Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。
Cái dcm thằng Hưng, biết trước là lên HAO sẽ thấy cái cảnh này nhưng mà bố mày vẫn d' thể kiềm chế được.
Mày thử nhìn lại mày xem làm được cái lilz` j` trên sân mà dám mở mồm ra chỉ trích ae, tao yêu cầu từ lần sau bỏ ngay cái trò cứ đá xong là post bài nói bậy trên HAO đi, dù là bất cứ thằng nào đi nữa (trừ những bài viết có tính thư giãn cao của VL Daily do của TBT DBT

).
Sáng nay đá 3 HV là Doãn-Thắng-Trung nhưng nói thẳng ra là cả 3 chúng nó đều ko biết cách đá 3 HV dăng ngang, Doãn vs Trung đá cánh thì Doãn chỉ biết thủ, nhưng cũng ko an toàn, thường xuyên để thằng Lê Minh khoét cánh, Trung lại chỉ ở trên do tưởng rằng mình đá TV=)) . Thắng lâu ko đá nên cảm giác bóng vs vị trí ko tốt, cũng là chn bt, nhưng phải thêm n` kinh nghiệm thì vào giải mới đá được. Còn thằng Hưng bảo bố mày thủ dâm chứ j`, bố cho mày hỏi cả đội mình lẫn đội bạn xem bố mày có thủ dâm ko, hay mày mới là cái thằng cứ cầm bóng là quay ngang quay ngửa xong mất bóng. Một mình tao đá TV ở giữa, trên thì 2 thằng chẳng thằng nào về lấy bóng, 2 cánh thì chỉ dùng đươcj 1 bên vì Doãn chưa đủ KN trong khi thằng Lê Minh lại vừa khỏe vừa áp sát nhanh. Bố mày phải chạy lên chạy xuống như thằng điên vì thủ hở lung tung còn công thì *** sút được quả nào ra hồn. Tất cả những j` tao nói ae đều thấy, bố mày d' phải nói điêu.
Riêng thẳng Hưng thì bố nói cho mà nghe này. Chưa nói đến khả năng, nhưng riêng cái bản tính d' bao h thay đổi được (mà ai cũng biết, và tao nghĩ là chính mày cũng biết) của mày thì đã ko đáng cho vào rồi. Với cái tính đấy thì dù cho mày có đá hay thế d' nào đi chăng nữa thì cũng chẳng ai muốn làm đồng đội vs mày, đằng này thì đá như cái c** chứ hay ho j`.
Tao biết là nói thế này cũng d' thể thay đổi được mày, nhưng tao phải nói vì d' nhịn thêm được nữa. Tao nghĩ là tao nói thế còn là nói thay cho tất cả mọi người trong đội, thậm chí cả trong lớp nữa.
<mai đến khai giảng thế nào cũng có đánh nhau roài:-< >