ước!

Hồ Ngọc Anh
(chipcom)

New Member
ước gì ta được vui như đá
đọng chút bụi hồng cũng nở hoa
ước gì ta được buồn như đá
nước giỡn mà ta khuyết thật thà

ước gì ta được trơ như đá
chẳng yêu chẳng ghét chẳng vui buồn
nếu mà ta hóa ra thành đá
biết có ai người hóa đá theo.
 
Chẳng hiểu ý nghĩa của câu này: Nước giỡn mà ta khuyết thật thà :-/
 
Thì em cũng có hiểu gì đâu :) 8-| Nhưng mà em thấy đúng thế thật mà!
 
Ko hiểu sao còn đưa vào thơ? Nếu như người làm thơ còn ko hiểu được, thì người đọc sao hiểu đây? Thấy đúng như thế là đúng như thế nào, em Ngọc Anh giải thích rõ 1 chút đi :)
 
hí, thế mới gọi là thơ, em cũng chẳng hiểu đâu. Cứ đưa vào thơ cho nó có vần có điệu thôi. Chứ em thì có biết tí tẹo gì về văn thơ đâu. Có ai có bí kíp gì về văn bảo cho em với!!! help
 
Chị cũng không thấy vần điệu ở chỗ nào cả?, thơ cũng có lý thuyết chứ, cái chính là mình viết có ra hay không thôi, nếu không vần thì phải có ý nghĩa, còn nếu ý còn nông cạn thì nên vần một chút để đánh lừa độc giả. :)>-
 
hí, thế mới gọi là thơ, em cũng chẳng hiểu đâu. Cứ đưa vào thơ cho nó có vần có điệu thôi
Nói ra câu này có phần vô trách nhiệm với thơ ca chân chính đó em. Chị ko chê thơ em ko hay, mà nghe cũng khá là khác, kể cả câu thơ đó, nghe có vẻ mờ ảo, cao siêu, thế mà em cũng ko hiểu hả? Thôi, lần sau rút kinh nghiệm cũng đựơc mà, phải ko?
 
thoô chết, lại đụng mấy anh chị chuyên văn rùi.
Xẩu hổ quá đi mất thôi. :)
Hôm sau em sẽ post bài khác vậy.
 
Nếu Em có định post nữa thì cố gắng post bài dễ hiểu một chút nhé :-/
 
Back
Bên trên