++ Ấy Biết không++

Vài lần...và ko baoh nữa:mrgreen: hay là hôm đấy ko phải ấy đang tác nghiệp, mà là tớ lầm:)) dù sao cũng ấn tượng thật đấy:D đầu tiên như thế:D
Hình như tớ vừa gặp ấy hôm qua...bạn mà đã hơn 1 năm rồi....chả hiểu sao tớ vẫn cứ...:| lại đúng lúc tớ trông đồng nát nhất:)) may mà có vẻ như ấy ko nhìn thấy tớ:mrgreen: có lẽ tớ vừa mới biết lí do mà tớ...:D có lẽ:mrgreen: ..nếu thế thì ấy cùng TH với bạn Ti của tớ rồi:)) đều hơi hơi giống 1 ng`:mrgreen:Ấy hạnh phúc nhỉ:) chúc mừng ấy:D
 
Hình như tao ko nên tin những rì bạn tao nói , tao ko nên tin là có lúc tao với mày có thể là.. được. Tao với mày hình như ko thể gặp nhau cũng như ko thể nói với nhau những rì mà bạn bè hay chia xẻ hay là cừoi đùa với nhau như đã từng . Tao đã cố để lấy lại những thứ tao trót đánh mất trong tình bạn của tao và mày nhưng ko thể . Đấy là do mày ko cho tao cơ hội hay tao ko bit giữ gìn những cơ hội đó. Để bây h , tao với mày như thế , có lẽ muốn cho nó trở về như trước đây cũng ko được nữa . Nhưng mà chắc chắn 1 điều : với tao mày luôn là 1 đứa quan trọng nhất và cho tao nhiều kỉ niệm mà tao phải trân trọng ,giữ gìn , mãi cho đến về sau , tao sẽ luôn nhớ mình từng dành tình cảm cho mày , nhớ những lần tao đựoc nghe những giai điệu êm đềm mà mày dành cho!
 
Ốc ơi dạo này may lại gọi thằng đấy của mày tàm bạo như thía ah?
 
Hị,hôm nay ấy đi rồi :))
Hôm qua mẹ tớ đi :))
Tớ cũng đã nói cho ấy nghe quyết định của tớ
thế mà ấy lại bảo "quay lại đi" :))
Và ấy còn nói ấy đồng ý với điều kiện của tớ về "phần thưởng" :))
Chết thật :))
Mà thôi,tớ cũng đã nói rồi đấy,tớ quyết định chấm dứt còn nếu ấy muốn quay lại thì tự ấy phải làm cho tớ thay đổi quyết định thôi!!!! ;)
 
Ấy ơi sao trớ trêu thế nhở:-s...ấy giỏi, ấy..... và ấy có vẻ # bt....nhưng mà có 1 ng` luôn ở bên ấy:-s....xé xác ra bih:)) và nó là bạn của tớ8-} nếu mà ko ngồi cạnh nó thì tớ cũng đâu có biết ấy:( nhìn lén:)) cảm giác hay hay:)) bị bắt gặp ngượng thật:)) bó tay với tớ rồi...sao lại thế đc nhểy:(
 
Ốc ơi dạo này may lại gọi thằng đấy của mày tàm bạo như thía ah?
Hả , mày nói rì ! Tao ko hiểu ! 1 câu của mày có đến 4 cụm từ tao ko hiểu ! Mày post lại đi :))
 
Mới học đc 1 kiểu mặt rất chi là đểu giả:)) đc cái hợp với giới trẻ,còn các cô các bác thì bê mặt cũ thì mới đc mến thuơng:))
Con bạn bảo rất hợp với các anh già:)) hân hạnh:))
 
Hị,chả hỉu dạo này có gì vui với chuyện ấy tớ hay ko nữa!!!!!!!! :))
Lên HAO bi h chả bít post gì mới khổ!!!!!!!!! :))
Chẹp....tớ đoán là bi h cái ý định come back của ấy nó đã được xếp xó rùi!!!!!! :D
Tớ cũng chẳng cảm nhận thấy cái gì nữa cả!!!!!!! :))
Tớ dạo này là down down :))
Sắp đến thời kỳ bùng nổ đi kèm với thoát ly rùi thì hầm bà lằng ==>phê là phải!!!!!!!! :))
Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng phải thú nhận là có quá nhiều cái để nuối tiếc.......đã định thử lại 1 lần nữa rùi thì sẽ thôi nhưng mà bi h cũng chả có cơ hội mà thử nữa :)) ==> cười!!!!!!!! :D
 
Trốn chạy là 1 giải pháp ngu ngốc :p. Đã thế lần trước bị mẹ bắt gặp thì ngoan ngoãn mà dừng lại đi , thế mà còn cố phóng hả con ? Hôm đấy tao còn mặc sec xi nữa , may còn bit khoác áo vào nhưng mà bị mẹ mày tra hỏi là khổ sở rùi :((
 
:)) :)) :))
Đáng đời con cháu!!!!!!!!! :))

Chẹp,hôm wa tớ mới bít tớ "bé cái lầm" :D
Hóa ra vẫn giữ ý định à!!!! :D
Lại còn bắt tớ nói ra cái mà tớ tưởng như rất lố,cuối cùng nó lại chả lố mấy nhờ :))
Ấy hôm qua cũng chịu thừa nhận vài cái đấy chứ!!!!!!!! :D
Hơi bị đáng ghét nhờ!!! :))
Tớ lại quên mất quyết định roài :(( Lẽ ra phải giữ vững lập trường chứ!!!!!! :D
 
Cảm ơn ấy vì đã nói thẳng nói thật như thế:D Nhưng mà sao nghe cái giọng của ấy í..cứ khó tin thê nào í:))
Tớ biết chuyện cũng vãi lâu rồi:D nhưng chắc ấy chả biết nhểy:)) tớ có nói với vài ng` bạn về ấy, vf ko ngờ rằng nó lại đến tai ấy:( xin lỗi...đừng có mà nghĩ nữa:) dù sao nói chuyện thẳng thắn như thế là rất tốt:> tớ sẽ học tập cách đấy để đi dùng vào các dịp # nữa:mrgreen:
Vui vẻ nhá:D
 
ấy ơi, chắc bây h ấy ko biết tớ đang phởn thế này đâu :)) chắc ấy nghĩ tớ sẽ đang tiền ko có tình ko có ngồi trong xó .... :)) :)) :)) thế nên ấy mới gửi ọp cho tớ :))
thà rằng ấy biến luôn cho rồi thì tớ còn tốt đẹp, chứ, trớ trêu thay, ấy lại gửi linh ta linh tinh, làm tớ phát ngán chưa baoh tớ thấy ấy rỉe tiền như thế, tớ thấy hơi xấu hổ với tớ vì đã làm mấy cái việc đó đó :)) mặc dù chỉ có zời biết, đất biết, tớ biết, ấy biết và mấy con bạn tớ biết sơ sơ... nhưng tớ vẫn thấy tự xí hổ quá ấy ơi :)) :))
tha lỗi cho tớ :)) vì trở nên lật lọng thế này > <
 
Hị...chả bít ấy có nhận ra hôm qua khi ấy hỏi tớ về cái status kì lạ tớ đã cố tình nói ra nội dung liên quan đến nó ko nữa!!!!!Tớ cố ý đấy...tớ chỉ muốn thử xem phản ứng của ấy nó thế nào......và thật là mừng,nó y như tớ dự đoán :)) /:) :|
Chẳng có gì đáng cười cả!!!!!!! /:)

Tớ biết chắc chắn ấy sẽ tìm cách hỏi thằng bạn bằng được xem có chuyện gì.....tớ biết chỉ cần nhắc đến việc liên quan đến her là ấy sẽ lại thía :))
Nhạt lắm cơ!!!!!! :)|
Tớ thực chất đã nói hết với ấy về nội dung rồi nhưng mà ấy còn phải hẹn nó đến nhà nói chuyện làm cái gì thía :))
Tớ biết ấy tò mò nên tớ cũng cố ý nói ra mà.........:))
Tớ biết là mình hiểu đúng mọi chuyện!!!Tớ biết mình đúng khi đề phòng trước mọi chuyện!!!!Bây h tớ biết lấy lòng tin ở đâu nhỉ??? :-s
Hôm nay nhìn thái độ của ấy với tớ cũng đủ biết chả có gì đặc sắc :))
Thế nên tớ lại muốn ấy suy nghĩ kỹ hơn xem quả thực lòng mình cảm nhận thế nào đi thì hơn!!!Tớ nói trước nếu mọi chuyện lại trục trặc 1 lần nữa thì tớ sẽ thật sự ko đứng lên được nữa.......mà cũng có thể tớ sẽ biến thành 1 ngừơi khác hoàn toàn.....khác với những gì tớ đã nói với ấy trước kia!!!Tớ ko thik thế!!!!Tớ muốn có gì nên thẳng thắn.........và thật sự cần phải thẳng thắn để nhìn nhận lại quan hệ của tớ và ấy!!!!Tớ sẽ ko để yên cho ấy nếu còn có 1 lần thứ 2 vì tớ ko nhịn nhục được nhiều thía,ấy hiểu mà!!!!!!!!!;)
Chà,hơi riêng tư tí nhưng mà cũng nên nói ra ko thì nặng đầu lắm!!!!!!!!0:)

Lòng tin,mi ở nơi đâu??? :-s :((
 
Chà,ngại quá!!!Mình có cần phải xóa cái bài trên đi ko nhỉ??? :-s
Ấy giải thik rùi...thấy iu iu :))
Nhưng tớ vẫn thấy có gì đấy chưa ok lém!!!Thái độ của ấy đôi khi vẫn.......:-s
Chà....sắp ko còn thời gian nữa mất :((
 
tớ chỉ muốn có thể gọi đước câu : Ấy ơi.......
 
Khi nói ra cái câu : "Nó mà chủ động... thì đúng chỉ có trong mơ "và thực sự đó là 1 giấc mơ đẹp của mình mà có lẽ sẽ ko có lần nữa!:p
 
Ấy ơi!!!! hehehheehehehehehehhe
Ấy là đồ thô bỉ, thô thiển và thô lỗ!!
Mai là tớ được gặp ấy rùi!!!
Lần ấy ra ngoài này ai bảo ko nói trước, nên tớ với ấy mới ko gặp nhau đuợc
bây h tớ ko còn phải lo nghĩ nữa rồi!! tớ cũng ko sợ cái thằng ngu si ia nó rình rập mà ko dám nói gì nữa, tại ấy mà năm nay tớ phải ở lại đây đấy nhá!!!
Ấy săp đi hén!!1 Uh, Chẳng bít bao h mới về, tớ viết ở đây chắc ấy cũng chả biết đâu, nhưng nói thật này, ấy là người kind nhất từ trước đến h mà twos gặp đấy!!1
nagy từ cái lần ấy gọi điện đầu tiên ...... tớ ko nghĩ là ấy sẽ gọi đâu, thế mà!!!!1
uh! Mai hi vọng tớ sẽ được gặp ấy thật lâu!! Mail mãi rồi cũng chán nhỉ
:D tớ muốn gặp ấy lắm
lần nàytows vào trong đấy để trả nợ cho lần ấy ra đây mà thui:))
Đùa đấy, thanx for all melodies you gave
 
ấy biết không ? ấy bị điên đấy ! ... ghét ấy lắm !
 
Back
Bên trên