Ước gì ...

ước j` mình đc ngủ dậy muộn ko phải dậy sớm như bây h..:|
ước j` những chuyện hum qua chỉ là 1 giấc mơ...:(
 
ước j có thể chuẩn bị kịp :(( vội quá :((
ước j valentine có ai đấy để tặng quà 8-|
 
ước gì hội trại thành công tót đẹp:)
ước gí hôm nay kiểm tra Anh thật suôn sẻ:D
 

ước gì mai làm bài kt văn đc 7 toán dc 9 10 thì càng tốt
 
Ước thời gian dài ra gấp đôi

Để vừa học hành mà vẫn chơi bời ..........8-|
 
quên mất còn 1 cái nữa
ước gì mai mua đc cái áo vs đôi giày mình thik
 
ước gì hok chán thế này
ước gì được kiểm tra lại lí , giáo dục công dân và kĩ thuật
ước gì mai cô văn hok kiểm tra vở soạn
ước gì thứ 7 này tốt đẹp
:((
ước gì thời gian quay trở lại để mình chép bài tin nhanh hơn :((
 
Ước j khối chuyên Anh đừng quảng cáo rầm rộ đến thế...
Để cho các khối khác còn QCáo với chứ.. :((
 
ước gì đổi lại được áo 1 cách dễ dàng :( Bây h thấy tiếc tiền quá :((
ước gì mai cô Lý nghỉ đột xuất
ước gì khỏi ốm để mai vui vẻ :x ( dù có sắp chết cũng phải đi hội trại, rồi chết luôn trong trại cũng được >"< )
 
em quảng cáo cho khối anh một chút :D:D:D:D

Bạn đang có tâm sự ?
Bạn đang buồn?
Đang ức chế trong cuộc sống?
Hay chỉ đơn giản là bạn muốn được yêu thương nhiều hơn ?
Hãy đến với gian hàng của khối chuyên Anh
Với hoạt động chủ đạo -FREE HUGS- một hoạt động bắt nguồn từ Australia-chúng tôi sẽ mang đến cho bạn một buổi tối tuyệt vời với không khí ấm áp tràn ngập yêu thương và chia sẻ
FREE HUGS - mang mọi người đến gần nhau hơn

Bên cạnh đó , gian hàng khối Anh còn vô số điều bất ngờ và thú vị khác
Trang trí trại ấn tượng và độc đáo
Văn hóa đường phố với ảo thuật hấp dẫn và những màn break dance tuyệt vời
Những gian hàng ngọt ngào mang hương vị Valentine và một phong cách rất Anh :cocktail , popcorn , pancakes, candies, chips ...
Đặc biệt huy hiệu FREE HUGS tự thiết kế -độc đáo, dễ thương -và giá cả rất phải chăng
Đội ngũ bán hàng xinh xắn dễ thương cùng những khuyến mãi bất ngờ

Hãy đến với chúng tôi để có những giây phút đáng nhớ

ĐỊa Điểm: trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam số 50 Văn Cao
Thời Gian: 6h30 ngày 3.2.2007
Chú Ý : vào cửa tự do :D:D:D


FREE HUGS


Ước gì các bạn ủng hộ cho khối chuyên anh nhiệt tình với chiến dịch Free hugs tuyệt vời \:d/\:d/\:d/
 
ước gì trở lại mấy hôm trc để có n` thời gian chuẩn bị hơn
ước gì mai thằng đối thủ của mình đi đột xuất
 
ước gì nhanh cóa lời album MADE IN TWENTY của ss
để mình luyện giọng
 
Ước gì những điều ước trong cái lọ ước của tớ sẽ thành hiện thực ......
Ước gì ng` ta ko bao h nói chuyện với nhau kiểu " uh" "sao? " " có chuyện gì ko? " blah blah........tại sao lại là với tớ [??].......
Ước gì hôm trước ấy ko nhìn tớ như thế /:) như thể tớ là một con ng` thiếu muối trầm trọng và đứng nói chuyện với tớ rất chi là khó chịu T_T
Ây dà...tớ mệt lắm....ốm phát khùng mah 3 ngày nay cứ chạy suốt 8-|..... những luk thế này chỉ muốn có ấy ở bên....dù tớ bít là ko thể >"<....ko thể thì mới ước chứ >"< nhỉ? :)
Hôm nay ấy thật là tốt.....cảm ơn ấy nhiều nhé......tớ cũng biết rùi mah...chỉ là "bạn tốt" thôi ....đúng ko nào:)).......:-<
Ước gì tớ đủ can đảm >"< ấy ơi tình hình là tớ sắp làm 1 chuyện tày trời với ấy hic T_T.......should I ?? [errrrrrrrrr >""< ]
Thôi tớ quyết tâm rùi :D chúc tớ may mắn :))
T____T
....
 
ước j` mình biết cái chuyện đấy sớm hơn một tí....
1 tuần là đủ rồi.
Giờ thì ko có thời gian chuẩn bị:(:)((
Sắp chết đến nơi rồi.
 
Break dance ở đâu đấy :-/

Ước mai về kịp xem :(

Ước mai có xe và ko tắc đường 8-}
 
ước gì đêm nay trời mưa....khổ thân bọn ở lại trường8->
(em đùa đấy, mưa thì lỗ vốn à)
ước gì mai MWC diễn ra thâu đêm8-}
 
Back
Bên trên