++ Ấy Biết không++

ấy biết không ? Tối qua ... ấy gọi điện cho tớ và nói linh ta linh tinh ... ấy nói những thứ trên trờ dưới biển và ấy nghĩ là tớ thích nghe những câu đó lắm à ? ấy nói và ấy chẳng hề nghĩ là tớ muốn nghe cái gì ... phải rồi .. ấy chẳng biết gì .. vì thực tế ấy có dành cho tớ cái gì đâu .... phải chăng trong lòng ấy vẫn còn hình bóng của bạn ấy ? ấy nói rằng bạn ấy bây giờ đã thay đổi và ấy cũng không muốn tiếp tục nữa (cũng như chưa bao giờ bắt đầu ) ấy nói thế nhưng .. ấy không nghĩ rằng ấy đang nói cho ai nghe ? ấy có biết không ? tớ không hiểu ấy coi tớ là cái gì ... tớ coi ấy như một ng bạn thân ... ngày ngày tớ gọi điện tớ hỏi han tớ kể chuyện ... nhưng cho đến bây giờ tớ chợt nhận ra ... đó chỉ là tớ thôi! Còn ấy ,... chẳng bao h ấy hỏi han xem tớ ra làm sao xem tơ như thế nào ... chẳng bao h ấy kể cho tớ những dự đinh của ấy mà ấy chỉ nói ra khi mà mọi việc đã an bài .... tớ biết tớ không phải là bạn thân của ấy đâu mà :( Tớ nghĩ là tớ thấy tủi thân kinh khủng ? Tớ thấy thật bất công khi quen một ng và làm bạn với một ng như ấy ... tinh vi và vô tâm ! Tớ muốn nói cho ấy biết là ấy như thế nào nhưng chắc ấy chẳng thể biết cũng như chẳng bao h thèm biết ,. ấy là thế ... tớ có chết lăn quay ra đấy thì ấy vẫn thật bình tĩnh chơi điện tử vơi những cái trò ngớ ngẩn đấy ! Đồ vô tâm ... đồ độc ác !
 
Hix,tự dưng đang đọc thấy ngay bài của ấy Vũ vẹo...nhớ thằng hâm này quá!!! :D
Ấy Vũ vẫn khỏe đấy chứ??? :)
Mong rằng mọi chuyện của ấy đều ổn,ko còn thời gian để ko ổn nữa rùi!!! :)

@Ấy ấy:hôm nay ấy cũng có chút cute cute đấy chứ nhỉ!!! :D
Chỉ trong 1 thoáng thui nhưng mà tớ vui!!:D
Hôm nay tớ chuẩn bị bít thêm 1 loạt chuyện kinh khủng nữa đây này...ko hỉu sẽ cáu giận đến mức nào nữa!!! :-s Liệu ấy có thể nói gì cho tớ bình tĩnh lại lúc đấy ko???Mà nếu tự dưng thấy tớ cáu vớ vẩn thì bỏ qua nhé,hôm nay nhịn 1 tí đi,okie!! ;)
 
Hẹ,hôm nay thì ấy vãi cute,cute nhìu lúc....hôm nay hi sinh bóng rổ để đi với tớ!!!! :))
Lại còn chủ động đề nghị đến chỗ cũ trong khi tớ chưa hề mở lời nữa chứ!!! :))

Nhưng mà ấy đừng có đợi đến cuối ngày rùi chọc giận tớ thía được ko?? :((
Như thía tự dưng cái vui cả ngày của tớ nó giảm đi hẳn!!! :((

Mà tớ hỏi thật 1 câu là lúc trưa,trước khi đi đấu bóng ấy đã đi đâu mà đến tận 2h20 hơn mới đến thía??? Chẳng hỉu sao trong lòng tớ cứ thấy ko yên,cứ cảm thấy ấy đã đến her place :))....jealous :)) Dạo này mình xấu tính quá!!! :)) Chẹp chẹp,tại ấy mà tớ dạo này toàn ôm cái tính xấu đấy trong người đấy!!! :))

