Nguyễn Thị Hương Thảo (chomchom) New Member 14/10/06 #161 lớp mình cơ mà / ước j mình ko còn nghĩ đến nó nữa . Mọi chuyện đã kết thúc gần 1 năm rồi kia mà
Đoàn Phương Thảo (BubBle_smile_0711) New Member 15/10/06 #162 ước gì mình chăm chỉ 1 tẹo :-s ước gì làm hết chỗ bài tập này (
Nguyễn Thị Hương Thảo (chomchom) New Member 15/10/06 #163 ước j mình ko mệt mỏi thế này ước j mai sẽ là 1 ngày yên bình
Phạm Thuỳ Linh (LiL_GeE) New Member 15/10/06 #164 ước gì chúng nó đừng ghét đừng ghét mình theo kiểu vô lí thế =D> nếu đc vậy con thề sẽ tụng kinh niệm phật 10 ngày
ước gì chúng nó đừng ghét đừng ghét mình theo kiểu vô lí thế =D> nếu đc vậy con thề sẽ tụng kinh niệm phật 10 ngày
Ngô Tuấn Vũ (ngotuanvu) Active Member 15/10/06 #165 Ngô Tuấn Vũ đã viết: ước gì nớp tao thắng Hóa 2 ngày mai \/ Nhấn để mở rộng... ước mơ cuả mình đã ko thành hiện thực ( ttopic dở hơi (
Ngô Tuấn Vũ đã viết: ước gì nớp tao thắng Hóa 2 ngày mai \/ Nhấn để mở rộng... ước mơ cuả mình đã ko thành hiện thực ( ttopic dở hơi (
Lê Vân Hạnh (silkworm) New Member 15/10/06 #166 hí hí, ước gì hum nay đc bạn nào đèo về nhà , thế mà chả ai đèo mình , hix
Võ Phan Tâm (Phi_Thien_than_ma) New Member 15/10/06 #167 ước j` thg` trọng tài hôm nay bắt L1-9A bị đuổi.
Phạm Thuỳ Linh (LiL_GeE) New Member 15/10/06 #169 Lý 1 đá với cấp 2 mà để chúng nó cầm hoà à? tiếc thế!
Trịnh Hà Lê (katchen) New Member 15/10/06 #172 ước gì thứ 2 khỏi đau miệng.Nếu ko chắc đi học kịch nói thành kịch câm mất(
Nguyễn Thị Hương Thảo (chomchom) New Member 15/10/06 #175 ước nó ko nói j với mình ước mình ko nghĩ ngợi j và ước 1 ngày mai thật bình yên
Lê Vân Hạnh (silkworm) New Member 16/10/06 #176 ước j mình ko còn nghĩ đến nó nữa . Mọi chuyện đã kết thúc rồi kia mà
Nguyễn Thị Hà Thu (Nguyen Thi Ha Thu) New Member 16/10/06 #178 ước j tất cả mọi chuyện buồn hôm nay mình sẽ ko nghĩ tới 1 lần nào nữa và ko bao h xảy ra lần thứ 2
Khúc Quang Dũng (o0LoveJeT0o) New Member 16/10/06 #179 ước gì mai mình lại bị bảo vệ bắt ước gì thứ 2 tuần sau mình được lên bục ước gì lúc mình lên bục các bạn vỗ tay thật là to
ước gì mai mình lại bị bảo vệ bắt ước gì thứ 2 tuần sau mình được lên bục ước gì lúc mình lên bục các bạn vỗ tay thật là to