++ Ấy Biết không++

tớ đang vừa sms cho ấy vừa viết cái bài này nên cảm xúc giật cục ấy ah :)) chẳng mấy khi tớ và ấy nhận xét về nhau :)) hôm qua ấy vừa khoanh tay vừa hót như khướu về tớ đấy =)) . Chắc là chẳng nhớ gì về vụ đấy đâu :)) Cảm nhận ấy dành cho tớ hay tớ dành cho ấy :)) nó lại cũng giống nhau 1 cách kì lạ :)) bó tay thật. Hồi xưa có người gọi tớ là Nhím ,vì tớ khó đến gần cái này nghe hơi điêu . Bề ngoài tớ thật là hòa đồng :)) :mrgreen: ai chơi cũng vui ai chơi cũng được cả ... chưa ai dám bảo tớ là cô đơn vì tớ có quá nhiều bạn bè nhưng mà nó là đứa chỉ ở xa nhìn tớ nhưng là nhìn thấu tâm gan tớ. Nó nói những điều mà tớ chưa bao giờ công nhận về mình ... Nó bảo tớ quá mạnh mẽ để ko dựa vào ai và cũng ko tin tưởng vào ai để mà dựa :)) nhưng mà tớ đã thay đổi , tớ có 1 chỗ dựa ko phải là gia đình cũng chẳng phải là người yêu :D. Ấy bảo tình nguyện là con mashimaro lun cũn ngố ngố để cho tớ cười ... cái điều này làm tớ ghi nhớ nhất chứ ko phải tớ đã đạt được vị trí là người bạn mà ấy sợ mất nhất.Đối với tớ cái vị trí ấy ko fair là quá quan trọng ,có thể có những người quan trọng với ấy hơn tớ, có những người ấy yêu quí hơn tớ, đặc biệt hơn tớ trong lòng ấy, ... thế thì có sao chứ :D tất cả mọi thứ phải naturally mà :p Và tớ tin là tình bạn của 2 đứa sẽ mãi mãi ko bao giờ thay đổi ^^ chắc chắn >:-D<

tớ viết dòng này chắc ấy chả biết là cho ấy :D vì ấy nghĩ là tớ đang thay đổi .. và đúng là tớ thay đổi thật...tình bạn của 2 đứa thật nhạt nhòa nhưng mà tớ ko thể nào có cách gì để kéo nó lại ...càng lúc ấy càng xa tớ, đến mức bây h tớ gần như ko có cảm giác ấy là closefrz nữa.Vì sao lại thế ấy nhỉ???chắc cả tớ và ấy ko trả lời được mất,hay tớ quá ngu ngốc hay là tớ quá vô tâm vô cảm ... Mỗi lần nói về chuyện tình bạn của 2 đứa , tớ lúc nào cũng phổng mũi mà tự hào cơ mà ... hix giờ đây nó sao thế nhỉ ... tớ ko có câu trả lời cho mình nữa..tớ muốn chat với ấy muốn nói chuyện nhiều như xưa nhưng mỗi lần tớ cố gắng thử thật sự tớ thấy lạc lõng ... ấy đã thuộc về 1 thế giới khác ko có tớ trong đây mất rồi... Tớ nhớ ấy biết bao .. nhưng mà tớ chẳng làm được gì :) Tớ xin lỗi ... :(
 
Sáng nay tớ bít ấy giận lắm!Tớ rất xin lỗi!!! :(
Nói chung lúc đấy chẳng hỉu sao tớ lại phải nói dối rùi thì bao biện vớ vẩn!!!Thà cứ nói thẳng ra cái tớ nghĩ thì chắc cũng ko làm ấy bực đến thía!!!

Nghe thấy câu "từ bây h tôi ko thèm nhắc nữa...con người gì mà.. X(" của ấy tớ buồn lắm!!!Trước đây khi thằng Chim nói thía với tớ tớ cảm giác 1 cái gì đấy trong lòng vừa rơi vỡ,con người quan tâm đến mình nhất bi h cũng chẳng thèm để ý nhắc nhở nữa==>cảm giác đấy thật tệ!!! :( Nhưng mừng 1 cái là chỉ 1 thời gian sau lại bth....

