привет ребята!

Ai dám rủa, chỉ nói đúng sự thật thui mà!!!Công nhận là đẹp nhưng lời khuyên chân thành là đổi ava đi:D:D:D
 
Thôi chết cũng đc.Đang muốn chết đây :)) mà nghe TA kể Chi 60 cân và 11 cái mụn trứng cá à :))
 
Ặc, nói xấu nhau thế đấy!!!Nó thì chuyên đời nói xấu Chi thui:((:((. Mới giảm đc 1 cân này, còn 49kg. Híc nhưng vẫn béo lắm!!:((
 
Nguyễn Vũ Lan Chi đã viết:
Ặc, nói xấu nhau thế đấy!!!Nó thì chuyên đời nói xấu Chi thui:((:((. Mới giảm đc 1 cân này, còn 49kg. Híc nhưng vẫn béo lắm!!:((
49 kg à :-? trông béo thế mà nhẹ cân thế :)) còn 11 cái mụn trứng cá là đúng đúng ko :))
 
Hu hu oan cho em quá!!Ở đâu ra đấy????Dạo này mặt người ta mịn hơn bao nhiu!!! Bảo nó đúng là đồ kà rà té mắt bé mắt to nhé!!!!:)):))
 
one of spammer vào topic 10 NGa =D> =D> b-) b-) =D> =D>
2 người spam thế mà ko đợi mình, máu nhỉ :D
Hôm nay đèo các chị về hơi mệt 1 tí nhưng đc cái vui, lâu lắm ko đi lang thang đến h này mới về, mẹ gọi đinệ bảo "con đang sửa xe, *** đứa nào rải đinh ra đg " =)) :)), chứ mẹ mà biết mình đi đâu thật thì .... 8-}
 
Nguyễn Vũ Lan Chi đã viết:
Hu hu oan cho em quá!!Ở đâu ra đấy????Dạo này mặt người ta mịn hơn bao nhiu!!! Bảo nó đúng là đồ kà rà té mắt bé mắt to nhé!!!!:)):))
mịn hơn à :)) "xin hỏi có phải bạn dùng BIORE ko???" :D :)) trông vẫn nhìu lém chả thấy ít đi tí nào :)).Lớp 11 nga dạo này có gì vui ko :D
 
Chán ốm, chả có j cả!!!Ly chuyển lớp rùi:((.Àh, có tin mới, 23-24/2 đc đi tham quan:D:D:D=>vui. Ko mình chỉ dùng L'ORÉAL thui!:))
 
Híc, chúng nó vào đây để trêu mình. Mách mẹ!:((

----------

Ai muốn nhìn thì nhìn chứ!!!Lộc ko nhìn sao biết mặt Chi bầu ko ít đi tí nào?????:)):)):))
 
Nguyễn Vũ Lan Chi đã viết:
Híc, chúng nó vào đây để trêu mình. Mách mẹ!:((

----------

Ai muốn nhìn thì nhìn chứ!!!Lộc ko nhìn sao biết mặt Chi bầu ko ít đi tí nào?????:)):)):))
hum nay nhìn mà :)) nhìn mới nói nhìu chứ ,ko nhìn ai dám nói :D
Mách mẹ sợ gì :>
 
Thế chứ!!!Còn dám nhìn nghĩa là mặt Chi bầu còn đẹp chán:)):)).Mẹ béo lắm, đè phát chết luôn:)):)):))
 
béo nhưng sao khỏe đc = Kim Anh hehehe nhờ Kim Anh là xong:>.Cùng lắm là trả công = 1 con lợn là đc :))
 
He he...Kim Anh gọi mẹ Chi bầu bằng cụ:((:((Đi Nga về mà!!!Hôm trc vừa có 1 quả trứng chocolate to đùng, định chụp ảnh để khoe nhưng quên rùi:D:D
 
uhm` nhắc đến socola mới nhớ valentine năm nay thế nào có định tặng ai ko hả Chi ;)) chắc là phải tặng TA chứ :D
 
Vào đây :( Chẳng bít nói chuyện gì :(
Có ai xui xẻo hơn e ko :( từ CN đến h... ngã xe đạp...ngã cầu thang...ngã ghế... từ đầu đến chân bầm tím như vừa đi đánh nhau về.... 1 tuần liên tiếp 3 h toán, GDCD, anh bị ghi vào sổ.... tiết toán thì mr Hải để ý e cứ như mr Quyến iu anh Lộc.... tiết GDCD bùng thì ra hàng net gặp bà cn, lên tầng 3 gặp mr Hải, xuống tầng 1 gặp mr Hải lần 2 :| cuối h chạy lên lớp thì đc tin bị mấy con bé ở lớp ngứa mồm mak lẻo là bùng tiết.... tiết Anh, nothing 2 say, mấy đứa ở dưới gọi mình vì chuyện g` đó, con béo quay xuống, mình quay theo... quay lên thấy mr Bảo nhìn mình :| ra ngoài đứng + vào sổ
.... một tuần đẹp trời.... mún uống vài viên thuốc ngủ wa'
 
ặc sao đen thế em :-? đen gấp mấy lần anh ít ra anh cũng ko bị ngã xe ngã đủ thứ như em :)) còn chuyên ghi sổ ghi đầu bài thì đối với anh là chuyện bt thôi :)) có lần 1 tuần 7 ngày thì bị ghi sổ 7 lần ý chứ :))
 
Nguyễn Xuân Lộc đã viết:
uhm` nhắc đến socola mới nhớ valentine năm nay thế nào có định tặng ai ko hả Chi ;)) chắc là phải tặng TA chứ :D
Đã bảo là đừng nói lung tung cơ mà!!!!Valentin buồn, chả tặng ai và cũng chả ai tặng!!Mà Lộc thik Chi bầu và Ta là 1 đôi lắm ah???
 
Back
Bên trên