Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Lần sau muốn làm j thì tự vác xác đến mà làm, *** ai hầu được ông đâu
Không làm j thì đừng có đổ tại chúng tôi, làm thì *** làm mà nói năng như cắk
__________________
ko biết nói thế nào nữaNói thẳng nhé, t thì cả đời không bầu cho Trần Đức làm lớp trg
Lớp trưởng fải là 1 cái thằng có lời nói trọng lượng, đủ để nói đựơc cả lớp lẫn thầy cô; là 1 thằng tích cực tham gia công việc chung của lớp; có nhiều ý tưởng hay ho vào các dịp.
Và rất tiếc là Trần Đức éo có cái j trong 3 điều trên
Trần Đức hồi đánh nhau với TL còn vừa đọc TA vừa cười , và để anh đề ra các kế hoạc thì e là lớp mình khó mà có dịp nào đú đởn hạng nặng
T thì thấy có mỗi mấy thg QA hay Cao hay Quân vv mới làm dc cái này
Thêm nữa TĐ éo fải là người của Đảng :-'
Mẫu ĐF t thấy cũng ok mà, con zai có thể mặc dc ngon
Sau khi đã công bố một số bài diễn văn chính cho cuộc vận động tranh cử 2008 cho chức vụ lớp trưởng, tôi nhận thấy đang có rất nhiều ý kiến khác nhau của mọi người về vấn đề nóng hổi này và xin có một số câu trả lời cho một vài thắc mắc:
Đầu tiên là về những ý kiến của anh Phan Tuấn Dũng (hay Toad):
Xin anh Toad nhớ cho, một người lãnh đạo đích thực là một người có khả năng dùng người và biết tiếp thu ý kiến của người khác, qua đó sẽ đưa ra quyết định đúng đắn nhất chứ ko phải là một người biết tự đưa ra tất cả các ý kiến và thực hiện chúng. Tao ko phải là một con người thiếu sáng tạo và thậm chí khá tự tin rằng mình ko phải ko có những ý tưởng độc đáo vào những lúc cần thiết (nếu cần biết rõ thì cứ hỏi thằng V.A bạn yêu của tao).
Tiếp, khi có quyền lực trong tay, lời nói sẽ tự dưng có trọng lượng. Lịch sử đã chứng minh điều này rất rõ rồi.
Hơn nữa, để tao nói thẳng: Việt Anh dù là lớp trưởng nhưng thực ra tiếng nói có trọng lượng nhất và có ảnh hưởng lớn nhất trong các vụ như đi tham quan ko phải là của nó mà là của bạn Thanh Hằng: ko tin chúng mày cứ hỏi bố mẹ bọn mày xem ai mới là người thuyết phục dc các bác. (sorry V.A iu nhưng sự thực đúng là thế).
Và, hồi năm ngoái tao phải nhịn nhục Lan tồn là do lúc đó tao đang cần xin xỏ mụ ấy vài thứ (nhưng sau đó tao đã rất thất vọng khi mụ ấy đưa tao những thứ hỏ lốn vô giá trị).
lịt mẹ thôiiiiiiiiii
mất công vkl
đã bảo r` =D>
bầu bố m đi
47 fiếu / 47 thì Vinh sô chứ đến điện cũng chịu thôi :>
tao hứa tao vừa làm lớp trưởng gương mẫu :> , vừa kiêm cầm trịch :> , các bạn lớp mình sẽ ko fải lo báo cáo về các vđề bùng học , cúp tiết, jan lận thi cử :>
đồng thời khi ấy :> , các bạn iên tâm là mình luôn sâu sắc và tâm lí :">
bạn zai tuổi mới lớn cần tâm sự chn thầm kín cứ tìm đến mình :"> , mình luôn luôn lắng nghe , luôn luôn thấu hiểu :">
đồng thời mình ko bao h` trốn tránh trách nhiệm [-x và luôn dũng cảm đương đầu vs n~ khó khăn fía trc' :x :x :x
vote cho mình vote cho mình \:d/
vì 1 tương lai hòa bình tươi sáng :x
Chào thân ái và quyết thắng :x
Kí tên :
Sâu - nhẹ nhàng nữ tính !~
Tao nghĩ rồi bọn mày cũng đi hết thôi
Ở nhà chỉ phí tài năng vớ vấn
Quái gì, sv Bách Khoa điện tốt nghiệp loại tốt (hiếm) ra làm luôn chân sữa chữa đường dây
Quá buồn...
Khá là cảm ơn các bạn.
Tao đag ở sân bay Sing, bt transit 4h30' nhưng vì cái chuyến của tao còn bị delay nữa nên phải cắm cọc ở đây gần 6h đồng hồ. Mệt quá mà cứ chỉ biết đi đi lại lại, yahoo còn ko đc vào![]()