À mà cái câu của con Xú tớ hiểu nhanh lắm ấy ạ,cũng tại vì có cái tính xấu kể trên nên tự dưng khả năng tư duy tớ nhạy cảm lém :)) ==>nghe phát nghĩ ra ngay!!! :)) Thía mà sao ấy lại ko nghĩ ra nhỉ?? :-s ....Nó mà giúp thì cũng chỉ có thể là 1 chuyện với 1 người thoai :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ấy ạ,tớ vừa xem tập 9 của Fullhouse xong,có 1 đoạn làm tớ nhớ đến chuyện của tớ với ấy hôm nọ :D
"xin thề là từ nay tôi sẽ ko bao h đợi nữa" :D
con bé Ji-eun hôm nay cũng nói thía.... :D ....tâm trạng của con gái khi nói ra câu đấy hóa ra cũng giống nhau!!! :D
Cái mẹt nó khi nói câu đấy với cái mẹt tớ khi gõ ra cái câu đấy cho ấy đọc hóa ra nó như nhau!!! :))
==>ấy đừng hành động kiểu thía nữa bít chưa,nó khiến tớ bùn lắm đấy!!! :D
 
hôm nay ngồi câu bài,chán quá,đời như thế này sao?:((
ko biết chán vì cái gì?nói là vì cậu thì cũng chẳng fai:(nhưng cũng đúng:))
thôi,chiếu ngủ 1 giấc,rồi cho nó vào dĩ vãng,thế là xong:))
 
Trời ! Hôm nay mình đã trót nói bản chất của mình cho thằng cu em mình rùi ! :)). Thế là nó bit mình khốn nạn , thik 1 đứa mà vẫn nghĩ về đứa khác ! :D. Nếu nói chuyện + đi chơi với đứa mình đang để í thì chắc chắn mình lại quên sạch mọi chuyện về thằng mình thik hiện tại ! Thế nó mới giỏi chứ ! Nhưng mà bit đâu như thế thì mới vui và ko suy nghĩ nhìu ! :D
 
càng ngày tớ càng chán các ấy /:)
tớ chán ấy vì ấy làm tớ dập lên dập xuống phí hoài cả tuổi thanh xuân, tớ chán ấy vì đến h này mà tớ chẳng quên đc ấy, tớ phát ngán ngẩm khi cái mặt ấy cứluẩn quẩn trong đầu tớ, tớ phát rồ lên khi ấy chẳng dứt khoát j`, ấy chẳng tích cực mà cũng chẳng tha cho tớ, ấy nhớ thì ấy gọi, ấy cần thì ấy đòi hỏi nọ kia, tớ nhớ ấy tớ gào khản cổ mà ấy ở đâu, ấy bức xúc tớ chuyện này chuyện kia ấy làm cho ra ngọn ra ngành, phát huy tối đa quyền và bổn phẩn, tớ ức chế ấy thì ấy chỉ cuời một cái, cười một cái là hết chuyện, tớ chẳng còn j` để nói. . ấy nói bọn mình là thế nọ thế kia mà tớ thấy tớ chả có cái quyền quái j`, tớ chỉ có bổn phẩn thôi... tớ ngán ấy lên tận cổ!
còn ấy kia kìa, tớ chán vì ấy sao chả có cái j` để chê trách cả, ấy cứ nhiệt tình như thế, cứ tốt đẹp như thế, tớ muốn cáu với ấy tớ cũng ko làm đc.. ấy bảo ấy ko đòi hỏi j` ở tớ, mà những j` ấy đang làm sao tớ thấy ngược lại quá!....
các ấy làm tớ cũng phát chán chính tớ
tớ ước các ấy và tớ chả quen biết j` sất!...
tớ đang ức chế lắm í!!!! X(
 
