Ước gì ...

@Nam: Nam ơi, vẫn còn máu me bạn đỏ đỏ hả :))
@Hạnh: Hội ABC đó là của các bạn nữ à
@Tú: Khổ thân bạn Tú quá, không khéo cô lại chuyển thằng Chim lên ngồi cạnh Tú thì còn thick nữa :))
Ước j mình có mấy cái guitar điện ngon như của Met :((
Ước j thầy toán kt hình nó dễ thôi chứ không thì teo mất :((
Ước j có người ban cho mình mọi điều mình ước :((
 
ước j` tớ có thể làm cho các bạn cười mái thoải(chỉ cần vui tính như thằng bạn mình
ước j` lớp tin được đi tham quan cùng 1 lớp 10 khối chiều
ước j` điểm Kt lý của mình ổn hơn chút nữa(thêm cả môn toán,môn anh,....)
ước j` lớp mình tổ chức đi chơi trung thu(nghe các bạn lớp khác kể thèm quá:(()
ước j` tớ được gặp thần tượng của mình(chỉ cần Mỹ Tâm thôi,ko mơ đến Lưu Diệc Phi nhưng biết đâu ông già nôen lại vô tình vào HAO xem và tặng ,ình món quà này nôen năm nay:D)
ước j` mình sớm tìn được 1/2 cuộc sống (kể ra thì cũng tìm được rồi,ai cần biết xem chữ kí nha)
ước j` sau này mình là 1 KSTH siwu nhất VN(ước thôi,xem mặt bạn Nguyên Anh lớp Tin thì mới biết sao mà tớ phải khóc = tiếng Lào:(( T_T)
 
Ước gì mọi điều ước đều trở thành hiện thực mọi người nhẩy ? :D
 
Nguyễn Nam Khoa đã viết:
ước gì tui hết độc thân
ước gì tui được đi xe máy đi học luôn năm nay
ước gì đêm trung thu lớp tin đi cùng với lớp nào nhiều bạn nữ cho vui
Ước gì bạn Khoa ko ăn nói làm mình thất vọng như vậy!
 
ước gì có thêm n điều ước nữa, ước hết n-1 điều vừa xin còn một điều ước thêm n điều nữa!!!><
ước gì lớp mình đoàn kết hơn nữa
ước gì em bớt ngu hơn
ước gì mình cũng cúo cặp chơi trong hôm trung thu vừa roài
ước gì đi thăm quan cùng một lớp nữa!!^^
ước gì được đi biển và cắm trại đón bình minh!!!><( siêu vô thực)
 
ước j thứ 2 mọi chuyện sẽ suôn sẻ:)
ước j mình ko còn căng thẳng như bi h :|
 
Ước gì Toán 2 đi tham quan 1 mình! (Đỡ phải cãi nhau! T___T)
Ước gì anh mod đừng có để bụng chuyện mình nói xấu! :D ( Tại thằng Bình mõm đấy chứ ,tớ có cố tình đâu! T___T )
 
ước j lớp mình đi tham quan vs lớp LÝ < cái này là vô vọng > :))
ước j noel anh zai về :(
ước j mình đủ tiền đi học ở ANH :((
ước j mình đừng có ngu như bi h :((
 
ước hiểu tại sao bị đau chân 8-}
đi ngu ko chịu được :((

ước lớp mình cũng được đi thăm quan với lớp Lý :))
ko biét bài trên là l2 hay l1 nhỉ :d
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ước gì đi thăm quan đâu thì cũng phải lâu 1 chút

Sao 2 bài trên toàn lý :))
 
bạn My là muốn đi tham quan với lý 1(lí do tớ biết rồi:)):)):)))
ước gì lớp mình đi tham quan với anh 1 hoặc anh 2 hoặc là riêng:))
 
Ước gì lớp Văn của tớ có thật nhiều kỷ niêm đẹp, vui vui, với cô Oanh :x ( thần tượng của tớ) và mong là được đi thăm quan riêng càng tốt :))
 
Ước gì mọi người đừng ước nữa(cứ ước như thế này thì lên bài nhanh lắm)
 
Mai, thứ 2......, sao có vẻ nặng nề thế nhỉ
ước sáng mai mọi chuyện thật tốt đẹp:)
ước chiều mai sẽ là 1 chiều khó quên đối với A2
ước j mình có thể fá tung cái lớp này lên :p
 
Ước j kt hóa 1 tiết dễ thôi chứ không thì chết mất :((
Ước j mình không cần học mà vẫn cứ giỏi :((
Ước j mình đc mua tất cả những thứ mà mình thick :((
Ước j điều ước của mình thành hiện thực
 
Nguyễn Anh Tâm đã viết:
@Nam: Nam ơi, vẫn còn máu me bạn đỏ đỏ hả :))
@Hạnh: Hội ABC đó là của các bạn nữ à
@ Tâm: bạn đỏ đỏ là bạn nào thế ? hi' hi', tình iu lớn a`?
mà hội ABC cho cả con zai nữa tâm ạ :D
Ước j kt hóa 1 tiết dễ thôi chứ không thì chết mất
Ước j thầy toán kt hình nó dễ thôi chứ không thì teo mất
Ước j chiều nay các bạn í ko gạch tên mình khi bầu BCH :)>- :)>- :)>-
 
@ hạnh: hội abc là hội j, sinh ra để làm j :-?
 
Nguyễn Anh Tâm đã viết:
@ hạnh: hội abc là hội j, sinh ra để làm j :-?
@ Tâm: hội ABC tức là anti bird club
ước chiều nay mình đc bầu làm bí thứ, ko bị các bạn gak tên :>:>:>
 
Back
Bên trên