Ơ hôm nay là sinh nhật bạn Lanh ;)

Thụy Miên
(kidzsua)

Thành viên danh dự
hèm hèm....
Vội quá...chạy ù vào chúc xinh nhật ;) cô Lanh. Hôm nọ thấy kêu tụ tập nấu nướng lại còn rủ rê nhau đi ăn trưa..đau hết cả tim...;) ra là sự thể thế này...

Thêm một tuổi mới, nhiều niềm vui mới...

Just wanna say hi..n...Happy B'day..

TM.

Ps: lâu lắm chưa gặp :)
 
Chị Lanh mải xào nấu ở đâu quên mất sinh nhật mình rồi! Chúc chị sinh nhật vui vẻ nhé! :kiss1:
P.S. Mi chị Chi má phải, mi chị Lanh má trái cho cân :D, hai đồng chí nữ tính nhất HAO sinh cùng một tháng, hay thật :)
 
may quá

ơ hơ, may quá , súyt nữa thì quên không chúng mừng sinh nhật iêm Lanh , mà quên là iem nó giận chết, sợ lắm .
Lanh ơi, đâu rồi, bỏ cái muỗng canh xuống chạy ra nhún chân vén váy chào mọi người cái đi nhể ... khiếp, nếm thức ăn gì mà nước mũi chảy thòng lòng thế kia, con gái có lứa có thì phải biết đường ăn , đường mặc làm duyên chứ .... nếu không tiền nào đủ để mua thằng rể cho iêm đây... (chép miệng CHẸP CHẸP...rõ to).
Thế anh chúc iem Lanh xinh đẹp bằng 5 bằng 10 năm trước nhé.... Chúc em sớm kết thúc dự án du học và bắt đầu dự án "tương lai con em chúng ta" nhỉ.
je t'embrace tres fort, avec tout mon coeur.
XS
 
Chúc mừng sinh nhật chị Lan Anh. (chắc hơi trễ một tẹo :) )

Chúc chị vẫn luôn là biểu tượng của phụ nữ Việt Nam hiền thục, giỏi việc nước, đảm việc nhà cho bọn em (loi ngoi) noi theo :)

Tặng chị tất cả số quà tặng mà anh Xuân Sơn tặng em ngày hôm nay đấy. (hihihi) :D
 
Sinh nhật cô bé
Sao mà vui thế
Anh ngồi trên ghế
Cứ tưởng trên mây
Người cứ tây tây
Ngã cha xuống đất
Ngất một lúc lâu
Ôm trán xoa đầu
Hoan hô thằng bé
Bé thể mà khoẻ
Chẳng bị làm sao
Lại ngồi ước ao
Ước chi có bé
Để anh tặng quà
Chúc mừng sinh nhật
Những nghĩ sự thật
Lại thấy đau lòng
Rồi nghĩ lòng vòng
Lại ngã cha xuống đất ;)
Lần này không ngất
Quyết chí đứng lên
Hô to : Happy birthday em Lan Anh:D
 
Chúc mừng sinh nhật Lan Anh nhé :)

Chúc em luôn gắn bó với H-A-O :cool:
 

Đính kèm

  • 00.jpg
    00.jpg
    57.1 KB · Xem: 169
Ơ thế á, thế mà mình không bít :D Em LAnh đâu rùi mà không vào nhận lời chúc của mọi người vậy. Xắn tay áo lên làm món bánh ngọt mời mọi người nào.

Chúc mừng sinh nhật nhé ;)
 
ơ ơ...sinh nhật Lanh hihihi...chạy về làm một bữa 00:00 nữa đê, vứt luôn keys đê, lần này khỏi tìm, quăng luôn xe lên xít-lô í, xá zì ba cái lẻ tẻ, nhờ hịhị ;) :D :D :D... Vui thế, giờ nhớ lại vẫn thấy vui hehe ;) ^_^

Chúc gì bi giờ??? Mọi người chúc nhiều quá -> Liv loạn rồi ^_^. Thôi thế này nhé, gom tuốt tuồn tuột những gì mọi người chúc vào gói thật bự, lon ton mang ra tặng bạn Lanh, được không? :cool: ;) :D
 
Chụt chụt chúc mừng sinh nhất Lan Anh ...