Và bây h đến lượt ấy nói ra điều đấy với tớ!!!Chẳng hiểu sao nghe giọng của ấy lúc đấy tớ có cảm giác điều đấy sẽ thành thật chứ ko phải chỉ là nói ra trong lúc tức giận như thằng Chim!!! :-s
Nhưng cũng nhờ thía mà tớ khóc được nhiều hơn 1 tí,giải tỏa được những 1/10 cái đống nước mắt đang tích tụ và cần thiết phải giải phóng của tớ bi h!!!! :) Cũng chẳng hiểu ấy bảo chiều nay nói chuyện rùi thì ấy sẽ nói những gì nhỉ???
Tự dưng tớ thấy mệt mỏi và rùi trời mưa ==>có phải trời đang dự đoán trước điều gì ko???
 
Ấy ơi. Tớ viết cho ấy... Tớ ko tin những đoạn mess archieve chiều nay. Nhưng mà càng ko thể hiểu nổi. Ấy nói thật, hay là đùa, hay trêu tớ, hay vì 1 lí do khác. Tớ đã 1 lần gặp chuyện này, ko phải với ấy, tất nhiên, nhưng mà phản ứng của tớ thì y xì nhau.
Tớ có n~ dự định khác, nhưng mà nếu như tất cả n~ gì ấy nói là đúng, thì có lẽ quá muộn để tớ làm đc cái gì đó ấy ah. :|
Tớ vẫn chờ câu trả lời, ko biết đến bao h mới có. :|
...
 
Lẽ ra tớ ko nên thề. Nhưng mà những điều ấy bảo nếu tớ ko nói thật...sợ quá.
...Giờ này đã lên tới độ cao cần thiết..
 
:)) Độ cao cần thiết hả ấy, bao nhiêu mét thế :))
Tớ mà phát hiện ra...X(
 
Hôm nay mưa và cũng là ngày thê thảm :(( :(( .Nhưng tớ nghĩ đó là điều cần thiết,thật đấy.Xin lỗi !!!! dù lúc đấy cũng mún.... lắm nhưng tại sao nó lại kô chảy.Tớ cũng chả bít nói zi thêm nữa ,tớ là người có lỗi.Đừng bùn nhé :(( :(( .Nghe bài này đi,những gì mún tớ mún nói ở trong này hết.Xin lỗi bé :(( :(( . Bùn quá.


http://s20.yousendit.com/d.aspx?id=3V8C94ZX2RYWA27ZZI1HYW45RV

:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay tớ cũng đoán trước sẽ ko hay ho gì mà!!! :D
Từ sáng đã thía rồi!!! :DNois thật bi
Nhưng mà thực sự chuyện này nhẹ hơn những gì tớ tưởng tượng!!! :D
Nói chung hiện tại tớ cũng chưa bít nói gì cả,tạm thía này đã!!! :D
 
hô hô bâyh tớ bít ấy bệnh hoạn đến mức nào rùi!!!! :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
Nghe chúng nó bảo ấy bệnh lắm nhưng bây h tớ bít ấy bệnh lắm rùi, ko thể chữa được nữa!!! Tớ có gắng lắm rùi nhưng bây h tớ thấy ấy giống con zật hơn là người :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
Thui, thế là đủ lắm rùi!!! Ko thể cứu vãn được nữa dù tớ mún lắm!!! :)) :)) :))
Tự dưng thấy mình từ trước đến nay ngu ko chịu được
Thui! Bye ấy nhá!!! :)) :)) :))
Sao cái mạng dow dow này ko cho tớ gửi bài nhẩy????
 
