cái pix mồng 1 tết năm nào thế, chứ nếu năm nay thì sáng hôm đó chị thỏ cũng có mặt ở chùa Quán Sứ, cũng thấy một chú đang lúi húi chụp pix mình lại tưởng dân chụp ảnh dạo.... )
Chùa Quán Sứ đẹp thật nhưng đi chùa này phải rất cẩn thận vì ít nhất chị và người nhà bị móc ví mấy lần rồi, mà toàn vào sáng mồng 1... nên mất đấy nhưng vẫn cứ phải vui vẻ (
Khiếp quá, bác này chúc bác kia.... chả nhẽ có mỗi chuyện lấy vợ là đáng chúc nhau thôi à, bao nhiêu điều hay ho để đâu hết? Thế tóm lại là chị thỏ sẽ phải chúc cả hai ạ???? :-/