++ Ấy Biết không++

Ấy có biết là nụ cười của ấy cute như thế nào ko, cả tiếng hát của ấy:x >_<
Ấy có biết là cái cách ấy hét lên làm cho tớ thấy iu ấy lắm ko?
Ấy có biết là điệu nhẩy cùng phong cách chững chạcB-)của ấy làm cho tớ thích như thế nào ko?
Ấy có biết là ánh mắt trìu mến của ấy làm tớ quí ấy lắm ko?
Giá mà ko phải xa...:(
 
chả biết nói j` hơn là xin lỗi. thế là quá đủ với ấy rồi nhé, cả hai đều mệt rồi, tớ cũng hết chiêu rồi...
 
ấy biết không
tớ nghĩ là mọi chuyện chưa kểt thúc, vì tớ tin ấy,tin ấy và tin tớ. tớ nghĩ tớ làm đc, tớ nghĩ tớ chờ được, tớ nghĩ tớ ko lựa chọn sai. ko biết phải cảm ơn cái j` nữa, cái j` đã sắp xếp tất cả những chuyện này, để tớ đc nói với ấy tất cả những j` tớ đã ao ước nói ra vào một ngày, cả tớ và ấy, chẳng ai ngờ đc....
ấy, h này ấy đang ở một nơi nào đó, có thể cách rất xa tớ, mà biết đâu chỉ cách tớ vài bước chân, tớ ko biết, tớ lại để quên kính ở đâu rồi, ấy có biết là sau hôm đó, tớ chỉ càng quyết tâm... rồi một lúc nào đó, ấy ko ngờ đc đâu...
chờ tớ :)
Dù ai nói ngả nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân :)) :))
 
Nguyễn Lê Khanh đã viết:
Giá như ấy hiểu tớ ko cần hoa, ko cần quà của bất cứ ai khác mà chỉ cần 1 lần đi chơi cùng ấy dù chỉ trong 1 h . Nhưng tất cả cũng chỉ là "giá như".
thì nói rằng ấy ơi:
tớ muốn đi chơi cùng ấy bây giờ dc ko?
 
Hẹ,ấy ơi,dạo này tớ với ấy rối như tơ vò nên tớ cũng chẳng bít nên post vào đây những lời vui vẻ hay là những lời ko vui hay là cả 2 nữa :))
Nói chung tớ thấy mọi cái ấy làm đều rất chi là nhắng nhít!!! :))
Lúc thì quá đáng như chó,lúc lại dễ thương như cún!!!:p :x
Tớ loạn hết cả óc lên roài đây này!! 8-}
Hỏi 10 người thì cả 10 bảo "thôi đi" nhưng mà tớ vẫn muốn cho cả tớ và ấy 1 cơ hội,có lẽ đây sẽ là cơ hội cuối cùng cho cả 2 đứa roài!!!Vì nếu ko qua được chuyện này thì đương nhiên là tèo chứ còn gì :)) ==>cố gắng nhé!!! ;) (cứ như kiểu đôi bạn cùng tiến ý nhỉ :)) )

P/S:bài thứ 4040 :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe ấy chả biết tớ có tc với ấy gì cả ...
ấy còn bảo tớ là trẻ con ...
ấy chỉ coi tớ là em gái :(
 
Ấy ơi,mấy lời vừa rồi của ấy ngay lập tức đã bóp nghẹt trái tim tớ....nó đập mạnh lắm...đang cố giãy chết đấy mà...và rồi tự dưng tớ chẳng nghe nó đập nữa....trái tim tớ nó chết thật rồi ấy ạ!!!
Tệ thật,sao biết trước rồi mà tớ lại thấy như thế này nhỉ???
Nếu quả thực thôi thì tớ cũng ko hiểu mình sẽ thế nào đây!!! :|
 
Phải nói là khi ấy nói cho tớ cái tin đó tớ chợt thấy buồn vì cũng lâu rùi chưa gặp ấy ! Nhưng mà tớ cũng hết ngay sau đó và vẫn thực hiện việc tớ định làm ! Tớ ko thể vì ấy mà ko làm nữa được ! :D
 
