привет ребята!

@ Lại: dạo này tá lả ghê nhỉ ;)) chia bớt cho anh em 1 ít đi ;;)
@ Giang : tao rất ấn tượng vs câu nói của thầy Lê Nhiệm dạy toán mày : "Lê Nhiệm là ng` hay là chó "8-}
@ all: đi học đại học mới thấy cuộc sống SV thật tẻ nhạt, thua xa cấp 3 nhà mình, toàn học giảng đg` lớn, hàng trăm con ng`, chẳng bít ai vs ai, chẳng thể có n~ h học vui vẻ như xưa đc :((
MISS YOU, 12 NGA :X
 
học ĐH hay hớm gì đâu :)) Ae nhớ nhau thì off cho nhau phát là vui ngay :))
ĐH chỉ để tìm 1 vài ty lẻ tẻ thôi :-j
 
@ Vũ : mún off gặp mọi ng` lắm mà có lần nào các bạn đi đủ đâu :-s ngay như bạn Vũ hum trung thu cũng chẳng thấy mặt :(
@ Kim Anh : sdt của Quỳnh nè : 0975303297 hoặc 01689921729
 
Hội con trai luôn sẵn sàng đấy, các bạn chỉ cần gọi là đi thôi :-j
Cho nên bạn NA cứ yên tâm ;)
 
Đi chơi cuối tuần hay trong tuần,sáng hay tối? mọi người lên ý kiến đê. ( tao cũng sẵn sàng đi chơi, nhưng kô phải ngày nào, giờ nào cũng đi đc :-?? )

Tháng 10 này có nhiều đứa sinh nhật, hay tổ chức chung ở nhà đứa nào từ đầu tháng đi.

Học ĐH có cái hay, có cái như c... Học thầy/cô chán+ buồn ngủ+đíu hiểu học để làm cái giề. Học bạn bè, các ông bà khóa trên --> chuẩn, thấy thú vị phết. Tao cứ thấy chương trình ĐH nó rất ảo, kô hiểu thi cử thế nào 8-}

Linh Duong
 
thế này nhé :p .. cũng sắp đến tháng 10 rồi .. sn nh người lớp mình !! Mà tháng 10 là cũng lạnh phết rồi nên đề nghị chúng ta sang nhà bạn Hoài tổ chức hội Lẩu Nga :)) Thời gian thì tầm sáng trưa CN tuần sau .. Các bạn thấy sao ??

@ NA : xin lỗi nàng .. hum đấy muốn đi vs mọi người lắm nhưng kẹt thằng bạn say bí tỉ phải xử lí nó nên ko đến chơi vs các bạn đc :( hẹn các bạn vào 1 ngày gần đây nhé !! xin lỗi :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chủ nhật ok (tao kô phải đi học). Đến nhà thằng Hoài ăn lẩu nhân sinh nhật bọn tháng 10 cũng ok. Thế nhé, đi nhé. Đừng ai bận gì vào tuần sau đấy.

Linh
 
Đến nhà tao ăn lẩu á=)).Mỡ đâu ra mà húp thế;)).Ko có chuyện đó đâu,nhất là chủ nhật,các bạn có đàn đúm thì ra đâu mà đàn đúm;))
 
:-s thế là chương trình đã bị hủy do bạn Hoài ko hợp tác :(
tớ thì chủ nhật ok, lúc nào cũng rảnh, nếu ko thì tụ tập mấy đứa sinh tháng 10 làm chung ở wan' cũng đc, hay ra chỗ gần nhà thằng Nguyên
 
:)) thôi, ra quán ko vui = ở nhà đâu .. tự làm vui hơn đấy :p Hoài vận động gia đình đi :-j Đừng có phũ phàng vs ae thế :-w
 
ưhm, chịu, bọn mày tự bàn đi. Tao chỉ muốn có ngày lớp tập trung thôi, kô có ý định húp mỡ của ai cả :-?? .

Linh
 
tất nhiên là sẽ như thế rùi, ko bắt nhà bạn Hoài dọn đâu mà lo, tớ bít các bạn nam lớp mình đảm đang lắm mà ;))
 
tuần sau mà bạn :)) xõa đê :)) còn vụ tiền nong tính ntn đây :-" hay các bạn gái đi chợ trước tính chi phí ra rồi góp gạo :D
 
cả hội cứ đến nhà Hoài rùi góp tiền rùi đi chợ lun ;;) mình cũng ko cần ăn sớm lắm mà, cứ đến sớm sớm 1 tí, rùi xem ăn j` mới đi chợ đc chứ, nhưng các bạn phải thông báo hết cho các bạn lớp mình nhé, tại có phải ai cũng lên HAO đâu :D

----------

Bàn ăn gì trc đi, đến để chơi với ngồi nói chuyện chứ có phải đến để ăn với lao vào chuẩn bị nấu ăn đâu.

Linh.
"10 tr làm đc gì cho đời???????????"
 
Back
Bên trên