Ước gì ...

Ước gì có ai ngồi giải hộ mấy chục bài ..

Oải quá , chẳng muốn làm ....

Nhưng dẫu sao cũng còn đỡ hơn là ngồi học trên lớp b-(
 
ước gì , chủ nhật lớp mình đá bóng thắng để còn vào vòng tiếp theo
ước gì , thứ 2 thầy trả bài lí, điểm mình ko tồi tệ :((
 
ước gì thời gian quay lại hôm thứ tư để đi xem ké văn nghệ, hôm đấy đi chơi quên việc, chán quá
 
ước gì sống sót cho đến cuối năm :|
ước gì ngày mai là ngày 30/12 :))
ước gì mọi người đừng khó chịu với mình như thế :| ước gì mình ko phải cứ chạy theo an ủi hỏi thăm khi người khác khó chịu hay có chuyện gì buồn, hỏi mà đêk nói :(( mà mặt vẫn lầm lầm lì lì :(( khó chịu :|
ước gì mình nói chuyện với người ta ko chỉ có mỗi mình hỏi :| muốn đc quan tâm hơn bao h hết :|
nhưng thôi, sắp thi rồi :)) tập trung vào học nào :-t~x(
 
Ứơc gì mai lại được anh ý cười chào
Ước gì tờ tuần sau sẽ học thật tốt KT tốt, luôn vui vẻ yêu đời
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ước j con Hạnh hàng xóm nhà thằng Đ chuyển nhà đi /:)
ước j mình đc mua máy tính mới
ước j tuần sau thi HK tốt
 
Ước gì chiều mai được nghỉ hết 8-|

Buồn thế cơ chứ 8-|
 
ước j ... cái ng mình thích cũng thik mình :-< mà tình hình là mình thích ai nhỉ :))
ước j mình học jỏi hơn ...
ước j mình có duyên hơn ...
ước j mình hoàn hảo hơn ...
ước j tất cả những j mình ước đều come true ..... [-o<
 
ước gì đc đi chơi cùng các bạn (đi tham quan)
nhìn bọn tổng hợp đc đi mà mình tức ko chịu đc
 
ước gì chiều nay kiểm tra lý 1 tiết trên 8, thi học kì công nghệ trên 9 :x
 
:)) ts, ước rì những con lợn con chó con gián tao ghét, biến hết con mi ẹ nhà nó đi :)) chết hết con mi ẹ nhà nó đi :)) (k thể kiềm chế đc, nên chửi :)) , mod đừng del :)) )
 
ước gì mình làm hàng xóm của ..........., hay ngược lại cũng đc ( vừ mới nghĩ ra khi đọc cái bài trên :) )
 
Ước gì các bác ước ít đi một chút để phần cho em ước!
 
ước gì , hum nay mình được thi lại học kì triết , chán quá, thất bại:((
 
Ức chế .......

Ước hôm nào cho nó 1 trận ...

Ko cần , ước lấy 6 người là xong b-(
 
Back
Bên trên