đọc và suy nghĩ về một bài báo liên quan đến quan hệ Việt Mỹ

Nguyễn Xuân Sơn
(NguyenXuanSon)

New Member
Gần đây báo chí Việt Nam và đặc biệt VNN của anh Nguyễn Anh Tuấn có rất nhiều bài viết tích cực về mối quan hệ Việt Mỹ và có cảm giác quan hệ này nồng ấm hơn bao giờ hết (đúng vậy) và có phần lấn lướt các quan hệ khắc của VN với các khối nước khác. Chúng ta dường như đang trông đợi rất nhiều từ sự cải thiện này, các bạn nghĩ gì?
Tình cờ hôm nay đọc tin về chuyến thắm lại quê hương của một đoàn thanh niên việt kiều Mỹ:
http://www.vnn.vn/chinhtri/doinoi/2005/06/452659/
Câu chuyện này làm mình nghĩ đến việc CIA đã mang rất nhiều trẻ em mồ côi, con lai ra khỏi Việt Nam vào những năm cuối của chế độ Sài Gòn để chuẩn bị cho hậu chiến tranh Việt Nam. Nếu những người trong bài viết chính là những đứa trẻ khi xưa, các bạn nghĩ gì về việc chúng ta đón tiếp chu đáo những "đứa trẻ bị cưỡng đoạt" này?
XS
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhưng em nhớ không nhầm thì từ trước đến giờ vẫn là "tạm gác" chuyện cũ chứ có "khép lại" đâu,mà kế hoạch đó là ra sao vậy ạ???
để chuẩn bị cho hậu chiến tranh Việt Nam
???:-?
 
Em không biết quan điểm của anh khi viết topic này là gì, nhưng mà theo riêng em thì chuyến viếng thăm này là một điều rất tốt về mặt ngoại giao, ít nhất là vậy. Chiến tranh đã qua, chẳng ai muốn chiến tranh cả, giờ có lẽ là lúc để hàn gắn lại những gì đã xảy ra trong quá khứ. Em nghĩ chuyến thăm này là một điều như vậy. Những con người *thành đạt* mà vẫn nhớ về cội nguồn có lẽ là một điều rất đáng trân trọng
 
Phạm Quốc Nhật Phương đã viết:
Nhưng em nhớ không nhầm thì từ trước đến giờ vẫn là "tạm gác" chuyện cũ chứ có "khép lại" đâu,mà kế hoạch đó là ra sao vậy ạ???
???:-?
để chuẩn bị cho hậu chiến tranh Việt Nam
Bà em ngày xưa cũng bị đi như vậy. Do ngày xưa dân miền nam sợ quân giải phóng nên mới chịu theo chúng.
 
Tại sao họ không trở về thăm quê từ trước mà chỉ khi có trương trình này họ mới đi nhỉ? Nhiều người giàu lắm mà!!!CIA đã đem những trẻ mồ côi + con lai đi. Tại sao nhỉ? Ừm...vào thời đó chắc con lai Việt-Mỹ bị kì thị kinh lắm.Còn trẻ mồ côi thì không ai nuôi nấng. Hậu chiến tranh...Ừm, bọn Mỹ nó định lật đổ chế độ CNXH của mình đây mà! Hừ hừ!
Tuy nhiên, về mặt ngoại giao ta cứ nên đón tiếp. Nhưng đừng đón tiếp quá niềm nở. Vậy là ổn!!! :D

To Nhật Anh: Quân giải phóng làm gì mà để họ sợ thế nhỉ?
 
Back
Bên trên