Ước gì ...

Ước gì cô Anh ko nghĩ ra loại kiểm tra như thế;)
Chít em rồi còn đâu
 
(dã lâu ko fỉa vào topic Ước j :) cám ơn ông troiừ nhiều đã đem may măn cho con :*)

ước mọi việc cứ suôn sẻ ít ra cho đến hết HK2 :) tâm trạng h rất ỏn :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ước mai lại là 1 ngày bình thường

Ước những điều ko may mắn ấy lại xảy ra .......
 
ước j cái con hãm đấy biến đi
ước j đừng có thi hk sau 1-5
ước j bài văn t5 suôn sẻ
 
Ước gì mình được giảng lại bài tin học kỳ 2!:|
Học hành hơi bị chán:|
 
Ước một lần nữa ngày mai sư phu báo tin zui ơi nà zui cho đệ tư:D
Ước gì ấy không đau bụng như tớ hôm nọ nữa:| Đau bụng cũng là bệnh lây hả ấy:|
 
Ước gì sư phu lạc quan hơn và tin tưởng vào ngày mai "tươi sáng" :D :x
 
ước gì mai kiểm tra sinh tốt
ước gì mai lớp mình làm bài đều tốt
bạn Hiếu sao thế :D
 
ước gì mọi chuyện xảy ra nhanh hơn.......:) ...và thật là hoàn hảo :D
ước gì thi học kì suôn sẻ :)
 
Ước gì thi học kì suôn sẻ mình gỡ đc điểm Toán và Địa
Cố lên\:d/
 
Back
Bên trên