Ước mơ...:)

ước mơ
emđã ước mơ nhiều và toàn thất vọng mà thôi
có người đã bảo rẳng em bi quan
đúng
trước mắt em giờ đã mất màu hồng rồi
em yêu màu đen, đen đẹp thật nhưng buồn-buồn ghê gớm.......
 
dạo này trào lưu buồn bã với cuộc đời có vẻ thịnh
ko hiểu tại sao
 
Em ước mơ được làm tổng thống Mỹ :))
 
Ước mơ gì hả.
Trước mắt chỉ ước sao sống sót qua hết tuần này thôi:D
 
Lương Thùy Trang đã viết:
Em cố gắng lấy 1 anh chồng ng` Mĩ, nhập quốc tịch rồi phấn đầu nhé ;)
Maybe, maybe :)) :))
Bi h chỉ ước đỗ AMS thôi
 
Lâu rùi mới nhắc đến cái mơ ước ấy , cảm thấy vẫn ko thành thực được mà chả hiểu sao vẫn ước :D
 
Một lần nữa, ước gì hết tuần này tôi không phải tự tử :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe giang béo, tao cũng chỉ mong qua tuần này, chính xác là qua thứ bảy và làm bài không đến mức quá ngu. Nếu đúng như mong ước tao sẽ đi cắt tóc:d
 
Thế để tao ước cùng bọn mày :D mà tao phải qua 3/6 cơ :(( Nếu tai qua nạn khỏi tao sẽ đi ép tóc :))
 
Hihi, tao ước thứ 7 tuần này những đứa thi TOEFL điểm từ 620 trở lên :x Esp. Em Lươn, cố lên :x
 
Ước là nhanh nhanh lên để u là the last :D
 
To Ngọc : chị làm em chán quá !
Có lẽ em cũng chẳng còn ước mơ nào nữa .
Em cũng phải để cái ava đen kịt đấy đề vào " my future " ,mất thôi !
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
To Ngọc : chị làm em chán quá !
Có lẽ em cũng chẳng còn ước mơ nào nữa .
Em cũng phải để cái ava đen kịt đấy đề vào " my future " ,mất thôi !

đừng học đòi bắt chước chị với HAnh thế chứ em
còn nếu muốn thì phải mua bản quyền đã
 
Chị tưởng là em làm thế thật à ?
Đợi đấy Ngọc ạ , còn lâu nhé !
Em nhận ra rằng nếu ko lạc quan mà sống thì chúng ta sẽ sớm bị xã hội này đào thải thôi .
 
ước gì cuộc đời luôn mỉm cười với mình
ước gì... cứ như thế này mãi mãi
mai này...
chỉ là mơ ước mà thôi
nhưng những ước mơ của mình sẽ thành hiện thực bởi vì với mình, đó không chỉ là ước mơ mà còn là mục đích
cơ hội không bao giờ đến hai lần...
ước gì sau này mình sẽ không phải hối hận
 
Ước mơ ngay trước mắt của em bi h là mai ko đột tử khi nghe kết quả 2 môn văn + hóa !
 
Back
Bên trên