ấy ơi , lâu ngày không nói chuyện tự nhiên thấy ấy khác quá . Người lớn hơn rùi đấy , chúc mừng nhá :D Hôm nọ hứa với ấy 1 chuyện , bây h mới nhận ra là chưa chắc tớ đã làm được :( xin lỗi nhá ...Tớ chẳng bít nói j nhưng mà chuyện này có vẻ quá khó với tớ...Tớ sẽ cố gắng làm hết sức mình...không muốn làm ấy thất vọng mà cũng không muốn thay đổi chính mình...mâu thuẫn quá...:(:(:(
 
Ấy có biết là tớ cảm thấy rất vui khi ngày mai ấy về rồi không?Thực sự trong những ngày vừa qua tớ rất nhớ ấy;nhớ nhiều lắm.Mong thứ 2 đến thật nhanh.
 
ấy có biết không?hè năm nay tớ có thể gặp ấy rùi đấy, tớ hi vọng ngày ấy đến thật nhanh, tớ không muốn, đúng hơn là không thể chờ hơn được nữa, ấy biết không...
hope to see you as soon as possoble...
 
ấy có biết không?hè năm nay tớ có thể gặp ấy rùi đấy, tớ hi vọng ngày ấy đến thật nhanh, tớ không muốn, đúng hơn là không thể chờ hơn được nữa, ấy biết không...
hope to see you as soon as possoble...
VUi ! :)) Chúc mừng con Tịnh :D . ĐÚng là tình cũ ko rủ cũng tới ! Qua bao nhiu vụ lừa đảo h vẫn là con cún ấy :))

Hehe ! Ấy bit ko ? Hôm nay tớ tốn mất 500đ quí giá để mua bao diêm mà còn có lửa nhưng mà quẹt có mỗi 1 que ==> khổ thế ! CÒn thừa đến cả chục que diêm mà chả bit làm rì bi h ! THôi thì tối nay ra đầu ngõ ngồi châm lửa hút thuốc ngắm sao vậy! :)) . Và cả đống nến nữa chứ ! THui thì nghịch cho nó đẹp nhà vậy :))
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
VUi ! :)) Chúc mừng con Tịnh :D . ĐÚng là tình cũ ko rủ cũng tới ! Qua bao nhiu vụ lừa đảo h vẫn là con cún ấy :))

Hehe ! Ấy bit ko ? Hôm nay tớ tốn mất 500đ quí giá để mua bao diêm mà còn có lửa nhưng mà quẹt có mỗi 1 que ==> khổ thế ! CÒn thừa đến cả chục que diêm mà chả bit làm rì bi h ! THôi thì tối nay ra đầu ngõ ngồi châm lửa hút thuốc ngắm sao vậy! :)) . Và cả đống nến nữa chứ ! THui thì nghịch cho nó đẹp nhà vậy :))
Hehe,ấy Thảo ơi,500 là của tớ mà,có phải của ấy đâu!!! :))
4k mua nến cũng có 1k của tớ mà,sao ấy ko nhắc gì đến tớ cả thía!!! :))
Thôi thi` ấy tặng lại tớ bao diêm với cả vài cái nến về thắp vậy!!! :))
 
Sao hôm nay ấy ko đến :-/ chắc tớ chẳng bao h gặp lại ấy đc nữa cũng chẳng bao h còn đc xem ấy nhảy, thôi thì kệ xác ấy :mrgreen: Hôm qua tớ thấy buồn cười quá, ấy cứ ngoan ngoan thế nào ý, tớ hỏi gì là nói nấy :))
 
