoá 2 thì rất tự tin với độc chiêu Song Sát Thần Công của cặp Minh Tùng - Xuân Bách. Trong khi đó, Tin môn phái lại có một đội hình khá đồng đều. Nằm cùng bảng với 2 đối thủ này cũng ẩn số Ngoại Lai phái với Hắc Tinh Tinh Lành Hải Long thật là một điều không may cho những cao thủ túc cầu của Thiên Quỷ Phái Lý 2. Tuy vậy, đội bóng đá được thành lập chỉ 1 tuần trước giải vẫn rất tự tin vào phong độ và khả năng đi tiếp của mình.

Trận thư hùng đầu tiên là với Độc Tiễn Hoá 2 - đối thủ được coi là lợi hại nhất của bảng. Trời hôm đó âm u xám xịt, như báo trước một số phận không lành cho chuyến ra đi mà không có ngày trở về của những chiến binh Lý 2. Tuy vậy, không một huynh đệ nào để lộ nỗi sợ hãi của mình trên khuôn mặt. Cả đội vẫn lầm lũi tiến tới võ đường Mỹ Đình, nơi mà có lẽ họ sẽ bỏ xác mà không còn quay lại để nhìn mặt phụ mẫu thê tử.

Chẳng bao lâu sau, nhóm sát thủ của Độc Tiễn Hoá 2 cũng đã tới. Vì đã có mối thâm giao từ trước, nên cầu thủ 2 đội cười cợt bắt tay rất thân tình nhưng ai cũng biết trong đầu mỗi người đang âm thầm tính toán những mưu kế để đốn gục đối thủ của mình trong trận đấu. Sau hơn 1 canh giờ, khi mà cầu thủ 2 đội đã tụ họp đông đủ và đang ngồi nhìn nhau tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ thì có tin trọng tài Chiến "quắt" đã tới. Tất cả đều hướng mắt ra cổng sân khi một bóng người mặc áo phông tennis quần dài thể thao, tay cầm quả bóng đá cho lứa tuổi nhi đồng bước vào. Cả sân im phăng phắc khi vị cao nhân lên tiếng: "2 đội chuẩn bị vào sân đá luôn nhanh cho thầy còn về". Thật là một lời nhẹ nhàng mà nặng tới nghìn cân, cầu thủ 2 đội lật đật xếp đội hình mà họ đã dày công bàn bạc từ trước, đứng nhìn đối thủ chằm chằm tưởng như toét cả mắt. Trong những trận đấu như thế này thì đội nào có nhiều cao thủ hào hiệt hơn, đội ấy sẽ thắng. Và điều này lại là thứ mà lý 2 thiếu.

Trận đấu bắt đầu một cách ngang tài ngang sức, kẻ tám lạng người nửa cân. Bên phía Độc Tiễn Hoá 2, Minh Tùng và Xuân Bách với sở trường thiên về tốc độ và luồn lách như rắn đã liên tục tung ra những đòn đánh hiểm hóc vào tử huyệt của lý 2 nhưng chưa có hiệu quả. Trong khi đó, Thiên Quỷ Phái Lý 2 lại sở hữu Thâm Thủ Quy Đầu Tùng "city" và Thiết Thủ Phi Phàm Hải "đầu bom" thiên về khinh công. 2 phe ăn miếng trả miếng, công thủ biến hoá đẹp mắt trong những phút đầu.

Tuy nhiên, thế cân bằng không giữ được lâu khi mà tử huyệt của lý 2 đã lộ rõ.
Chiến Xa Nam "đông con" do lần đầu thi đấu lại phải chống đỡ nhiều đòn tấn công rất hiểm và thâm từ cặp song sát của Hoá 2 nên khí lực đã cạn, tạo điều kiện cho tên tiểu nhân Xuân Bách thừa nước đục thả câu ghi liền 3 bàn thắng trong hiệp đầu. Những hảo thủ của lý 2 rời sân không què thì cũng cụt. Họ chỉ mong có thể sống sót nốt qua 30 phút của hiệp 2 tử thần.

