Zzang Tran đã viết:
Đúng cần gì bàn bạc vì bàn bạc làm sao được khi quan điểm của hai phía khác hẳn nhau, BT nhỉ:mrgreen:
Thế cuối tháng 10 có được đi tham quan ko thế? lớp L2 có được đi tham quan nữa ko thế:mrgreen:
hix, thay mặt A1 kêu gọi bà con đấu tranh cho phong trào tham quan của lớp mình đi chứ, cứ ỉu xìu như bánh đa nhúng nước thế này à

:cry::cry:
=D> =D> Đồng ý về vụ "hấp dẫn nhất Ams" với Giang

, với bọn mình thì chỉ có A1 No. 1 thôi nhỉ

, ko cần phải bàn nhiều.
Còn chuyện đi tham quan của mọi người, xem ra có vẻ ko đơn giản nhẩy? Năm ngoái thấy Budo nói như đinh đóng cột là HK2 cho đi Sapa 3 ngày là coi như cấm cửa năm nay mà. Thế lớp mình đã đả động lại chuyện đó với Budo chưa? Budo nói gì? Liệu có cơ nào ko? Nếu mà đúng là hết tháng 10 trường cho nghỉ 1 ngày mà đi thì có khi còn cửa đấy. Vin vào đấy mà bảo là "trường cho chả lẽ cô ko cho?", có khi Budo nghe chăng? Với lại lớp mình thi cử đội tuyển mà okie thì chắc lại chả sướng tít mắt, cho đi liền

, cố lên bà con ơi!!!
Hic, mình ở xa, chả lợi lộc gì vụ này nhưng mà vẫn muốn cho lóp mình được đi

.
Cả 02-05 nữa nhé, mọi người đấu tranh đi tham quan đi. Năm cuối cấp thì lại càng phải đi chứ, năm nay có khi còn là năm đáng đi nhất trong 3 năm cấp 3 ý chứ, mốc quan trọng của cuộc đời mà, ko bao giờ có lại làn thứ 2 nữa, năm sau đã từ biệt rồi...