привет ребята!

@ Lộc :
sao mày lấy lại YM gì mà nhanh thế :| Tối qua còn đang mất cơ mà :|
Mà tức quá hôm nay mấy con lớp 8 bỏ bomb tao, con HIN bảo tao đến nhà nó dự party, có cả mày, thằng Tiệp, em Liên, em Bích... thế mà sáng nay tao đợi dài cổ rồi nó đốp cho 1 câu : mẹ nó ở nhà, ko đến đc anh ah :|
Mà mày ốm à , hôm qua nghe chị Chi bảo thế ???
 
nó cũng hẹn tao :)) may mà tao gọi điện hỏi Bik ko thì vỡ mồm.Hum wa tao bị cảm thoai :D ko sao
 
Mie sướng, lúc đầu tao cũng tưởng tao chỉ bị cảm, hóa ra bị viêm phế quản 8-}
Như C** 8-}
 
Trần Vũ Hoàng Sơn đã viết:
Mie sướng, lúc đầu tao cũng tưởng tao chỉ bị cảm, hóa ra bị viêm phế quản 8-}
Như C** 8-}
Sướng gì hum wa tui ngủ dậy hết chóng mặt rồi nôn 2 lần :(mệt gần chết :(( sướng = niềm tin à /:)
 
hic hic, còn tao thì từ tối qua ho như 1 thằng điên, nước mũi cứ chảy ròng ròng, chả làm thế nào cho nó ngưng đc 8-}
 
Nguyễn Xuân Lộc đã viết:
Lấy lại đc nick roài:)>- hay wa :)).Có khi mùng 4 hay mùng 5 lớp mình rủ nhau đi hát karaoke đi :D
hì , mùng 4 cả lớp đi Mrs Hồng mà :D sau đấy có thể đi vô tư :)>-
bọn nó cứ bảo ăn trưa nhà cô , nhưng con thấy kì àh :( cô còn phải tiếp khack chứ :D
nên chắc là ngồi 1 chút rồi té đi chơi thôi ^o^
PS : mừng tuổi pa ơi :>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bùi Mai Hương đã viết:
hì , mùng 4 cả lớp đi Mrs Hồng mà :D sau đấy có thể đi vô tư :)>-
bọn nó cứ bảo ăn trưa nhà cô , như con thấy kì àh :( cô còn fair tiếp khack chứ :D
nên chắc là ngồi 1 chút rồi té đi chơi thôi ^o^
PS : mừng tuổi pa ơi :>
:)) đã đến tết đâu mà lì xì hihihi cứ đợi đi :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thông cảm cho Hin anh Sơn ơi, mẹ nó cũng đột xuất ở nhà mà :( Nó bảo khoảng mùng 5 tết kéo cả lũ nhảy nhót đi off iếc gì đó
Khiếp quá 8-} Hai anh thi nhau ốm ah 8-} Tết mà ốm thì 1 là xui cả năm, 2 là ko được đi chơi đâu hết :( Bùn lắm.
 
hehe ốm mấy cũng đi chơi :)) tội gì ở nhà :D mà đôi khi ốm lại đc tiền lì xì gấp đôi :))
 
..... Xúc động ko nói nên lời trong 30s.... :| Ava của anh Lộc là ai thế ạ :))
:)) Oài, chẳng bù cho con Béo, nó ốm ngủ như heo chỉ dạy để ăn :D :)) vật vờ như con ma ấy... đã thế bị cấm đi chơi...còn tiền mừng tuổi thì ít :))
 
Mai Ngọc Bích đã viết:
..... Xúc động ko nói nên lời trong 30s.... :| Ava của anh Lộc là ai thế ạ :))
:)) Oài, chẳng bù cho con Béo, nó ốm ngủ như heo chỉ dạy để ăn :D :)) vật vờ như con ma ấy... đã thế bị cấm đi chơi...còn tiền mừng tuổi thì ít :))
đệ tử ruột của thầy Quyến thì sẽ chọn ava hao hao giống kiểu thầy ý :> tức là O3 ý mà :>
PS : mùng 4 Tết con đòi lì xì ;;) , cho nó đúng dịp ;;)
 
anh Lộc PRO` quá 8-} Chụp ảnh ko thể nào nhận ra nữa :o Ánh mắt nhìn cứ như sắp đi oánh nhau đến nơi :(( Sợ thật :S
 
@ Lộc : Hic hic ốm đau thế này ke rùa còn chuyếnh choáng, cắt kéo thế quái nào đc :(, Mà đại ca bảo có 1 anh việt 12 Lý 2 do tập cắt kéo đã bị thối thịt bên vai 8-}
Mà mày lấy cái ava hãi quá :|
@ Bích : có cái ảnh đẹp zai của thằng Lộc đó, sao em lấy cái ảnh này :|
 
Tao mà ko nhìn tên tao cũng chẳng nghĩ là thằng Lộc 8-}, hotboy đi bộ đội về đã bị chiến tranh tàn phá dung nhan :))
 
@ anh Sơn: ảnh đẹp zai là ảnh nào ạ? :D Em thấy cái này kute kute :D Còn cái anh cắt kéo bị thối thịt hình như là Hoàng Việt thì phải 8-} ex của ss Sex. Cắt kéo khó vậy mà đại ka lúc đầu dạy e chứ : " Em ơi, cái này là cơ bản nhất đấy em ạ :)) Mà tập nâng ng` lên dễ lắm :)) Cứ thử đi " =)) Đại k thật dã man :))
@ chị Hương: ko giống đười ươi gì cả nhưng nhìn rất hãi chị ạ :( Phải cái nửa đêm dậy onl thì đứt tim luôn :))
Ava của e đẹp mà nhỉ :D Cố gắng cắt cho chỉ còn cái mặt :D
 
Thực ra cái ke rùa để chuẩn bị cắt kéo cũng ko phải khó lắm đâu em ạ :), chỉ cần trước khi tập đừng có ăn no là 1 :)), với cả phải giữ thăng bằng tốt :)
 
Oài, nhưng tay & ng` phải khỏe nữa để nâng ng` lên được. Chứ e thì trồng cây chuối còn vất vả mới lên, mà phải có cái tường đỡ mới lên được :(
 
Back
Bên trên