Ấy ơi!!! Tớ biết thừa là ấy nói dối rùi nhá!!!:))
Chẳng qua tớ chưa muốn bóc mẽ ấy mà thui!!!!!!
Ấy cứ bảo ấy chỉ học thui nhưng sao mà tin đựoc
Ấy bảo ấy chẳng bao h lăng nhăng léng phéng mà ấy chỉ :"đi chơi " thui
Ở đấy có cái cóc gì mà chơi!!!! Điêu toa thía!!
Ấy bảo ấy đi chơi mà ấy chưa "làm đựoc gì cả"
Nếu mà ấy nói thật thì trình ấy còi quá!!!:)):)):))
 
tớ muốn gửi cho ấy bài đang nghe quá, nhưng chẳng còn cách nào cả
làm thế nào ấy cũng sẽ đoán đc là tớ, mà tớ đã hứa rồi, tớ sẽ ko thất hứa...
càng ko làm đc, tớ lại càng muốn làm, muốn đến phát rồ phát dại 8-}
chính ấy là ng` nhiễm cho tớ cái tính ấy đấy
bọn nó cười tớ, bảo tớ viển vông :)) :)) :)) tớ cũng cười tớ, ko hiểu sao tớ lại càng quyết tâm thực hiện hơn........................ ấy ko biết đc đâu
 
Ấy vẫn luôn là mental fren của tớ :D
Khi tớ gặp khó khăn hay có chuyện, người tớ tìm đến ko phải là ấy, tớ thừa nhận điều này :D, vì tớ ko muốn ấy phải lo cho tớ :D, ấy cũng ko hiểu tớ như H hiểu tớ :D...Nhưng mà ấy ạ, tớ có thể kể cho H tất cả những suy nghĩ của tớ, nhưng có những chuyện, nói ra cũng ko giải quyết được gì...Và sáng nay, là một trường hợp như thế, tớ thấy mệt mỏi trước sự việc mình chứng kiến :D, lúc đó tớ nghĩ đến ấy, tớ muốn gặp ấy, tớ chỉ muốn dựa vào người ấy thôi, như thế tớ sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều :D, nhưng tớ đã ko làm như thế :D, vì hình như trong tim ấy ko còn tên của tớ nữa rồi :D...Và cuối cùng, người ở bên tớ, làm tớ cười, làm tớ thấy yêu đời...:D, lại là H chứ ko phải là ấy :D...H luôn xuất hiện mỗi khi tớ cần, luôn thấu hiểu những gì tớ nói :D, còn ấy thì sao ? Tớ ko biết là ấy busy đến mức nào mà lại tiết kiệm 1 câu hỏi thăm tớ như thế ? :D...Ấy biết ko, tớ chưa bao giờ nghĩ là ấy có thành kiến với H, chỉ vì H chơi với tớ :D, thật đấy :D, có thể mọi người sẽ bảo tớ ngốc khi ko nhìn ra điều đấy :D, ko phải là tớ vô tâm đến mức ko nhận ra những gì đang diễn ra xung quanh mình :D, chỉ đơn giản là tớ tin ấy :D, tớ tin vào tình cảm tớ dành cho ấy :D, mỗi người đều có 1 vị trí riêng :D, đối với tớ ấy luôn là special no matter what :D
 
Khửa,hôm nay ấy với tớ lúc vui lúc lạ lạ nhẩy!!! :))
Bi h đến lượt ấy quay tớ như chong chóng roài!!! /:)
Tớ đang dek hỉu cái vẹo gì cả đây này!!! :-s
Tự dưng cáu cái ek gì với tớ thía??? /:)
Tớ chẳng nói gì,tự ấy sồn sồn lên biện minh đấy chứ,ấy cáu gì thía?? /:)
Sao tự dưng đang vui ấy lại bùn cười thía hả??? /:)
Lại còn "xử mấy thằng mất dạy" nữa chứ.....mệt thía nhờ!!!!!!!!