Chả hiểu có phải là acan ko mà ấy làm n` trò hay ho đáng buồn cười và đáng buồn như thế nhỉ....khác lắm lắm....tớ chán chả buồn nhìn, ko phải vì tớ nhìn thì tớ sẽ buồn, mà là vì tớ nhìn thì tớ sẽ càng thấy cái ha kia nó xấu đi, mà tớ thì ko muốn như thế:)
Xét lại thì thấy đúng là buồn cười:)) có khi chỉ có 1 0 2 í chứ...đúng là chưa baoh...lạ vãi...có phải tại tớ ko?:-? hay là tại ko hợp tuổi:)) Nghe vài chuyện lại thấy xót xa:)) đúng là số phận hẩm hiu mà:)) Trên đường về....:)) mệt mỏi như xưa:)) dù sao cũng hơi vui dù chỉ là 1 tẹo:mrgreen: ko như trc nữa rồi:)
 
Tớ ghét ấy. Tớ ko đã ko ngờ ấy là người nt, hơi vô tâm quá đấy ấy ạ. Bây h tớ hiểu, ấy ích kỉ. Chat với ấy ko còn vui nữa, mà chỉ thấy tức thôi. X( Có đáng phải nt ko hả?
 
Ấy biết ko, có n~ lúc tớ thấy ghét cái emoticons mà ấy dùng lắm đấy. Nhưng mà ấy đâu có quan tâm. Tớ tức muốn phát khóc lên ý.
 
Tớ nghĩ thế là chưa đủ,nhưng có lẽ ko nên quá lên nữa:(
 
Hehe,ấy Thảo ơi,500 là của tớ mà,có phải của ấy đâu!!!
4k mua nến cũng có 1k của tớ mà,sao ấy ko nhắc gì đến tớ cả thía!!!
Thôi thi` ấy tặng lại tớ bao diêm với cả vài cái nến về thắp vậy!!!
KO đuợc ! Tớ phải để lại làm kỉ niệm chứ ! :)). Dù gì cũng cám ơn ấy nhá ! :))
Trời phạt ! Hôm qua tối nằm ngủ nghe To Zarnarkand xong khóc mà chả hiểu tại sao ? Thấy đau tim tức ngực ==> chắc bệnh tim tái phát ! Đợi đến năm 18 tuổi mà vẫn thế này thì nằm chờ chết thui :p
 
Ấy ơi. Ấy bây h đang ntn. Ấy có biết ấy quá đáng ntn ko? Ấy chỉ quan tâm đến n~ người ấy để ý. Ấy có biết ấy đã làm cho tớ phải :(( ko? Ấy chỉ gọi cho tớ khi ấy đang có chuyện. Thực ra tớ cũng muốn nt. Nhưng đấy là trc đây thôi. Tớ muốn ấy gọi cho tớ, kể cả khi ấy ko thấy cần tớ nữa cơ. Tớ thật sự thất vọng. :| Cho dù lúc đấy, ấy chỉ vô tình thôi, nhưng mà tớ cũng ko thể chấp nhận đc. Ấy đâu có nghĩ đến tớ lúc đấy đúng ko? Ấy còn mải nghĩ đến chuyện khác cơ mà. /:)
Viết ntn, mà cũng để làm gì đâu cơ chứ. Ấy có đọc đc hay ko, ấy có biết tớ đang viết về ấy hay ko, và ấy có thấy ấy vô tâm hay ko? :| Chắc là ko đâu :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tớ nghĩ là ấy sẽ chẳng đọc được những dòng này đâu :D, nhưng tớ vẫn sẽ viết :D
Hehe, thật ra cũng ko có gì lắm :D, tớ chỉ muốn cảm ơn ấy vì hôm thứ 3 vừa rồi :D, ấy đã hug tớ :D, khi ngồi ở đấy tớ thấy lạc lõng lắm :D, tuy đều là những đứa tớ quen, và có đứa đã từng là bạn thân của tớ nữa, nhưng hôm đấy tớ thực sự mệt, chả có hứng nói chuyện với ai :D...Cái hug của ấy có ý nghĩa lắm đấy nhé :D, chắc là ấy ko biết đâu, vì với ai ấy cũng như thế mà :D, nhưng với tớ thì lại khác, ít nhất là ở trong hoàn cảnh như thế :D...
 
Back
Bên trên