-‘๑’- 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○。 -‘๑’- ( ds p1)

Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

Haiz, cứ chém nữa đi. Chỉ khổ tao fải è cổ ra chơi vs bọn tiền đạo mấy đội kia thôi >:p Mà đội nào cũg có tiền đạo khủng cả. Ớn thật 8-X:
Mà tôi yêu cầu mấy ông năm nay ghi bàn đi nhá. Lại như năm ngoái éo được bàn nào thì tôi có cố bắt cũg vậy thôi

đâu :"> phải phát huy chứ :)) năm ngoái k ghi bàn vẫn thắg 3 - 0 còn j :-"
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

:eek: ai sai :| sai chỗ nào :| k hiểu Thiên nói j hết á #__#
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

cường lôn hôm nay mất hộp bút mấy lần =))

đến cặp của sô mày cũng ko tha, tao đến chịu đấy =))

----------

@ líe: hình như thiếu giấu huyền :">
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

bài của tờ báo Thế Giới mới !
chứ ko phải THE DOI MOI !
D nhầm với Gi chắc thế !
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

Vớ vẩn..
"DOI MOI" là đổi mới...
Cải cách năm 86..

ĐÁng lẽ là thế này mới hiểu dc này...
The "Doi Moi" Reforms
At a national congress held in December, new party leaders launched the doi moi (economic renovation) program to reform Vietnamese society and stimulate economic growth.
They abandoned efforts to build a fully Communist society by the end of the decade and dismantled collective farms.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

@BÌNH XINH : tải xong chưa.
Hay là mai mày mang USB (cóp sẵn tất cả Metallica cho tao) rồi tao cóp cho, đỡ phải tải.
PEM PEM PEM PEM PEM
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

Các bạn đội bóng đá lý 2 có thể bỏ chút thời gian đá giao hữu với liên quân 11+12H2 chúng tớ đc ko??:D(có thể là vào chủ nhật)
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

11 h1 hay h2 =P~
11h1 thì ok luôn đê =P~
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

Hà Nội phố ko ng`



Khoảnh khắc đó em ngỡ mình là gió
Cuốn vào lòng Hà Nội phố vắng tênh
Trong vô ảnh em thấy mình bất tận
Có phải anh ... là gió ập vào em

Khoảnh khắc đó em ngỡ mình là nước
Hòa vào lòng Lãng Bạc nhuốm sắc mơ
Trong vô định em thấy mình bất diệt
Có phải vì ... Hồng Hà cuốn quanh em

Khoảnh khắc đó em ngỡ là ánh sáng
Bước vào ngày và là nắng ban mai
Trong vô trọng em thấy mình bất tử
Có phải vì ... nhật nguyệt chiếu quanh em

Khoảnh khắc đó em chính là khoảnh khắc
Hòa vào dòng hoài niệm phố xa xôi
Trong tương lai em sẽ là quá khứ
Có phải vì ... hiện tại thuộc về em ?!

----------

tự dưng thấy yêu HN :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

thơ tự làm hay chép đâu ra đấy
đọc câu cuối mỗi khổ lại thấy tuột 1 cái
chả thấy vần gì cả
miễn bàn về nội dung

@Thanh Đức: giờ mới biết ah?
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

hóa ra lớp mình ko chỉ cặp đồng tính Cao-Bình mà còn Trà-Vân :-t :-t
 
Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。

yêu đương chán bây giờ quay ra chơi trò đồng tính lúc nào đấy???

thích thơ thì thơ

Quên lời thề, chạy theo những đam mê ...
Buff của anh ơi? hay buff của người ta vậy?
Anh đã đi tìm em, và đau lòng chợt thấy
Em đang party, anh độc hành 1 kiếp solo....
=====================
Anh hỏi em: Yêu để làm gì ?
Em lúng túng: Yêu.....để mà yêu.
Xua tay anh bảo em không hiểu.
Yêu để cho đời khỏi quạnh hiu. câu này của 1 thằng gamer viết đấy nhá

======================
“Phận làm trai gõ phím bình thiên hạ,
chí anh hùng click chuột định giang sơn”
“Là con gái phải ngang tàn ngạo nghễ,
sống trên đời phải hống hách kiêu sa”. =>đủ chơi chưa
======================
“Anh viết tên em lên cát,
rồi anh hôn một phát,
ôi tình yêu chua chát,
toàn là đất với cát”.



đủ chưa
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên