++ Ấy Biết không++

Hôm nay là ngày cuối của cái hẹn 1 tuần rùi ấy ạ!!!! :D
Sáng nay ấy hỏi lại tớ "1 tuần để thay đổi chứ gì???" nhưng mà ấy lại quên mất đây còn là "1 tuần để quyết định" nữa cơ mà!!! B-)
Tớ thấy mông lung :D

Còn chuyện này nữa...........Tớ đã từng hỏi nếu tớ thay đổi được thì ấy mất gì với tớ...tớ cũng tự nêu ra "phần thưởng" cho mình nhưng ấy bảo phải để ấy suy nghĩ đã...thế bi h ấy đã nghĩ thông chưa???Ấy quyết định đồng ý với điều kiện về phần thưởng tớ đưa ra hay là định chọn cho tớ phần thưởng khác??? ;;) B-) :D
Câu trả lời của ấy cho phần này sẽ giúp tớ đưa ra được quyết định chính xác hơn :D Thế nên trả lời thành thật hộ cái nhé :D Thanks trước!!!! ;) :*
 
Đúng la nếu tao có thể vứt bỏ tất cả những cảm giác gắn với kỉ niệm vào những buổi tối khi đi trên đường về mày thì chắc lúc ấy tao mới có thể thanh thản mà nói là ko thik mày được. Bi h thì bình thường dù chẳng nghĩ rì nhưng mà cứ có cái không khí ấy là lại thấy tình cảm tràn đến ! :D. Đúng là điên thật rùi!
 
Hẹ :))
Hôm qua chờ mãi mới thấy ấy lên,lên cũng chả nói được cái việc vẹo gì ngoài chuyện thông báo ấy và tớ ko kỳ ngộ được ở Cửa Lò :))
À,còn cả việc phần thưởng nữa :)) Lại suy nghĩ à??? :))
Thế thì chán nhẩy :)) Hết thời gian suy nghĩ rồi còn đâu :)) Khổ thế ko bít :)) Thế thì tớ đành tự quyết vậy :))
Mà hôm qua tớ mơ nhắng lém :)) Tỉnh dậy mà cứ tưởng thật :))
Cũng có thể nó là điềm báo trước thì sao ấy nhỉ ;;) Ấy rồi cũng sẽ rời xa tớ như thía thôi :))
Vậy thì cứ để tớ bắn trước :))
 
Êa ! Biết không ! .. Hôm nay ... chính xác là tối nay tớ sẽ gọi điện cho ấy ! hơ hơ ! ... !
 
Ấy ơi ấy làm tớ chết nhanh qâs 8-} 1s thôi là sao:)) ấy giỏi lắm làm tớ quay đầu lại trong khi tớ sắp cạo đầu roài:)) ko ngon đâu nhá [-( nhưng mà tớ sẽ cố gắng dành dụm để tuần 1 buổi......ấy nhé:mrgreen:
Dừng có bỏ trc khi tớ quay lại đấy:mrgreen:
 
Chà , chả hiểu hôm nay lúc hát There you'll be cho cu em nghe thì mình lại vẫn nghĩ đến no' :(. Mong là sẽ có lúc
And everywhere I am there you'll be :D
 
Ấy đọc được dòng này thì tốt :((, tớ bị out mà ko sao sign in lại được :((, có gì chat sau nhé :D, tập trung chuyên môn viết mail đi :D
 
ấy có biết không.....

hôm nay họp lớp đấy, tớ cầm quyển nhật kí về nhà, ấy là con trai , sao viết lai láng vậy:(, toàn những dòng chửi đời, uất đời,....tâm trạng quá....

ấy có biết không....

hôm nay, lâu thật lâu, lớp mình mới lại tụ tập như thế này, ở nhà cái T, nếu có ấy, chắc ấy sẽ lại gọi tớ bằng cái nick đáng ghét ấy, và tớ thể nào cũng sẽ rú lên, bặm môi, nghiến răng thật chặt, và aloxo, phi thẳng tới ấy mà đánh mà thụi....:(

ấy có biết không....

tớ nhận ra rằng trong 12 trang NK, 70% là viết về T, tớ đọc những dòng chữ ngoằn ngoèo của ấy về nó , thấy cảm động, thấy thương ấy , tiếc cho ấy....ông trời quá bất công với ấy....


và ấy có biết không: tớ đã lấy bài thơ DL, và ấy chép lại, để làm chữ kí mới đấy...coi như là kỉ niệm mà người ta nói rằng:" memories are always beautiful:)"

có lẽ những điều tớ muốn nói với ấy còn nhiều lắm lắm, dù cho 2 ta không nhiều kỉ niệm , dù cho 2 ta không thật thân thiết, dù cho tớ chợt phát hiện ra rằng ấy là thằng con trai học cùng với tớ lâu nhất....mà dù sao đi nữa, dù ấy có coi tớ là bạn của ấy không, thì tớ vẫn tin chắc rằng ấy không cô đơn đâu, bởi tập thể 9h , T, tớ, mọi người, vẫn mãi mãi nhớ đến ấy. Mãi mãi....:):x :*
 
Bon chen câu bài típ ^^
Hôm này là ngày bao nhiu hông nhớ . Chỉ biết là đã wa ngày wan trọng
Hông dám gọi điện vì chả biết nói cái gì
chẳng hiểu nó còn nhớ không nữa ...
Quên rồi ....
 
ấy bít ko
hôm nay là tròn 1 năm sinh nhật tớ
ấy nhớ ko /
chắc là ấy ko đến nỗi quên sinh nhật tớ chứ ?
tớ nhớ năm ngoái quà ấy tặng tớ rất đẹp nhưng vì trêu ấy tớ làm cho ấy giận rồi dỗi đúng ko ?
cả giấy bọc quà tớ vẫn giữ đấy
tối sinh nhật ...ngồi chờ điện thoại của ấy
chả biết sao nữa
tớ biết tớ ko mong đâu
tớ biết là dù ấy có gọi đến tớ cũng sẽ làm cho ấy chán mà cúp máy thôi
nhưng cả tối cứ nhấp nha nhấp nhổm
tớ đang nhớ ấy ư ?
 
Hẹ,ấy ạ,tớ vừa mới từ chốn thôn quê ra với quyết tâm từ bỏ mọi thứ thì ấy lại như thía(mình cũng đã ngăn cản mà ko được :)) ).........thành ra tớ lại cứ thấy mông lung :))
Chà,hôm nay tớ mốc mồm ngồi đợi ấy 1 tiếng rưỡi==>tớ phục tớ vật :))
Tớ cũng ko tin là tớ bình tĩnh được đến thía khi thấy ấy :)) Tớ tưởng tớ phải nhảy bổ vào dần cho ấy 1 trận chứ :)) "Bạn M đang ngủ " :)) ===> /:)
Nhưng mà nói chung là cũng do trục trặc nên mới thía...có điều lần này là lỗi của ấy đấy.....tưởng nhắn tin mà ngon à /:) B-) Lần sau nhớ hộ cái B-)

Chà,ấy đi cùng ngày với mẹ tớ :))
Mừng đíu chịu được :))
Đi hết cả :))
Thôi,ko sao...cũng là thời gian để thay đổi :D Từng ngày chờ đợi 22/7/05 ;)
 
hè hè
ấy gọi cho tớ
và kịch bản thì y như tớ nghĩ
ấy ấp úng đc mấy câu
rùi ngay lập tức ...tớ chiếm thế thương phong và chuyển sang chuyện công việc
dù sao cũng rất cảm ơn ấy !
 
Ấy ơi... cái nick của tớ... Tức quá. Tức chết đi đc.
Ấy ơi, sao ấy sign out sớm thế, tớ chưa kịp bật lại cái máy :|
 
Bộ có luật nào cấm ko được gọi đứa bé tuổi hơn là ấy b-)
< mình còn gọi đứa lớn hơn là nó cơ mừ hehe >
 
Chả hiểu sao tao ko thấy mày onl 2 tuần này rùi , chả lẽ mày lại để invi cả đời với tao ah ?:))==> đừng nhá , tội nghiệp tao . Nhưng dù sao được gặp mày là tốt rùi, bit đươc tin mày là tốt rùi !:D
Hôm qua thằng bạn tao gọi điện cho mày nói như đúng rùi thế mà mày cũng tin !:p.Tao ngồi nghe mà cứ buồn cười ko tưởng được. Thằng bạn tao đúng là đỉnh cao :))
 
ấy ah sms với ấy làm tớ bùn quá !! ấy nhớ lời tớ dặn chưa ??? hix phải vui vẻ trẻ khỏe nghe chưa ấy ??? nhớ nhiệm vụ cao cả tớ đã giao phó !! stay the same :* Yêu ấy phết !
 
Back
Bên trên