ấy à :)) ấy nhắng quá rồi đấy :)) thực sự thì tớ chẳng hiểu nổi ấy nữa, tớ chưa bao h hiểu hết ấy.. ấy cứ như thế, thoắt ẩn thoắt hiện quái thai kì dị... chả bao h ấy làmtheo cái j` mà người ta mong ấy làm, tới khi chả ai khiến đến ấy nữa thì ấy lại hớn hở bay đến :)) ấy à, bó tay với ấy rồi :))...... hôm đầu tiên tớ nghĩ .. hì hì... chắc gọi tới đễ xem ng` ta sống thế nào sau một trận thập tử nhất sinh đây... mình phải cho nó thấy mình còn hớn hở sống lắm í... tớ chỉ nghĩ thế thôi.. đến lần thứ hai, thứ ba, thứ tư.. tớ bắt đầu tự hỏi.... liệu ấy âm mưu j` tất cả chuyện này.... điên cả đầu.. tớ bắt đầu thấy phải cảnh giác với ấy rồi, ấy cứ gian gian đểu đểu thế nào ấy :)) tớ là học trò của ấy, nhưng tớ biết chắc h thì học trò đã vượt cả thày rồi, ấy hiểu ko... tớ học từ ấy thôi, nhưng tớ đã tu luyện thành chính quả rồi :)) :)) :)) :)) .. ấy tưởng có thể nắm tớ trong tay dễ dàng như thế à :)) :)) :))
nhưng thôi, dù ấy âm mưu j`, tớ cũng cảm ơn ấy vì việc ấy làm mấy hôm nay, hì hì, nó làm thay đổi nhiều dự định của tớ đấy.... thật chẳng ai học đc chữ ngờ :)) :)) :)) ;)
thêm nữa, tớ yêu ấy lắm í :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ấy ạ, :)) tớ định compose tiếp, thì nhà tớ bị mất điện. Cái số của tớ 8-} :)) Cái status của ấy, ko biết từ nãy đến h nó thay đổi bao nhiêu lần, vì bây h mới idle for 1h11m48s :))
Tớ mới nói đc 1 nửa những gì cần nói. Tiếc là tớ ko có thời gian, vì lẽ ra, tối qua là cơ hội cho tớ nói n` nhất :)) Chỉ tại ấy ko phone :p Tớ đã nói rồi mà :)) Bây h, tớ chịu ko biết bắt đầu ntn :)
 
Tự nhiên xem lại ảnh:)) chả thấy gì....kể cả bạn béo kia:))
 
Bây h, tớ có cảm giác khó chịu lắm lắm... Nhất là ko nói đc cho ai... Kìm nén :)) Mong là ko bùng nổ :))
 
Tớ thấy nick ấy sáng. Nhưng mà dạo này, chả mấy khi thấy mess trc. Cũng muốn chat 1 tẹo, nhưng mà lại thôi, tớ ko click vào cái nick đấy đâu, vì ko thích là người bắt đầu :p
Ấy khác. :D Hôm nay mưa to quá cơ ấy ạ. Ấy có đi đâu ko đấy :-? Nghi ngờ lắm đấy. Ấy mà làm sao, mai ko nghe đt thì chết với tớ đấy, biết chưa :))
 
hôm nay lần đầu tiên tớ và ấy nói chuyện tử tế như thế ...
Chả hiểu sao tớ cứ muốn :(( ....ấy đã nói j` nhỉ ??? sao tớ cứ thấy ấy chẳng bao h thật lòng cả.... chán ấy lắm....buồn quá....mọi chuyện cứ rối tung cả lên....chẳng biết làm j`....
 
Ấy ạ. Ấy ko đc làm con bạn tớ buồn. Cấm đấy. 100% phải chiều theo ý nó :p Nó trẻ con, nhưng mà nt mới cute :)) Bây h, ấy ko đc chơi đt n` nữa, phải ngồi chat với nó, ko như chat với tớ đc đâu đấy. Vì bây h, nó cũng onl n` chả kém gì tớ đâu, biết ko hả?
Mà ấy có bao h đọc bài trong topic này ko nhỉ :-/
 
Chà,hôm qua mình ko lên,thía mà hôm nay cũng chỉ thấy mỗi cái link bài hát :))
==>tớ bó tay với ấy thía!!! :))
Hôm qua đi chơi tớ thấy rất vui!!! :D
Nói chung có lẽ như thía sẽ thoải mái hơn...và như thía ấy cũng có thể suy nghĩ được nhiều hơn!!!