Hị,hôm nay ko nắm tay,thía tức là hôm nay ấy chẳng hề thấy luv tớ bằng t/c còn lại 1 chút nào!!! :)) ==> chán hẳn!!! :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Càng ngày tớ càng nhận ra là ấy rất # các ng` # ấy có biết ko:D quái quái:)) # n` lắm với ~ ng` #:D mà tớ thì thích cái # này...thích cái quái quái đười ươi ngâm dấm của ấy:))
Ấy là ng` duy nhất có thể làm cho tớ nghe lời:) ng` duy nhất có thể làm cho tớ ko thể nói dối mà ko thấy gì trong lòng...ng` duy nhất làm cho tớ có thể thích lại:)) ng` duy nhất làm cho tớ nhớ đến khi tớ ngồi nhà:)) ng` duy nhất mà tớ nói chuyện mãi ko chán và chat mãi ko muốn ngủ:)) ng` đầu tiên ct tớ:x ng` đầu tiên làm cho tớ run:)) ........n` n` lắm.........
Vì ấy quá giống tớ mà ko thể hợp nhau thì phải:)) cũng có thể vì n` nguyên nhân #....vì tớ..hay là vì 1 cái gì đấy mà tớ chả quan tâm nên ấy đã nhận ra đc là ấy ngộ nhận:)) 2 tháng chứ chả ít nhểy..tớ cũng chả ngờ đc là ng` ta có thể bị chính mình đánh lừa trong suốt hơn 2 tháng đc:)) phục nhất là ấy
Tớ muốn mở ra 1 cái gì mới lắm,.....nhưng tại sao ấy lại # ng` thế....để tớ chả thể tìm đc ng` giống ấy dù biết rồi sẽ lại end 1 cách cũng quá # ng`:))
Tớ quên gần hết rồi...có n` ng` muốn quên thật nhanh...tớ cũng có lúc như thế...nhưng chả hiểu sao lúc quên gần hết rồi thì tớ lại rất sợ...ko muốn quên nữa nên tớ lại ôn lại:)) tớ tự điều chỉnh đc mình ấy ạ:> siêu ko:>
Những lúc có chuyện gì tớ lại nghĩ đến ấy là ng` đầu tiên đấy...giống như lần YM nhà tớ bị hỏng....hay là chuột ko chạy đc...tớ đã bấm số nhà ấy đấy:) nhưng mà tớ biết kết quả:)) biết câu trả lời nên đương nhiên là tự dập máy trc khi có ai kịp nhấc máy lên.....đúng là đã rất thất vọng..cái hồi đấy...1 gáo nước đá:)) tớ nhớ nhưng chả biết trả thù thế nào:))
Bih thì hơi buồn vì ấy chả còn là ng` tớ nghĩ đến đầu tiên mỗi khi máy móc trục trặc nữa...có chăng chỉ là thỉnh thoảng có n` chuyện tớ ko biết làm thế nào thì thích kể cho ấy thôi:) mấy lần định viết mail:)) nhưng mà nhớ đến cái hòm mail của ấy có thừa chỗ đâu để mà chứa nó, giữ nó, chật rồi mà :| nên tớ vứt nó sang nhật kí rồi...dù chả baoh tớ có í định đọc lại:D
Viết nhật kí cũng phải có động lực:))
Tớ nghe nói dạo này ấy chả tập tành gì nên bị lệch:)) có phải ấy ko có động lực nữa ko:)) cứ cho là thế nhé:)) Nhưng ấy cũng đừng mặc cảm gì:)) vẫn đẹp lắm:>
Tự nhiên viết dài ngoằng:)) cho tất cả ~ gì tớ nghĩ từ lâu lắm rồi đấy:D
 
