Ước gì...:x

ước gì mọi thứ chỉ là giấc mơ :(

tỉnh dậy là hết.

Một ngày đen đủi không còn gì sung sướng hơn

Thật thích thú

Please leave me alone. Sometimese I wish I were the only person on earth
 
ước j AC đừng thua 0-4 để đến lớp mình còn đỡ nhục mặt #:-s
 
ước j một ngày nào đó mọi ước mơ của mình trở thành hiện thực :)
trong đó có việc úp được rổ =)) :"> :x
 
2 môn cuối cùng ác mộng :-ss

ước gì :((((( chỉ ước gì 2 ngày tới ra khỏi phòng thi với tâm trạng hớn hở sung sướng như học kì 1 :(

In nothing I trust
 
ước gì mình có thể quên.

ước gì mình can đảm.
hình như nỗi sợ quá lớn, hèn nhỉ.
Vậy thì quên đi thôi.

"còn nhiều cuộc chơi khác" :)
 
ước gì những cái mình vừa có được không phải là giấc mơ :x
 
mong ước nhỏ bé tí tẹo tèo teo :( làm ơn rep đi =(((
 
lâu lắm k vào ^^
cs bộn bề qá :)) dạo này nhiều chuyện xảy ra ghê :)) sẽ là 1 khoảng tg mình rất nhớ :))
ƯỚC j mình sẽ k phạm phải sai lầm nào nữa ^^
 
Back
Bên trên