Đi họp mặt!

Trời, ko ngờ nhiều ng thích đi bách thảo/thú thế:D
Đi patin về là hôm sau byebye thầy Chiến luôn:D
 
hơ đi patin hả, vui đấy. Mặc dù anh vẫn chưa biết xài nó như thế nào:D
 
Hơ, phản đối đi patin nhé, em nhà quê chả biết chơi nó thế nào? Nhìn đã thấy chóng cả mặt rồi !!!
Đi chơi thuyền ở Hồ Tây , Ok?
Hay là đi chơi sega ở gần công viên Lenin đê, tớ mê mấy món điện tử đấy lắm ( chỉ tội ở đấy hơi bị ít trò).
 
:))
lại quay lại từ đầu: bắt đầu bạn bạc trò chơi, địa điểm
:))
 
Lây nhây lằng nhằng quá rùi thảo nào cũng hoãn cho xem... mod gì mà chán wá... mãi chưa quyết định xong!!!
 
đi thì đi vào đâu ngồi vừa có nước vùa có trò chơi ấy!, chứ lang thang ngoài đừong giời này thì thà chết còn hơn!
đi bowling oonr đấy mnhưng tớ ko bít chơi!:(
 
Không biết chơi thì phải chơi rồi mới biết chơi chứ:D
Tớ cũng có biết chơi quái đâu:D:D:D
 
Chậc , các anh chị tư sản quá , cái trò bát biếc gì đó em không biết chơi chậc , cả đời nghe mãi mà đã được nhìn thấy người ta chơi bao giờ đâu oops :D
 
Theo tớ đi chèo thuyền cho nó vui vẻ ;) .. mang cái gì đó ra giữa hồ mà chơi ( thức ăn chẳng hạn :D;) )
 
Khổ, cái số mình đến chết ko tránh được trò chèo thuyền:D, hồi cấp 2 lần nào đi chơi cũng đi chèo thuyền:D
Nhưng muh cứ đi chơi là vui rồi, đi đâu cũng được, mọi ng bàn bạc nhanh lên nhé:D
 
Chèo thuyền à, nghe cũng hay, hồi cầp 2 bọn lớp tớ cũng toàn rủ nhau đi chèo thuyền mãi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ủng hộ 2 tay hoài anh chèo thuyền , bravo! thế nhé!
 
2 tay + 2 chân đi chèo thuyền ! đi hết nhé!
To ngọc anh! tớ wen rồi gọi có 1 lần thôi! tớ chỉ nhớ là
81142 gì gì đó , ấy cho lại đin, lúc nào rảnh buôn chuyện hé!
 
thống nhất mai đi nhé! để tớ bảo anh tuấn gọi điện báo mọi người nhé!
 
Ạc , mấy giờ ở đâu vậy :O .. hic chuối của chuối quá nhỉ
 
Back
Bên trên