đến h này rồi mà sao tớ còn muốn nói với ấy nhiều lắm!!!
ấy chẳng bao h biết đc ở một chỗ nào đó, ấy lại đc nhắc tới nhiều như thế này, ấy ko bao h biết đc đâu, mà tớ cũng ko hiểu nổi chính tớ, tới h này rồi, đã quá lâu rồi, đã quá quá lâu rồi, mà tớ cảm thấy tớ h vẫn giống như ngày đầu tiên, thậm chí càng ngày nó càng sâu sắc và chắc chắn hơn nữa.... ấy có biết là tất cả những j` tớ làm trước hôm nay những j` tớ nghĩ, những j` tớ tin.... tớ đều hài lòng và cảm thấy ấy xứng đáng đc như thế... nhưng hôm nay nhận ra ấy đã nói j` lần cuối, hiểu ra... sao lúc nào ấy cũng hiểu tớ thế, ấy có biết câu đó nó đau lòng thế nào ko, nó cắt phăng tất cả những j` tớ đã làm, đã tin.. những j` tớ tin, ng` khác ko hiểu, và ko tin... ng` khác còn nghĩ thực ra chẳng có ấy nào trên đời này hết..... nhưng tớ vẫn cố bám trụ một mình tớ tin thôi, một mình tớ tin là đủ... i believe my heart.. thế mà chuyện hôm nay... tớ ko biết phải nghĩ thế nào đây
cái tật này của tớ cũng là bắt nguồn từ ấy mà, cái tật này, tớ sợ rồi nó sẽ theo tớ mãi, mà cũng chính cái tật này đã làm tớ .... thế này đây.... ấy có biết ko... phát điên phát dại........
chẳng nhẽ mtd nào cũng nặng nề thế này.... hay chỉ là do tớ và con bạn thân của tớ, toàn những đứa quá thừa tình cảm mà cho tới h này, thỉnh thoảng lại lên cơn điên một lần, một lần vào một ngày mát zời như thế này!!!! ...................
tớ đang nghĩ sẽ làm j` khi phải thay đổi quyết định liên tục trong một thời gian ngắn như thế,... tớ nghĩ tớ sẽ ko thay đổi,... :D tớ ko thay đổi đâu, dù ấy có nói j` đi nữa, dù ấy có mong j` đi nữa, dù ng` khác có nói j` đi nữa, tớ biết tớ có cố thì cũng ko làm đc, tớ ko thay đổi đâu.. cho tới một ngày nào đó... biết đâu đấy......... tớ rất tích cực, ấy yên tâm đi,..... tớ sẽ nhanh chóng tìm ra lối thoát cho tớ, hoặc nếu ko tìm đc, thì... tớ vẫn sẽ đi tiếp con đuờng này bằng cái cách mà ấy, ấy ko bao h ngờ đc.. :)) :)) ... ấy có biết tất cả những cái này này, tất cả những j` tạo nên tớ bây h, khác với tớ một năm trước đều là do ấy tạo ra ko... ấy à.... đều là do ấy tạo ra thôi... ấy ko biết đc đâu... tất cả đều là do ấy :)) :))
tớ biết ngày mai tớ sẽ lại bình thường lại thôi, hoặc có thể về nhà tớ ngủ một giấc.. thế là hết...........:)
 
Ấy ạ,tớ chẳng bít đường nào mà lần với ấy cả!!! :))
Đến chịu!!!! :))

Ấy nói chuyện với tớ thì nó thía...nhưng mà đến khi quay về tớ lại nhận được 1 thông tin khác còn hay hơn!!! /:)
Đừng có làm con người 2 mặt thía chứ!!! /:)
Tớ ghét những người kiểu đấy lắm!!! /:)
 
Ấy biết gì ko :)) Hôm nay tớ ngồi nhà cả ngày ngủ vô tội vạ giờ này mới ngủ dậy ấy ạ :)) ủ ê :(
 
Ái chà chà,hôm nay tớ với ấy nói được vài cái quan trọng nhờ :))
Nói chung tớ thấy thoải mái hẳn,có thể yên tâm về quê được roài!!! :))

Mà hum nay tớ thấy ấy Béo hay lém ấy Béo ạ!!!! :))
Nhắng vãi hàng!!! :))
Chửi bạn ý là "thằng chó con" :))
 
Ấy ơi, tờ vừa mới đi bộ về nhà xong :)) Đêm qua lạ nước lạ cái lạ cả giường trằn trọc mãi đến 2h đêm vẫn "...tha way u move is so scandalous..." :)) Sáng thì mở mắt ra là tỉnh luôn chứ ko đổi từ giường này sang giường khác như mọi hôm :)) [-o< Về nhà có trứng vịt lộn ăn tha hồ bổ dương :))
 
Ấy ơi. Cái kem thì có tội tình gì đâu nhỉ. :| Tớ thích ăn kem mà ấy :) Nhưng mà tớ tham lam hơn nt. Vì tớ thích cả 2. :D Làm sao 1 cái kem mà lại làm cho tớ và ấy ko nói chuyện đc nhỉ? [-x Còn lâu :p Ko đc :)) Tớ ko chịu đâu :)) Mà ấy biết rồi đấy, tớ muốn là đc mà :D :)) Ấy nhấc đt lên nhé :)) ;) :x
 
Back
Bên trên