Ước gì ...

ước điều ước của em Hưng thành sự thật. bé ngoan ^^
 
Ước lớp có nhiều đứa đi tham quan ....

Không khéo lại phá sản tất cả :|
 
chả cần một tuần đâu
ước j đi học ko phải kt bài,ko như sáng nay đau tim chết mất :))
 
Khiếp sáng nay, cô Ngọc dạy Địa lớp tớ, gọi lên bảng tận 4 đứa... trong đó 2 đứa 4, 1 đứa 5, và 1 đứa 10... may mà có đứa được 10 ko thì, gọi tiếp mất...
đau tim dễ sợ :(
 
ước j mai ko kt j cả,kể cả kt vở,thảm vụ kt lắm rồi
ứoc j ko phải dọn vs :D
 
riêng cái khoản dọn vệ sinh thì miễn bàn nha............
Ước j mai mình sẽ hạ cánh an toàn , ko bị kt j hết..........
 
ước gì nó tặng quà sn mình, ko thì chúc thui cũng ok :(:(:(, thế mà :(:(:( ...........
 
....Ko thì nhờ ai đấy nhắc ;)

-------

Ước nó gật đầu , chẳng mấy hy vọng :|

Dù sao thì cũng đã đc cạnh nhau nhiều rồi ...

Ko đi cùng thì cũng có gì khác lắm đâu ........8-}
 
Ước gì trang phục đội hát ko giống áo mưa như thế8-}
 
Ước gì phụ nữ ko đa nghi đến thế
Ước gì cái đầu mình nó nghĩ được nhiều hơn
 
Ước gì hết rát tay :| đi lao động về, rửa ko biết bao lần mà tay vẫn cứ thế nào ý :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ước lần sau 10 Đ viết vẽ lên bàn ít thôi

Tay không cầm được bút nữa rồi :|
 
Ước j` mình gỡ được điểm 2 môn Hoá...
Ước j` mai hok KT Văn ...:((...
 
ước Gì Bạn Thảo Khỏi Rát Tay, Dân Lớp Hóa Tiếp Xúc Với Hóa Chất Mà Rát Tay à
 
Back
Bên trên