Tối qua tớ ko lên,chắc ấy và C đã nói chuyện rùi nhỉ :D....vậy nếu có gì hay thì kể cho cái nhé!!! :D

Hôm nay lẽ ra tớ đến trường từ lúc 7h30 nhưng mà đổi ý,ko đến nữa,đến khi bị mẹ bắt đi cùng rùi phóng đến trường thì đã chẳng có ai ở đây nữa rùi!!! :D Chán :))
 
Thui, nghĩ đi nghĩ lại nhìu lắm rùi ấy ơi!!!
Ấy cũng vừa phải thui chứ! Chẳng nhẽ 1 năm tớ đợi ấy về là công cốc ah?
Ấy thay đổi qua sthias, tớ đã nói thui ko nghĩ nữa nhưng càng nghĩ mới chết chứ! Ấy sao lại có thể thản nhiên nói những lời ko thể chấp nhận được như thế? Thế mà ấy bảo là chia sẻ ah? Tớ ko muốn nghe ấy nói những chuyện vô bổ ấy nữa, nhưng chẳng nhẽ mình chỉ có ngần dấy thứ để nói với nhau? Tớ nhớ ấy nhiều lắm và muốn kìm nén ko bùng nổ, nhưng ấy sao cứ muốn làm tớ phát điên lên!
Mai là ấy lại đi rùi, chắc lâu lắm mới về nhỉ! Ấy khác ấy trước kia lắm rùi hay tại tớ ở xó xỉnh này nên ko còn theo kịp ấy nữa, nhưng để theo cho kịp thì mệt lắm, tốt nhất là xong luôn nhỉ! Ấy với tớ vẫn luôn là bạn mà, là bạn để ấy để dành chuyện bỉ kể cho nghe!!=)) Có phải thế ko? Tớ thật ngu ngốc! Tớ kô thể cố gắng hơn nữa rùi! Ấy cứ vui mà sống đi, tớ ko thể quên được ấy 1 năm trước nên tớ quyết định chọn giải pháp là sẽ nhớ ấy của 1 năm trước mãi cho đến khi ko nhớ được nữa thì thôi!!!:))
Nhưng cũngkhos lắm, vì giọng nói ấy vẫn như vậy mà, dáng vóc ấy vẫn thế m, nhưng inside thì thay đổi hoàn toàn rùi!!!!Nói làm sao nhỉ??? Tớ ko thích cool boiz 1 tí nào đâu! Tớ muốn ấy vẫn như ấyngayf xưa cơ Tows nhớ con người thật của ấy cơ
Tớ phải làm sao đây?
Mai tớ ko đi tiễn đâu, tớ ko muốn nhớ lại bất cứ cái gì nữa!!!
:)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
 
Thía là ấy bay rùi!! Buồn thía! Tớ làm sao đây?
Tớ đã vít rất nhìu cho cái cảm xúc hỗn độn này nhưng cái mạng dow dow này lúc nào cũng bóp chẹt mọi cảm xúc!
Ấy đi thật rồi! Một lần nữa ấy lại đi thật rồi!
Mai tớ sẽ ra sao nhỉ?
Tớ đã cố ko liên lạc với ấy nữa vì nghĩ ấy về ấy đi lúc nào cũng chỉ thoáng như mơ thui!
Gọi đến nhà dù bít nhà ấy ra sân bay hết cả
Gọi mobile, tắt máy!
Nhưng ... sao bâyh nhỉ! Cất cánh 7 phút rùi há!
Cái thời gian điên điên cũng qua rùi!
Tớ sẽ nhớ ấy lắm!
Tớ ko nói được những lời này đâu ấy sẽ bảo tớ dở hơi, bảo tớ rằng đi rùi sẽ về mà! Hi! Nói vậy ai mà bít ấy nghĩ gì!
Hôm nay tớ ko đi tiễn ấy, lịch sử 8 tháng và 25 ngày trước đã lặp lại, cảm giác khủng hoảng ấy cũng lặp lại! Nhưng mọi swuj sẽ qua đi, tớ sẽ trụ vững như tớ đã từng!Vì tớ can đảm lắm! Ấy này!Ấy đừng rơi trước khi đến nơi nhá! Mọ lần ấy đi tớ đều ko nói được câu: ĐỪNG vì ấy có thể thành công phải ko,tớ ko có quyền gì ngăn cản cả!Cố lên đi! Cố lên đi!
Rất lâu nữa ấymowis về. Mọi chuyện lại sẽ lãng xẹt như bâyh và :)) :)) :))
Tớ sẽ cố gắng thay đổi như ấy mà!!! Cố lên đi!
 
Back
Bên trên