Mừng ngày sinh nhật của Lanh..
Mừng ngày sinh nhật của Lanh..
Mừng ngày ấy Lanh sinh ra đời ước sao về sau Lanh yêu ành (anh):D
 
Ối giời ôi bạn Lan Anh ở đâu về đây để tớ ch....úc mừng sinh nhật cái nào . Lạ thật ! cái cô này lặn ác quá , mất dạng luôn .
Nhìn cái ảnh anh Hà pốt lên mà mình như lạc vào cõi bồng bềnh . Lan Anh đây ư , cô bạn ngày xưa học chung một lớp đây ư . Ôi tiếc quá , ân hận quá ...
XUÂN MỚI , TRĂM HOA ĐUA NỞ RỘ
TUỔI MỚI , LAN ANH HỌC THÀNH TÀI
 
Lan Anh đâu rồi nhỉ? Làm gì mà ăn sinh nhật một mình thế này, không thèm ra cắt bánh sinh nhật, mời mọi người. Giận rồi! :D

Chúc em gái một tuổi mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé!;)
 
Xúc động quá...em chẳng biết nói gì hơn là ngồi thẫn thờ nhìn cái màn hình máy tính ạ :)

Chị Thụy Miên ơi,thông cảm cho em nhé,mượn ông xã của chị để thử đồ ăn của em tí,nhưng mà sau hôm đấy vẫn không chết ,vẫn lành lặn về gặp chị mà..hìhì... Với lại đừng đau tim nhé,ai chứ anh Hải thì em làm chứng cho,chung thủy ghê gớm:) (mách nhỏ cho chị : trong Hall anh í còn có 1 bé Việt Nam anh í còn không chết nữa là em ở xa như thế :D)
Cảm ơn chị nhiều,chúc 2 anh chị hạnh phúc :kiss1:

To Hà Chi:
Happy birthday to uuu. Wish u happiness and success ;)

To Diệu Linh:
:kiss1: mi lại em Diệu Linh 1 cái,lúc nào chị cũng thấy Diệu Linh đáng yêu cả?

Liv mũm mĩm:
Thanx liv nhiều (cả về vụ ở Việt Nam luôn nữa)...Bây giờ thì hiểu tại sao Liv lại nắm người yêu quí như thế rồi...:( :kiss1:

To Chị Giao:Chị Giao là tấm gương em đã cho vào list để học tập đấy nhá, không được giân em đâu,giận rồi làm xấu ảnh thần tượng là em bắt đền đấy :D :kiss1:
 

Đính kèm

  • withheartfeltthanks.jpg
    withheartfeltthanks.jpg
    39.9 KB · Xem: 112
Chỉnh sửa lần cuối:


To anh Thành: Thank iu vina miu :)

Salut Xuân Sơn:

Merci Beaucoup.Je t'adore anh Sơn :D Je veux succes mon ami
Phê bình anh Sơn đã biến em thành 1 bà nội trợ nhếch nhác...
...không chịu đâu

To anh Tuấn: Thank iu vina miu toooo

Không sao ,Noel năm sau em về Việt Nam lấy quà nhé ;) :)

To anh Hà Mai : :D
I'll always beside and support your HAO ;)

Anh Hà Đăng Sơn:
Nhất định em sẽ mời anh Sơn món bánh ngọt em làm :)

To Chi, Hùng:
2 bạn hiền đáng yêu của Lanh.Cảm ơn cảm ơn...
Phù ,viết dài quá mà mọi người có hiểu cho mình không nữa...
Thôi thì... xì top vậy :smlove:
I wanna say many things but it's better say nothinggg :)
 

Đính kèm

  • thankx.jpg
    thankx.jpg
    36.6 KB · Xem: 111
ồi rồi ôi ... mãi mình không biết Lanh là ai ... hóa ra là Đỗ Lan Anh ... Thêm tuổi mới chúc em con cháu đầy đàn nhé !!!
 
Đã lấy chồng đâu mà có con cái ở đây .Chúc mừng sinh nhật thì nhận thôi còn lời kia của Tùng xin trả lại Tùng đấy.Thanks nhé :)
 
hị hị, bạn cũ lâu ngày không gặp. chúc mừng sinh nhật nhé. trả bạn quyển truyện đê :D
 
Oops, your b-day has passed, but I still want to say : "Happy B-day to u, chi Lanh" :) ... Chúc chị ngày càng xinh đẹp ,học giỏi và nấu ăn giỏi nữa ;)
 
Back
Bên trên