Sau 1 giấc ngủ dài 15 tiếng < amen, chè nấu lại-gái ngủ ngày , đừng tráck con vì quá mệt [-O< > cuối cùng cũng đã nhỏm dậy để tường thuật lại cho n~ ai ko đi mà thèm :> < thực ra cũng chẳng hay nhắm đâu T.T >
Đúng 4h30
tớ ngủ dậy và 5h30 có mặt ở nhà
KAnh 600Newton để cùng
Quỳnh và
Vũ Tuấn xách đồ 8-| < toàn hoa quả >
5h45 ra cổng trg` thấy đã sêm sêm ng` ,
bác Mười và
bác Bình đến :-B ,
mẹ Nguyên để lại 2 thùng Aquafina cho con gái yêu rồi phóng luôn T.T . Hương và KAnh chạy ra hàng net, viết vài dòng trc khi đi. Tình hình là cho đến lúc đó vẫn ko có cái máy ảnh nào

(
6h00 về trg`, đã đông đủ < thiếu
Thanh Sơn bị ốm ở nhà và
Hoàng Sơn đã đóng tiền mà ko đc đi

) > Trên xe xuất hiện chiếc máy ảnh, thòi ra từ trong túi bác
Hà Nhật Bình :> . Đoạn đg`đầu đi vẫn còn cười nói vui vẻ, bật nhạc ầm ỹ ^o^ . đi đc 1 tiếng thì
Lê Hải và Vũ Tuấn bắt đầu có biểu hiện ... sự ngập lụt của miền Trung :-& . Thấy mấy chú bộ đội dắt chó đi dạo < hoặc làm vệ sinh buổi sáng chăng :-/ >
Vũ Tuấn thốt ra 1 câu để đời :-B
chó nó còn đc đi mà mình thì ko đc đi :| :| :| Trên xe, chơi bài sai khiến,
KAnh đc hân hạnh ôm
Khổng Minh Hoàng ;
Lộc có đc 3 cái ảnh ngủ rất say sưa ^o^ :x .
Đến nơi ,
Lộc bắt đầu có biểu hiện của say xe

. Hải và Vũ Tuấn kéo theo đc rất nhiều đồng minh đi tìm nơi-mà-ai-cũng-biết-là-nơi-nào

) .Một khám phá mới :
KANH rất sợ gà tây

) . Trèo thử lên núi < đồi thì đúng hơn :| > xuống làm cái ảnh kỉ niệm ,
Đức dù xách túi sữa chua đi tung tăng . 1 chú khỉ nhẹ nhàng và dịu dàng, bám theo rất khẽ, và bất ngờ thò tay móc ra 1 hộp sữa chua.
Đức nhà ta choáng quá, vứt luôn túi sữa chua ở đấy chạy mất

) . Để lại Hương xông pha ra lấy lại túi sữa chua từ tay lũ khỉ T.T . Sữa chua đã bj mất 4 hộp

( < trời dánh còn tránh miếng ăn mà

( > .
Lộc đã biến
Đức dù thành
dù khỉ là vì vậy ;
Thuê xe lam đi 1 vòng quanh khu xem xét địa hình, cuối cùng lại quay về chỗ cũ . Vì thành phần con trai vô hạn của 10N nên mọi ng` đi đá bóng ^o^ Sau 1 hồi chơi chán chê, bác Mười tiến đến và qưyết định rút 50k ra làm phần thg? cho đội thắng cuộc =P~. Đá càng hăng =P~ . Mấy đứa con gái do bản chất vốn đã ko có tinh thân bóng đá

| nên trong lúc đấy, xem chán thì đi tham quan địa điểm oto đụng =P~ . Ra đến nơi, sau 1 hồi tìm mòn mắt, thấy 1 cái chỗ be bé, có 1 cái vườn nho nhỏ trông cây cảnh ở giữa, có 5 chiếc xe duy nhất :| . Tình hình là như thế chỉ đi đc 1 vong :| ko thể đụng đc

( mà 23 con ng` làm sao đi đc

( .
Quay lại chỗ ngồi , chuẩn bị ăn trưa vậy

Bao nhiêu thứ đc bày ra,
Lộc rút ra gói hạt dẻ cười
thừa từ Tết ý mà, nhưng mà quý lắm mới mời đấy ;

) pó tay

) . Bao nhiêu xúc xích, bánh mì, pate ăn mãi mà chưa hết :| =P~ Sữa chua đã xử xong =P~
Ngồi nghỉ và,nào mình cùng leo < đồi > :"> .
Quang ngọc thì hăm hở dẫn đg` rồi`

) Còn
Kanh thì ko hiểu sao có lúc còn vượt cả QNgocj @-) Nhưng hiện tượng này có lẽ đc
Dù khỉ giải thik là do sau khi ăn xong, KAnh thủ bánh mì, xúc xích vào túi áo và đi trc để ăn , ko cho ai nhìn thấy b-) . < Đến đoạn này ngại rồi

| chỉ tóm tắt thôi :"> . Ở đoạn đạp vịt ,
Kanh đi với Quỳnh,
Vũ Tuấn di cùng Hải , vậy mà ko hiểu sao 1 lúc sau, tao ra lại thấy
Kanh cùng thuyền với
Vũ TUấn, bỏ lại
Hải+Quỳnh 1 thuyền /

, thật là mờ ám b-) . Cũng tại đây,
Lộc với Tuất
sau 1 hồi hí hửng đua thuyền, do nguyên nhân
lái thì trâu mà rẽ thì ngu :> nên đã tuyên bố bỏ cuộc . Và cũng do
lái thì trâu mà rẽ thì ngu :> nên đã đâm vào thuyền của
Hương và Giang làm cho Hương vô cùng đau khỏ đành phải bỏ cuộc theo

( . Lên đến bờ an toàn, Lộc cậy đã đến chỗ an toàn , quay ra vác cây sáo đuổi đánh n~ đứa nào đã hô
lái thì trâu mà rẽ thì ngu 
( < pa ơi con chừa rồi

( >
mệt quá

( thôi, tạm dừng

(
to be continued ...