Đến hiệp 2, Mã Giám Sinh Đức "nhít" được đưa vào thay Chiến Xa Nam "đông con" đã không còn chút sinh khí. Đồng thời Thái Cực Quái Thú Thành TO cũng được tung vào sân nhằm chơi chiến thuật "sát thương" với đội bạn. Ngay lập tức, thế thủ của lý 2 đã vững vàng hơn. Nhưng do tâm lí buông xuôi khi đã để thua tới 3 bàn, nên lý 2 lại bị dính thêm 3 đòn nữa, 2 là của Xuân Bách và 1 chưởng của tên tiểu tốt Đức Minh. Khi thế trận đã dần ngã ngũ thì Thiết Thủ Ca Hải "đầu bom" với tuyệt chiêu khinh công của mình mới gỡ lại được 1 đòn cho lý 2. Khi trận đấu kết thúc, cả đội không ai bảo ai cùng lầm lũi quay lưng bước khỏi võ đường.

Họ đã may mắn sống sót sau cuộc tàn sát không thành của các sát thủ hoá 2, nhưng danh dự của họ liệu có còn như xưa?? Và liệu có bao nhiêu người có thể đứng lên được sau nỗi nhục này để tiếp tục chiến đấu??
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

@ trym: thik choảng nhau thì mời :-w tao ko thik nhưng cũng ko ngại đâu. có cái tên bạn bè nó đặt cho kỉ niệm 1 thời học sinh thì ko chịu. Mày xem cả lớp đến cả mấy đứa con gái lúc bị đặt tên cũng chỉ cười có nói j` đâu. Mà tao thấy mày là thằg tích cực nhất trong vụ đặt tên & tuyên truyền mấy cái tên vớ vẩn. Thế mày đặt tên cho người khác mà ko cho người khác đặt tên cho mày ah`???
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

tao gọi tên chúng nó toàn là gọi tên thật chứ gọi kỷ niệm dek đâu :-??
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

thằng Tùng vẫn nhớ giải bóng đá năm ngoái à :-ss

thằng Trym kệ nó :-t cứ đế nói viết :-< mày câu mẹ lên hơn 13k :o nó viết có mấy bài mà mày cứ ngáng bạc thế /:) có làm sao không :-/
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

dfasdfds.jpg

.
1 vương quốc cổ tích..
nơi đức vua và hoàng hậu vừa qua đời ..
nơi tình yêu nhường chỗ cho đau thương..
nơi niềm vui bị bao phủ bởi bóng đêm của sự tang tóc T_T..
.
.
.


.
.
1 thành phố sôi động
nơi tiếng cười tràn ngập từng con đường, góc phố
nơi cuộc sống của một nhóm bạn tuổi teen sẽ vẫn diễn ra bình thường như thế...
.
.
.


..Nếu không có một ngày..

Nhờ phép màu của 7 bà tiên..

2 thế giới ấy đã xích lại gần nhau....



....
.. Một buổi dạ hội ..
..


*Nơi gặp nhau của 2 thế giới *


Hãy đến để chiêm ngưỡng, lắng nghe và cảm nhận..
Một ♥ Valentine ♥ không chỉ có chocolate và hoa hồng...
hiện đại và cổ điển
sôi động và sâu lắng
phép màu và cuộc sống thực
giao thoa với nhau để tạo nên...
..một*Enchanted night* có một không hai!!


One night only. [ 20 Thụy Khuê, 7h pm - 9h30 pm ]



*Trang phục: vest đối với nam và váy đối với nữ.

*Giá vé:

+50k/ vé đơn ;
+80k/ vé đôi .

Chương trình chỉ dành cho các Amsers cấp III.
Bạn cần là một amser để mua vé đơn và ít nhất một trong 2 bạn đi theo đôi phải là một amser.

*50% số tiền bán vé thu được sẽ được dành tặng cho làng trẻ em SOS vì mục đích từ thiện.

*For further info plz contact:

+Khối sáng: Nguyễn Thu Hà _11A1_0906073560
+Khối chiều: Trần Minh Trà _11A2_0934525168
không thì vào www.360.yahoo.com/coo_bin đê biết thêm chi tiết
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

Bạn Trym hnay hổ báo vkd ra ý 8->
Tớ lại chả sợ quá đi ... :-ss
Lúc đấy mà Vinh k vào thì đ' phải là 1 cái giầy vào tớ với con Hằng đâu mà sẽ là 4 cái vào mặt ấy đấy :-j
Sợ vcl ra :)) =))
 
Back
Bên trên